(Dân trí) - Trong ấn phẩm số 11 của tạp chí Vogue Girl (Hàn Quốc), Moon Geun Young xuất hiện trưởng thành và nữ tính hơn rất nhiều, khác xa với hình ảnh cô bé Eun So “mít ướt” và ngây thơ trong “Trái tim mùa thu” từ 7 năm trước.
Chỉ góp mặt trong ba tập đầu của Trái tim mùa thu nhưng với khả năng diễn bi xuất sắc, cô diễn viên 13 tuổi lúc đó đã lấy khá nhiều nước mắt của khán giả.
Khác hẳn với những diễn viên tuổi teen khác, Moon chỉ kết những tác phẩm điện ảnh và từ chối khá nhiều kịch bản truyền hình. Sau 7 năm tham gia đóng phim, Moon đã sở hữu ba bộ phim nhựa đều thuộc hàng phim ăn khách: Câu chuyện về hai chị em, Cô dâu bé nhỏ và Vũ điệu Sam-ba.
Trong bộ phim kinh dị Câu chuyện về hai chị em và phim hài lãng mạn Cô dâu bé nhỏ, Moon vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh cô nữ sinh tuổi teen, mà phải đợi tới Vũ điệu Samba, khán giả mới được thấy một Moon Geun Young diễn xuất đầy đặn và trưởng thành hơn nhiều.
Vai diễn trong Vũ điệu Samba của Moon được nhận định là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của Moon, giúp cô từ bỏ hình tượng nữ sinh để vào vai một cô gái trưởng thành biết yêu và nuôi dưỡng tình yêu.
Bộ phim duy nhất trong năm 2006 này của Moon Geun Young là No love for Summer sẽ ra mắt khán giả cuối tháng 11 này. Được biết, trong No love for Summer, Moon sẽ vào vai cô con gái nhà tài phiệt giàu có nhưng bất hạnh trong tình yêu.
Khi đọc nội dung kịch bản và xem qua trailer của phim, giới chuyên môn đều nhất trí rằng, cũng giống như Vũ điệu Sam ba, No love for Summer sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Moon “lột xác” và khẳng định độ “chín” trong diễn xuất.
Về phần Moon Geun Young, cô cũng tỏ tự tin về thành công của phim: “Tôi đang chờ đợi phim ra mắt khán giả và những phản hồi từ khán giả. Tôi chấp nhận tất cả: những lời chỉ trích và những lời khen ngợi. Đó là điều tôi phải làm và nên làm khi đã bước vào tuổi 20. Lắng nghe và tiếp thu sẽ giúp tôi tiến xa hơn trong tương lai”.
Dưới đây là hình ảnh của Moon Geun Young trên Vogue Girl số tháng 11:
Mi Vân
Theo Mydaily