Thứ Sáu, 10/11/2006 - 09:00

Cẩm Ly - Diva "đồng quê" đang trở lại
Sau thời gian nghỉ ngơi để thực hiện thiên chức làm mẹ, Cẩm Ly đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Không chỉ là phát hành album, đi hát hay làm một cú hích với thể loại âm nhạc mới, Cẩm Ly đang trở lại là "chị Tư" - ngôi sao "đồng quê" được khán giả yêu mến.

Trong DVD vừa được hãng Kim Lợi phát hành "Làm sao em biết - Ước mơ của tôi", Cẩm Ly đã thể hiện cùng lúc nhiều vai diễn khác một chút "thời sự" - Gái quê lấy chồng đi Đài Loan trong Đón dâu, kịch tính cùng Ước mơ của tôi và hiện đại với phần kỷ xảo trong Áng mây buồn.

Có bé Thỏ, Cẩm Ly càng hào hứng hơn với công việc. Chị ghi hình bé cưng trong điện di động và khoe với bạn bè, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc... Khi trò chuyện, chị không còn nói nhiều về âm nhạc như trước nữa.

Ra liền mấy album như vậy, có lẽ Cẩm Ly cảm thấy hứng thú hơn với công việc. Rồi đây, chị có "giảm tải" để dành thời gian cho con?

Khi bé Thỏ được 4 tháng, Ly đã bắt đầu đi hát lại và nhanh chóng bắt tay vào thu âm. Thời gian biểu một ngày bây giờ có khác trước, công việc nhân lên nhiều lần. Ly luôn cảm thấy 24 tiếng đồng hồ không đủ để làm gì cả. Đôi lúc mệt mỏi với hàng núi công việc, tự dưng Ly thấy mình ... quá giỏi.

Rất nhiều người quan tâm tới việc Cẩm Ly đã lấy lại vóc dáng rất nhanh khi xuất hiện trở lại trên sân khấu. Cẩm Ly có thể chia sẻ một chút về chuyện này?

Lúc sắp có em bé, Ly cũng không lên cân nhiều, chỉ hơn đầy đặn hơn một chút. Sau khi sinh xong, Ly cũng ăn uống bình thường, không kiêng khem mà cũng không áp dụng chế độ giảm cân. Đơn giản là Ly không có thời gian nên cũng không có bí quyết gì cả.

Có nhiều người lại nói rằng Cẩm Ly quá "ăn đèn" sân khấu, khác một trời một vực so với Cẩm Ly đời thường Ly nghĩ sao về nhận xét này?

Ly chẳng nghĩ gì vì ai cũng vậy. Trang điểm dĩ nhiên phải đẹp hơn lúc không trang điểm. Nhiều người khuyên Ly rằng, là ca sĩ lên hình đẹp, khán giả nhìn đã quen thì không nên để mặt "thô" ra đường. Nhưng Ly thích cái gì cũng thoải mái, thật là mình. Lên sân khấu buổi tối, vì công việc, mình phải trang điểm kỹ, còn ngày thường ra đường thì đã đội nón, đeo kiếng mắt, không trang điểm cũng chẳng sao. Có người bảo "Ở ngoài, thấy xấu hơn trên sân khấu nhiều", lại có người nói: "Ở ngoài, thấy trẻ hơn trên sân khấu", Ly nghe riết cũng quen và vẫn giữ thói quen ngày thường. Mà cũng đôi phần là do tật... làm biếng của Ly nữa.

Nghe nói Cẩm Ly là người khó tính, ít ưng ý ai và thường tự mình làm việc nội trợ?

Không hẳn. Vì nhà Ly là chỗ phòng thu, đông người nên phải có người phục vụ. Chỉ có với bé Thỏ là Ly muốn tự lo, từ nấu nướng đến tắm rửa cho con chứ không muốn giao cho người giúp việc.

Bé sinh năm con gà sao Ly lại chọn nick cho bé là Thỏ?

