Thứ Sáu, 24/11/2006 - 11:45 AM

Hồ Hoài Anh: “Tôi có hai người phụ nữ để yêu thương!”

(Dân trí) - “Tôi yêu Giang vì thấy Giang… ngoan! Ngoan ở đây có nghĩa là hiền, là biết tiết kiệm thời gian, không đi chơi vô bổ, và ngoan có nghĩa là chung thuỷ! Hiện tại, tôi thấy mình giàu có về mặt tinh thần bởi có hai người phụ nữ để yêu thương”, chàng cu Tí tiết lộ.

“Tôi không làm nhạc để giàu có hay nổi tiếng”

Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên cái tên Hồ Hoài Anh như từ trên trời rơi xuống giữa làng âm nhạc và rồi cứ thế nổi tiếng. Có vẻ như con đường đến với công chúng của Hồ Hoài Anh khá suôn sẻ?

Có vẻ như là vậy!

Có được một cô gái xinh đẹp bên cạnh, một công việc suôn sẻ, thuận lợi… Hồ Hoài Anh thấy mình là người giàu có chứ?

Giàu có về mặt tinh thần. Không ai là người suôn sẻ mãi được. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi là người không gặp nhiều thất bại. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, cũng có những khó khăn, vất vả, tôi nhớ khi còn rất nhỏ, tôi đã mang đàn bầu đi diễn trong những khách sạn để kiếm thêm tiền phụ mẹ. Phần vì muốn kiếm tiền, phần vì muốn làm nghề. Diễn chung với tôi toàn cách anh chị lớn, sàn diễn khi ấy ưu ái với họ hơn. Đã có lúc tôi cảm thấy rất tủi thân.

Thấy tôi học nhạc dân tộc, có người còn nhìn với ánh mắt coi thường. Khi chuyển sang sáng tác nhạc trẻ, tôi có thiếu hụt hơn, bất lợi hơn so với bạn bè được đào tạo bài bản chuyên ngành. Nhưng tôi biết mình làm được. Tôi nghĩ, khó khăn là một động lực để mình cố gắng. Tôi muốn chứng tỏ mình, chứng tỏ với giới trong nghề tôi là người có chuyên môn.

Chuyển sang sáng tác nhạc trẻ, có phải vì anh biết mình khó có thể sống sung túc được với cây đàn bầu?

Không, cây đàn bầu vẫn luôn có chỗ đứng của nó. Tôi không phủ nhận rằng, sân khấu dành cho nhạc trẻ đang lớn hơn. Tôi gắn bó với cây đàn bầu từ nhỏ, khi ấy tôi chưa nhận thức được gì nhiều, mẹ bảo học gì thì học nấy (mẹ của Hồ Hoài Anh là chủ nhiệm khoa Đàn bầu - Nhạc viện Quốc gia Hà Nội). Nhưng càng học, càng mê. Cái đó người ta vẫn gọi là duyên nghiệp. Đã là nghiệp của mình rồi thì sẽ gắn bó, dù có cay đắng, có vất vả. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ vị trí của cây đàn bầu đã hưng thịnh hơn xưa nhiều rồi.

Tôi sáng tác âm nhạc không phải vì giàu có hay nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là vì yêu thích, và vì thấy mình sẽ làm được. Tôi biết khả năng mình đến đâu, nên tôi không ôm đồm công việc. Tôi luôn biết dành những khoảng lặng thời gian cho mình để chăm chút cho từng tác phẩm.

Sau Dẫu có lỗi lầm, Giọt sương và chiếc lá, Hồ Hoài Anh đang trở nên đắt khách. Được biết, anh đang có những “mối làm ăn” với Ngọc Anh, Đoan Trang…?

Tôi có nhận sáng tác cho Ngọc Anh và Đoan Trang. Nhưng mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi, chưa có thông tin gì cả. Khi làm việc với mỗi ca sỹ, tôi đều cố gắng nắm bắt được thế mạnh, sở trường của họ, để sáng tác những ca khúc hợp nhất với họ. Ví dụ, Ngọc Anh đang hát tốt R&B, còn sở trường của Đoan Trang lại là Latin…

Nhưng tôi không phải là người làm nhiều. Tôi quý trọng mỗi tác phẩm của mình. Bởi vậy, tôi luôn dành thời gian chăm chút cho nó.

Với giá năm, bảy triệu một ca khúc, làm ít nhưng chắc hẳn thu nhập vẫn sung túc? Nghe nói Hồ Hoài Anh chuẩn bị mua ôtô?

Cũng đủ sống! Còn chuyện mua xe có lẽ phải đến Tết. Một chiếc xe vừa phải. Với tôi, đó chỉ là phương tiện đi lại thôi. Có bao nhiêu tiền tôi dồn hết cho phòng thu, thậm chí khi bắt tay vào làm phòng thu tôi phải vay nợ thêm, bây giờ nai lưng ra làm để còn trả nợ chứ? (cười).

“Tôi có hai người phụ nữ để yêu thương”

Lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, mẹ anh là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời anh?

Mẹ tôi là tất cả những gì tôi có. Không có mẹ, tôi sẽ chẳng là cái gì. Tôi chịu ảnh hưởng của mẹ. Và bởi vì thiếu vắng bố từ nhỏ, nên có bao nhiêu yêu thương tôi dồn hết cho mẹ. Tôi và mẹ vẫn thường khắc khẩu, hay cãi nhau. Những lúc ấy, tôi thường bỏ đi. Tôi sợ nhìn thấy mẹ khóc.

Mọi người vẫn bảo, Hồ Hoài Anh là người sống tình cảm và dễ khóc?

Tôi là người sống tình cảm. Đôi khi tôi còn bực mình, vì thấy mình hơi uỷ mị quá. Nhưng là người dễ khóc thì không hẳn. Vừa khó, vừa dễ mới đúng. Cũng lâu lâu rồi, tôi không khóc. Nên cũng không nhớ lắm cảm giác này! (Cười).

Điều gì ở Lưu Hương Giang khiến anh yêu nhất?

Yêu vì thấy Giang ngoan. Trong giới nghệ sỹ, Giang là một cô gái ngoan. Trong công việc thì Giang nhiệt tình, tâm huyết, khi đã muốn làm gì thì cô ấy sẽ cố gắng làm cho bằng được. Và một lý do nữa là: không lý giải được. Tình yêu mà! Tương lai không ai nói trước được điều gì, nhưng ở hiện tại thì tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi có hai người phụ nữ để yêu thương.

Anh vừa nói đến chữ ngoan, ngoan trong quan niệm của anh là như thế nào?

Có lẽ tôi thuộc tuýp đàn ông cổ hủ, yêu những giá trị cổ điển. Ngoan với tôi là hiền, là biết tiết kiệm thời gian, không phung phí vào những cuộc chơi bời vô bổ. Và ngoan có nghĩa là chung thuỷ.

Theo anh, trong giới nghệ sỹ có nhiều cô gái ngoan không?

Tôi vốn là một người khá khắt khe và khó tính. Tôi không dám nói chỉ có mỗi người yêu tôi ngoan. Chẳng cứ gì giới nghệ sỹ, tôi nghĩ, xã hội bây giờ, tìm được một cô gái ngoan hơi “bị” khó!

Có được một cô gái ngoan thì hẳn anh là người đàn ông chung thuỷ?

Tôi e là như vậy.

Cảm ơn Hồ Hoài Anh và chúc anh hạnh phúc!

Hiền Hương