Thứ Sáu, 10/11/2006 - 10:00

Ca sỹ Việt miệt mài làm mới mình bằng... scandal
(Dân trí) - Tưởng đâu sau một thời gian bị lên án và phản đối, việc tạo scandal trong làng nhạc Việt sẽ giảm bớt, song, nhiều nghệ sỹ vẫn xem đây là phương thức tối ưu để "đánh bóng" tên tuổi. Có thể nói, nỗ lực làm mới mình bằng scandal vẫn là xu thế “nóng” của showbiz Việt.

Lợi dụng triệt để mọi thời cơ

 

Đầu tiên là mối quan hệ giữa Xuân Lan và Hoàng Thanh. Rất nhiều độc giả đã cảm thấy tiếc cho Xuân Lan và Hoàng Thanh vì một cuộc tình không trọn vẹn, với nhiều đau khổ, trái ngang. Mọi chuyện thầm kín của hai người đều được phơi bày trên mặt báo, kèm theo đó là tuyên bố của Xuân Lan sẽ không bao giờ thử sức trên con đường ca hát như những đồng nghiệp người mẫu khác.

 

Đùng một cái abum song ca của Xuân Lan và Hoàng Thanh Tình có như không ra đời. Đến lúc này, khán giả bắt đầu hoài nghi về câu chuyện tình buồn kia liệu có phải là một chiêu thức “câu khách” cho album hay không?

 

Thời gian gần đây, không hẹn mà gặp, hai chàng ca sỹ trẻ của Hà Nội là Tuấn Hưng và Cao Thái Sơn đều “úp mở” tiết lộ về ý trung nhân của mình. Tuấn Hưng thì nói: “Lệ Quyên đang hút hồn tôi sau chuyến lưu diễn trên đất Mỹ. Tình cảm tôi dành cho Quyên như tình yêu sét đánh”.

 

Mãnh liệt không kém, nhân dịp trình làng abum mới, sản phẩm đầu tiên sau khi chia tay với ông bầu Hoàng Tuấn, Cao Thái Sơn tâm sự: “Có lúc muốn tự tử… tôi bán đất làm abum… Tôi và Mỹ Dung rất ăn ý, hòa quyện và đồng cảm trong nghệ thuật. Cảm xúc ở ngoài đời thường cũng không khác mấy...”

 

Mới đây nhất là scandal giữa Thanh Thảo và Hiền Thục. Trong lúc Thanh Thảo chuẩn bị phát hành album mới Ngôi sao cô đơn, thì quản lý của Hiền Thục tung “chiêu” viết thư thú tội với một tờ báo tuổi teen về sự gian lận của mình khi biến một ca khúc nhạc Hoa thành bài hát do mình sáng tác.

 

Kèm theo đó là những lời tức giận, trách móc và những lời tuyên bố đầy tính “khiêu chiến” với ca sỹ Thanh Thảo: lên án Thanh Thảo trù dập, chèn ép Hiền Thục.

 

 Mỹ Dung và Cao Thái Sơn

 

Tiếng nói người trong cuộc

 

Sau những lời phát biểu đầy ngụ ý của Tuấn Hưng và Cao Thái Sơn, hai nhân vật nữ chính trong câu chuyện “tình đơn phương” trên đều phải “khổ sở” đính chính trên báo rằng, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp.

 

Lệ Quyên cho biết: “Đối với Quyên tình cảm là điều rất thiêng liêng, vì thế, Quyên không bao giờ dùng nó để phục vụ mục đích toan tính cho công việc. Quyên đã nói chuyện thẳng thắng với anh Hưng và hiện giờ chúng tôi vẫn là bạn thân”.

 

Trái với thái độ mềm mỏng của Lệ Quyên, Mỹ Dung có vẻ gay gắt hơn: “Tôi rất bất ngờ khi biết tin này qua một người bạn gọi điện hỏi thăm. Sơn trẻ con quá, chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Tôi muốn giải thích rõ ràng để mọi người không hiểu nhầm”.

 

Riêng Thanh Thảo, cô vẫn rất bình tĩnh do đã có kinh nghiệm với nhiều scandal: “Thảo có đọc bài báo rồi, nhưng Thảo sẽ không phát biểu, Thảo không muốn bị kéo vào cuộc, cũng như không muốn tranh luận qua lại”.

 

Có người nói scandal là “bạn đường” của thế giới nghệ sỹ, cũng có người nói nghệ sỹ không có scandal rất dễ “chết”… Song, việc “cố ý” tạo scandal, nhất là làm ảnh hưởng đến danh tiếng và cuộc sống của người khác có lẽ là điều không nên!

 

Trung Thành