Thứ Ba, 21/11/2006 - 15:53
Chân dung siêu mẫu:

Bar Refaeli, vẻ đẹp Israel rạng ngời

(Dân trí) - Siêu mẫu sexy Bar Refaeli là cô gái Israel nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Không chỉ bởi một sự nghiệp làm mẫu đang lên như “diều gặp gió” mà còn bởi cô là người tình của tài tử được rất nhiều cô gái hâm mộ, Leonardo DiCaprio.

Bar Refaeli năm nay mới 21 tuổi nhưng đã bắt đầu làm người mẫu từ cách đây 10 năm, cô gái Israel này có thân hình chuẩn như tạc tượng với các số đo: 1,75m, 90-61-90. Bắt đầu từ khi 15 tuổi, sự nghiệp của Bar thăng tiến nhanh chóng, cô trở thành siêu mẫu đắt giá nhất Israel. Trong hai năm liên tiếp: 2000, 2001, cô đều giành danh hiệu siêu mẫu của năm tại Israel.

 

Bắt đầu từ năm 2003, Bar sang Mỹ tìm kiếm các cơ hội khác cho mình và vẻ đẹp rực rỡ của Bar giúp cô nhanh chóng có một chỗ đứng vững vàng trong làng “chân dài” thế giới. Cô xuất hiện trên tạp chí Elle của Pháp, Sports Illustrated và trình diễn trong chương trình của Victoria's Secret.

 

 

Năm 2006, cô gái xinh đẹp này tình cờ gặp tài tử đào hoa Leonardo DiCaprio trong một bữa tiệc. Leo gần như bị “sét đánh” ngay khi nhìn vào mắt Bar và giờ đây, họ không thể rời nhau nửa bước. Từng có tin đồn là Bar đã lên xe hoa khi còn ở Israel để trốn nghĩa vụ quân sự nhưng siêu mẫu quyến rũ này luôn phủ nhận thông tin đó.

 

 

Dưới đây là bài phỏng vấn mới nhất của trang web Zrakor với siêu mẫu Bar Refaeli:

 

Bar, cô bắt đầu làm người mẫu khi nào?

 

Rất sớm, khi tôi mới 8 tháng tuổi, tôi đóng trong một đoạn quảng cáo trên truyền hình. Sau đó, năm 12 tuổi, tôi chính thức bắt đầu gia nhập “đội quân” người mẫu tuổi teen ở Israel.

 

Thành tích tốt nhất mà cô đã từng đạt được khi làm người mẫu?

 

Trong 2 tháng, tôi lên bìa 4 tạp chí Elle bằng tiếng Pháp. Nhờ có “sự kiện” đó, nhiều người biết đến tôi hơn. Ngoài ra, những lần làm việc với GQ, Ralph Lauren, Sports Illustrated đều rất tuyệt vời, nó giúp tôi nổi tiếng như bây giờ đây.

 

 

Cô có hay bị stress vì công việc quá tải không?

 

Thường xuyên bởi tôi quá bận rộn và phải đi khắp nơi. Tôi thường giải tỏa sự mệt mỏi bằng việc gọi điện cho bạn bè, người thân.

 

 "Người mẫu" và "siêu mẫu" có khác nhau không?

 

Rất khác nhau, giờ đây khi là siêu mẫu, tôi có quyền chọn lựa công việc, đối tác của mình sao cho hợp với bản thân và đạt hiệu quả tốt nhất.

 

Một ngày bình thường của cô như thế nào?

 

Khi không bận rộn, tôi dậy muộn, đi ăn sáng, tập thể dục và dạo chơi với bạn bè, cũng có thể tôi ra biển chơi. Còn nếu bận rộn, tôi sẽ phải dậy rất sớm, đến trường quay hoặc studio, vừa ăn sáng vừa trang điểm, và làm việc, cả ngày chỉ có làm việc như vậy thôi.

 

Mối quan hệ giữa cô và các nhiếp ảnh gia như thế nào?

 

Rất tốt, chúng tôi tôn trọng công việc của nhau. Khi bắt đầu một show chụp hình, nhiếp ảnh gia sẽ nêu ý tưởng với tôi còn tôi sẽ cố gắng thể hiện các ý tưởng đó và sáng tạo nó hơn nữa. Tôi thích làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia khác nhau để tạo ra những phong cách khác biệt cho các bức hình.

 

 

Có điều kiện đi rất nhiều nơi, điều này giúp ích gì cho cô?

 

Tôi sẽ có cơ hội để hiểu biết về con người, xã hội và nhiều nền văn hóa khác nhau hơn. Tôi nghĩ, tôi thật là may mắn.

 

Nếu không phải là người mẫu, cô sẽ làm gì?

 

Ca sỹ, tôi đã luôn mơ ước trở thành một ca sỹ nổi tiếng hát cho hàng nghìn khán giả nghe nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ bởi sự thực thì tôi hát quá tệ.

 

 

Cô làm gì lúc rảnh rỗi?

 

Tôi thích ra biển lướt sóng, cưỡi ngựa, đọc truyện và đi xem phim

 

Kế hoạch sắp tới của cô?

 

Tôi sẽ chụp 1 bộ ảnh áo tắm cho hãng Sports Illustrated của Mỹ và quảng cáo cho mỹ phẩm Chanel.

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Zrakor