Sau khi công khai chuyện
phẫu thuật thẩm mỹ từ A đến Z, rồi vui duyên mới với người chồng ngoại quốc, Phi Thanh Vân tạm gác hạnh phúc cá nhân để thực hiện cho xong hai vai diễn khá sốc trong hai bộ phim chiếu Tết.
Có phải tấm vé mời tới dự liên hoan phim Cannes 2007 đã thôi thúc chị lấn sân sang điện ảnh?
Trước khi nhận lời làm khách mời của Liên hoan phim Cannes, tôi đã góp mặt trong rất nhiều vai phụ trong các bộ phim truyện nhựa. Tiêu biểu là vai cô gái điếm trong phim Sống bên bờ vực, hay vai gái nhảy trong Lọ lem hè phố. Thời gian vừa qua, sau khi đã suy nghĩ và cảm thấy mình đã đủ độ chín, tôi đã quyết định nhận lời tham gia hia phim. Đó là vai phản diện, kẻ tống tiền, tung ảnh sex cá nhân lên mạng trong phim nhựa Chuông reo là bắn, và một vai nữ chính trong phim truyền hình dài tập Khổ nhục tình, nói về thân phận, những tâm tư tình cảm của em gái Năm Cam.
Màn ảnh rộng chỉ dành cho Phi Thanh Vân những vai gái hư? Cũng phải có nét tương đồng nào chứ?
Đóng vai sốc có cái hay của nó. Tại sao Vương Cương của Trung Quốc luôn gắn liền với vai Hòa Thân? Với tôi, diễn viên không nhất thiết phải chịu áp lực làm mới hình tượng nhân vật mình thể hiện. Để thành công trong cuộc lấn sân sang điện ảnh, tôi phải được khán giả nhớ măt. Việc hóa thân xuyên suốt vào một vai diễn có thể là dấu ấn để khán giả nhớ tới nguời mẫu Phi Thanh Vân với vai trò diễn viên.
Nói như thế là Phi Thanh Vân thiếu tự tin nên cứ phải bám vào những vai sốc để dễ nhớ, cũng là những vai dễ phô diễn vẻ đẹp hình thể của một người mẫu?
Tôi nói như vậy, vì tới thời điểm hiện tại, khi phim chưa được công chiếu, vẫn chưa ai nhìn nhận tôi là diễn viên thực thụ. Tôi không được đào tạo để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng tôi diễn bằng cảm xúc thật và sự trải nghiệm của bản thân mình. Điều đó nhiều khi chẳng có sách vở nào dạy được. Vì vậy đừng ai nói tôi thiếu tự tin. Tôi đã rất dũng cảm để hóa thân vào những vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm như vai em gái Năm Cam trong Khổ nhục tình.
Sân khấu kịch cũng đã mở ra cho chị với vai nữ chính gây sốc trong vở “Yêu bằng cả trái tim”. Chị nghĩ sao khi cả điện ảnh lẫn sân khâu chỉ chăm chăm mời chị vào những vai như vậy?
Đây là vở kịch mà tôi đặt nhiều kì vọng. Đúng là lại một lần nữa tôi vào vai phản diện: một người phụ nữ giàu có “thừa tiền, nhưng thiếu tình”. Vai diễn này tôi đã nghiên cứu khá kỹ trước khi nhận lời tham gia. Đối với tôi, lấn sân sang sân khấu kịch là một con dao hai lưỡi: nếu diễn xuất tốt sẽ nhận được sự tán dương, còn nếu còn nhiều sơ xuất thì ê mặt với dư luận. Xét thấy khả năng của mình, tôi tự tin vì sẽ không bao giờ rơi vào vế thứ hai!
Theo Long Thủy
Vietnamnet