Chủ Nhật, 12/11/2006 - 10:05

Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006:

Khép lại nhiều bất ngờ
(Dân trí) - Sau ba tháng ròng rã, đêm qua 11/11, Cuộc thi ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 khép lại, ngôi vị super star đã thuộc về Nguyễn Ngọc Phương Trinh, Nguyễn Phước Vũ Bảo, nhưng đó không phải là điều bất ngờ của đêm thi cuối cùng nhiều ấn tượng này…

Không khó dự đoán về ngôi vị cao nhất của cuộc thi sẽ về tay thí sinh nào, khi mà tuần trước Phương Trinh đã vượt qua Vũ Bảo hơn năm ngàn lượt tin nhắn và điện thoại bình chọn. Đêm thi cuối cùng, cuộc thi bỗng trở nên được chú ý và quan tâm nhiều hơn, một phần là nhờ sự xuất hiện các ngôi sao của hai cuộc thi Super star ở SingaporeMalaysia: Tan Wei Lian và Wee Chun Yen.

 

Nếu như super star của Malaysia chinh phục khán giả bằng giọng hát và phong cách trẻ trung khỏe khoắn thì super star của Singapore chiếm trọn tình cảm của khán giả không chỉ bằng chất giọng nồng nàn, mà còn bởi ý chí vươn lên, hòa nhập cuộc sống của một người bị khiếm thị.

 

Điều bất ngờ nữa chính là nội dung của chương trình, vì là đêm kết nên chương trình được xây dựng khá công phu và hoành tráng. Sân khấu được thiết kế thêm 2 “tiểu cảnh” trên khán đài và cách xuất hiện cũng gây bất ngờ gần cuối chương trình. Vượt khỏi khuôn khổ một đêm thi, đêm khép lại mang nhiều màu sắc, như một chương trình nghệ thuật  được chuẩn bị công phu, các tiết mục đều được dàn dựng kết hợp nhóm bè, nhóm múa, vũ công và cả hiệu ứng sân khấu. Chính đều này đêm thi bỗng nên sinh động, lôi cuốn hơn, và khán giả cảm thấy “gần” các thí sinh hơn.

 

Bên cạnh tiết mục “góp vui” của giảng viên thanh nhạc đến từ Bungari và MC Thanh Bạch gây được hiệu ứng khán giả rất tốt, khi ca sỹ nước ngoài hát và diễn xuất ba bài dân ca Việt Nam thì tiết mục kết “Hồn quê” cũng không kém phần ấn tượng với sự hòa tấu của các nhạc cụ dân tộc một cách khí thế và hoành tráng..

 

Nhưng bất ngờ trên hết chính là khán giả, toàn bộ sân khấu Lan Anh chật cứng người, nhiều người phải đứng để theo dõi cuộc thi, đều mà những đêm thi trước không hề có, hơn thế nữa sau mỗi tiết mục sự hưởng ứng của khán giả cũng rất nồng nhiệt như một đêm nhạc trẻ. Những đêm trước đây ban tổ chức phải sử dụng đội ngũ “fan thuê”, lồng ghép tiếng vỗ tay cho thêm sinh động, nhưng đêm cuối cùng này thì việc đó trở nên quá thừa trước sự nhiệt tình của hàng ngàn khán giả. 

 

Khép lại cuộc thi năm nay bằng đêm cuối cùng nhiều bất ngờ và ấn tượng, giá như không có những “hạt sạn” ở các vòng thi đầu, thì Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 sẽ thu hút mọi người nhiều hơn, xứng đáng với quy mô, tấm vóc và sự đầu tư của cuộc thi năm nay. Mong lắm và hy vọng lắm những lần tổ chức sau Ngôi sao tiếng hát truyền hình sẽ tỏa sáng hơn nữa.  

 

Trung Thành