Thứ Năm, 16/11/2006 - 15:29

Hồi ký Thanh Hoa ra mắt chậm hơn live show Hát thầm
(Dân trí) - Quá bận với live show kỷ niệm 40 năm ca hát, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cho biết cuốn hồi ký sẽ chậm lại. Nếu có thể, sớm nhất phát hành đầu quí I năm 2007.

Mặc dù chưa đọc một cách hoàn chỉnh hồi ký Lê Vân yêu và sống, nhưng qua dư luận và những đoạn trích dẫn trên báo, Thanh Hoa vẫn đồng tình ủng hộ Lê Vân, chia sẻ cùng tác giả "Yêu và sống".

Chiều ngày 14/11/2006, Thanh Hoa vẫn chưa nhận được bản thảo từ nhà văn Trần Thị Trường, nên chưa thể nói cuốn hồi ký sẽ phát hành vào thời điểm nào. Tuy nhiên, đây là cuốn hồi ký Thanh Hoa viết, nhà văn  Trần Thị Trường biên tập nhuận sắc, nhưng hành văn là của Thanh Hoa.

Người đọc sẽ nhận ra Thanh Hoa qua câu chữ, giọng văn như tính cách Thanh Hoa trong cuộc sống.

Sự thật cá nhân sẽ không được nói đến nhiều, không thể kể lể vụn vặt chi tiết. Mặc dù là cuốn hồi ký đi chăng nữa, Thanh Hoa cho biết "Hồi ký phải mang tầm xã hội, xã hội khúc xạ cá nhân nghệ sĩ."

"Mẹ tôi kể rằng khi tôi chào đời, mẹ tôi đã khóc hết nước mắt, người tôi thì bé, lông tơ mọc kín hết người trông tôi như một con khỉ, nhiều người đến xem tôi như xem con khỉ con. Lúc ấy, bố tôi động viên mẹ, nó mới đẻ ra đã có nhiều người đến xem. Sau này..."

(Trích hồi ký của Thanh Hoa)

 

Đời tư chỉ nói đến thời còn nhỏ, những nhọc nhằn bươn trải kiếm sống. Những người yêu Thanh Hoa thì nhiều làm sao có thể kể hết qua cuốn hồi ký khoảng 400 trang. Chuyện tình gói ghém lại chỉ có hai mối tình với người chồng quá cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và người chồng hiện tại.

Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với nhà văn Trần Thị Trường đã bàn bạc kỹ lưỡng thống nhất không có "chất" nhà văn trong hồi ký, không có nghệ sĩ tiểu thuyết hóa qua ngòi bút nhà văn.

Cuộc đời như dòng sông có những khúc quành đến không ngờ, từ khi nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mất, Thanh Hoa chỉ nhận được lời thị phi. Người bình thường đã đau, người nghệ sĩ rất đau bởi có nhiều người biết đến. Nhưng vì quá yêu tiếng hát của mình, phải sống vì hai đứa con, đương đầu với cuộc sống, Thanh Hoa hát và tiến về phía trước. 

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, nhiều đoạn trong hồi ký Thanh Hoa vừa viết vừa khóc. Người hát "Mùa xuân làng lúa, làng hoa" kể về mình để tìm tri âm.

Nguyễn Văn Ninh