Thứ Hai, 13/11/2006 - 8:02 AM

Minh Thư: Đẹp như tôi là... thỏa mãn rồi!

"Quan niệm về cái đẹp nó khác nhau lắm, mỗi cặp mắt đàn ông lại có một sở thích riêng. Tôi làm đẹp theo kiểu của tôi, người hâm mộ gần xa cũng không phải ít cho nên dù có đẹp kiểu nào tôi cũng… thoả mãn rồi!"

Gái nhảy Minh Thư đẹp kiểu sến...

Là ngôi sao của làng giải trí, vậy thì khi chị giải trí, chị tìm đến hình thức nào?

Tôi hay stress lắm. Tôi thích đi hát karaoke, thi thoảng đi xem phim ở rạp.

Chị đã nói chị ăn mặc bốc lửa hơn cả trong phim?

Tôi đã học được cách ăn mặc đem lại sự tự tin cho mình, không quá... vướng víu! Tôi không quan tâm đến sự dòm ngó của người khác. Đi shopping, đi café tôi vẫn mặc quần ngắn cho mát mẻ, lại thư giãn. Còn những buổi tiệc đêm tôi thích trang phục sang trọng nhưng phải… gợi cảm!

Giới mẫu nói Minh Thư ... quậy ghê lắm, nhất là trong các bữa tiệc, Thư nghĩ sao?

Nhiều lúc vui cùng bạn bè thì tôi cũng quậy, nhưng chỉ quậy cho vui thôi mà! Tôi có khiếu hài hước và cũng hay tâm sự những buồn vui trong nghề như thói quen của giới mẫu. Tôi là người hoà đồng, cho nên "quậy ghê" chắc là do người nào không thích “đổ” cho tôi đấy!

Nếu có người nói Minh Thư đẹp, nhưng đẹp kiểu ... sến, chị nghĩ sao?

Quan niệm về cái đẹp nó khác nhau lắm, mỗi cặp mắt đàn ông lại có một sở thích riêng. Tôi làm đẹp theo kiểu của tôi, người hâm mộ gần xa cũng không phải ít cho nên dù có đẹp kiểu nào tôi cũng… thoả mãn rồi!

Ai ghét tôi thì họ thất bại rồi!

Xinh đẹp, nổi tiếng, chắc hẳn gặp không ít đố kỵ ghen ghét, Thư đối phó thế nào đây?

Trong cuộc sống này, chỉ những người không thành công mới thừa thời gian đi ghen ghét, đố kỵ, so bì người khác. Tôi quá bận rộn, có quá nhiều việc để làm nên không quan tâm đến những đàm tiếu. Ai ghét tôi thì họ đã thất bại. Vì tôi chỉ nghĩ làm sao mình càng ngày càng thành công hơn thôi.

Thư là người vợ và người mẹ như thế nào đây nhỉ?

Ai là phụ nữ chắc chắn trong hoàn cảnh nào cũng sẽ rất hạnh phúc khi làm tròn thiên chức của tạo hoá là làm vợ làm mẹ. Thời điểm này tôi cũng chưa dám tưởng tượng, mơ mộng nhiều quá, tôi sợ thực tế không như mình mơ thì lại sẽ buồn. Tôi đang sống trọn vẹn với “ thiên chức nghệ thuật”

Trong tình yêu, sự nổi tiếng  có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của chị không ?

Tôi yêu mãnh liệt và hết mình. Tôi chung thuỷ đến mức cực đoan. Với người của công chúng, luôn chịu áp lực của scandal, tin đồn, những thị phi búa rìu dư luận cho nên… người nào yêu được tôi chắc phải thông cảm, vị tha lắm…

Chị có bí quyết gì khi từ chối những "lời mời khiếm nhã" mà không gây tổn thương cho những người đàn ông hâm mộ mình?

Tôi nghĩ một người đàn ông có học thức không bao giờ cảm thấy tổn thương khi không đem được thần tượng… về làm của riêng! Tôi tin những người yêu tôi sẽ buồn nhưng vẫn mong cho tôi hạnh phúc.

Minh Thư đã chuẩn bị những gì cho mình khi không còn "hot" nữa?

Điều khá ngược đời là cách đây mấy năm tôi thường được giao cho những vai có chồng có con rồi còn thời điểm hiện nay tôi lại được giao những vai trẻ trung như sinh viên, nhà báo, giáo viên. Có vẻ càng đóng phim càng trẻ ra thì phải! Tôi nghĩ vậy đấy!

Chị diễn ăn ý nhất với nam diễn viên nào, sẽ ra sao nhỉ nếu chị phải lòng ai đó khi đang làm phim?

Mỗi nhân vật nam diễn viên trong phim đều có một tính cách khác nhau, tôi trong từng phim cũng rất khác nhau. Tôi yêu nồng nàn say đắm trong phim, và vì quá yêu phim nên tôi cũng ... yêu rất dữ dội người đóng cùng! Tuy nhiên hết phim thì tình yêu cũng chấm dứt. Nam nữ diễn viên cuối cùng cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi!

Theo Tô Mai Trang
Vietnamnet