Thứ Bẩy, 25/11/2006 - 09:25

Cẩm Ly: Trầm lắng với dân ca
Không bật sáng như những ngôi sao khác trong làng ca nhạc, không đình đám và ồn ào như những ca sĩ đang luôn miệt mài đi tìm cái mới để thích nghi với môi trường âm nhạc đang có dấu hiệu bão hòa, Cẩm Ly vẫn cứ lặng lẽ với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca.

Vắng bóng suốt một thời gian dài với thiên chức làm mẹ, sự trở lại của Cẩm Ly lần này khá ấn tượng, chị nghĩ sao khi người ta phong cho mình là diva của nhạc đồng quê?

Ly không dám nhận danh hiệu đó đâu, nói về nhạc dân ca còn nhiều bậc tiền bối lắm, Ly phải biết mình biết ta chứ, phía trước đường còn dài lắm!

Thế còn kỹ xảo được xem là hiện đại và tân tiến nhất chỉ thường xuất hiện trong các sản phẩm của Hollywood lại có mặt trong album Áng Mây Buồn lần này? Cẩm Ly và Đan Trường có khó khăn khi thể hiện bài Mưa Rơi Cuối Tuần theo cách mới mẻ này không? Phải mất bao nhiêu kinh phí mới có được những ca khúc như thế?

Không riêng gì Cẩm Ly mà ngay cả Đan Trường cũng khá bỡ ngỡ với những ca khúc kiểu này, vừa hát vừa hình dung, tưởng tượng nên đôi lúc trật rơ hoài, nhưng kết quả cuối cùng thì hoàn toàn... mỹ mãn. Riêng phần kinh phí thì không thể tính được bằng tiền, bởi công sức cho một bài hát kiểu 3D như thế, phải sử dụng đến 6 chuyên gia hoạt động liên tục trong hai tháng trời ở Canada. Chỉ có người nhà với nhau hãng Kim Lợi mới chịu đầu tư như thế mà thôi.

Vừa ra mắt album là vợ chồng Cẩm Ly đã lên đường sang Úc biểu diễn, thế khán giả bên ấy đón nhận Cẩm Ly như thế nào?

Chuyến đi kéo dài 10 ngày, cũgn khá mệt, nhưng điều hạnh phúc khi mình hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca là khán giả... khóc ngon lành chứ không vỗ tay náo nhiệt như ở Việt Nam. Có lẽ họ nhớ nhà, nhớ quê hương, bà con hàng xóm... Điều này rất bất ngờ đối với Cẩm Ly, không ngờ họ lại yêu dân ca đến như vậy, có những bài như: Thà Trắng Thà Đen, Chim Trắng Mồ Côi, Bến Bờ Lạ... khán giả yêu cầu đến độ Ly không dám hát vì cứ sợ người ta nghe xong rồi thất vọng.

Bây giờ các ca sĩ thay đổi phong cách liên tục, từ rap, hiphop, rock... Còn Cẩm Ly sao vẫn cứ một tông... dân ca?

Thật ra Ly được khán giả biết đến là nhờ thể loại nhạc trẻ trung sôi động, Ly cũng từng đoạt giải Làn Sóng XanhMai Vàng ở thể loại này rồi. Nhớ lại lần hát trong chương trình phát thưởng LSX, khi Ly đăng ký bài Thương Nhớ Người Dưng, lập tức chị Huyền Thanh, anh Hoàng Tuấn và chuyên gia trang điểm Hồ Khanh "mắng" xối xả anh Minh Vy: "Mày để Cẩm Ly hát bài này là mày giết nó rồi, trong chương trình trẻ trung như vầy mà để nó mặc áo bà ba hát dân ca là sao?".

Lúc đó Ly cũng rối lắm, những vẫn ra hát, và đó cũng là năm Ly đoạt giải Mai Vàng về dân ca... Thế là tự nhiên khán giả "đóng khung" mình vào dòng nhạc này, đi đâu khán giả cũng yêu cầu, ban tổ chức nơi nào cũng đặt hàng Cẩm Ly hát dân ca. Được yêu thích như thế sao mình lại không phát huy mà cứ loay hoay với các dòng nhạc khác? Ngày xưa còn trẻ trung, có thể "sôi động" lúc nào cũng được, bây giờ đã là "gái một con" rồi, phải trầm lắng và sâu sắc thì hay hơn.

Đan Trường tìm kiếm thị trường ở Hồng Kông, Lam Trường thì ở Thái Lan, Mỹ Tâm ở Hàn Quốc, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh tấn công sang thị trường Nhật Bản... Cẩm Ly có hãng Kim Lợi đứng sau lưng dư sức tung hoành như người ta, sao không chọn cho mình một "địa bàn" rộng lớn hơn để mở mang sự nghiệp?

Ào ạt như thế chứ đã thấy ai thành công đâu, cần phải có thời gian để thể nghiệm đã. Ly chỉ mong chinh phục khán giả trong nước là hạnh phúc lắm rồi, ai không muốn mở rộng thị trường, nhưng mình phải biết mình là ai, và sợ nhất là mình không có gì mới, cứ làng nhàng hoài khán giả sẽ chán.

Kế hoạch trong thời gian tới của Cẩm Ly như thế nào, liệu có còn liveshow cho sinh viên các trường nữa hay không?

Chắc phải tiếp tục thôi, dù sao cũng là truyền thống tốt đẹp mà, nhưng Ly muốn năm nay phải khác hơn năm trước, mà như thế là phải có sự đầu tư. Nghỉ hai năm để làm mẹ, nên Ly nghĩ năm nay cần phải có nhà tài trợ thì mới có thể làm tốt hơn. Ly tin là sẽ có nhiều đơn vị "nhảy vô" tài trợ cho kế hoạch này.

Theo Long Tuyền
Thế giới Nghệ sĩ