Đúng là "Thỏ trắng" đấy nhưng nghe ... rườm rà quá. Ban đầu, bố bé thỏ gọi bé là "Heo con" ảnh không nghĩ là lúc nhỏ kêu "Heo con" thì rất dễ thương nhưng lúc lớn lên, lại là con gái thì nghe ... kỳ cục lắm. Thỏ là một con vật dễ thương lại có kỷ niệm đáng nhớ với Ly, nên Ly muốn gọi con là "Thỏ trắng" hay "Ngọc thố", nhưng chỉ kêu đơn giản là "Thỏ".

Còn tên Cẩm Uyên của bé?

Tên của bé được đặt theo chữ lót tên mẹ nên cũng có khó khăn. Vì tên lót của Ly là Cẩm, âm hơi nặng, không nên đặt cạnh tên có dấu huyền, dấu nặng. Khi tìm được một số tên ưng ý thì lại bị trùng với người thân trong họ. Nếu không đặt tên lót của bé theo tên lót của mẹ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng Ly không chịu. Lúc đầu, bố bé đặt là Cẩm Minh nhưng lỡ mai mốt lớn lên có ai kêu "Minh", cả hai cha con cùng "Dạ" thì... không ổn. Cuối cùng, gần đầy tháng bé, bất chợt Ly nghĩ ra tên Uyên, thấy hợp nên đặt luôn để kịp làm khai sinh cho bé và cúng tổ.

Sau khi làm mẹ, Ly có thấy giọng hát của mình biểu cảm hơn hay có phần chín chắn và đằm thắm hơn không?

Ly ít có thời gian để nghe lại những ca khúc mình đã hát. Việc làm đĩa giao hết cho anh Minh , từ lúc thu âm cho đến khi ra thành sản phẩm. Giao cho chồng chắc chắn là yên tâm rồi. Có lẽ nguời ngoài nghe sẽ nhận xét chính xác hơn. Ở nhà Ly, ngay cả bé Thỏ cũng còn nghe nhạc của mẹ nhiều hơn Ly nữa.

Bên Kim Lợi làm việc thường là một lèo, dồn dập, cái nào xong cái đó. Như đợt vừa rồi Ly đi Mỹ về là phải thu âm liên  tục, ngay cả khi biết là có em bé, Ly cũng đã được lên lịch để làm cho xong rồi mới nghỉ ngơi. Ly đi hát tới tháng thai 5 và ngồi phòng thu tới tháng thứ 8. Việc đến thì làm nhưng làm xong mới thấy sợ vì mình gắng hết sức quá, không biết lo cho bản thân. Mới có bé Thỏ 3 tháng mà Ly đã đi ngâm nước, nhảy nhót để thu hình cho album, bây giờ mới thấy mình ẩu ghê!

Trong DVD, thấy Cẩm Ly quay nhiều pha "gay cấn" lắm, chắc là có nhiều kỷ niệm?

Trong album có hai phim truyện ngắn. Khi quay Ly suýt bị té sông, nhưng cuối cùng Ly không té mà hai người khác trong đoàn té xuống nước cùng máy quay. Hú hồn, cứ tưởng sẽ phải đóng lại từ đầu. May là đoạn băng thì không sao, chỉ có máy quay là tiêu tùng. Lần này đóng clip, Ly bị bầm dập vì bị "đánh đập" nhiều quá, mấy anh bạn diễn... nhập vai quá. ngoài ra, khi đóng clip ghép phim hoạt hình cùng với Đan Trường, Ly cũng rất khó khăn khi phải tưởng tượng ra cảnh vật và bạn diễn.

Cẩm Ly rất quan tâm đến việc tiếp thị hình ảnh của mình qua các shop học đường, như tour "Vòng quanh ký túc xá" chẳng hạn. Ý tưởng này còn tiếp tục không?

Các trường phổ thông và đại học dường như đã rất quen với hình ảnh của Ly. Sau tour "Vòng quanh KTX", vào các ngày lễ, có nhiều trường lại mời Ly. Mà tết năm nào đêm giao thừa Ly cũng đến chung vui với các bạn sinh viên, hát tới tận 2 giờ sáng. "Vòng quanh KTX" có thể được xem là một dạng live show dài hơi. Tuy là dựng khá đàng hoàng, mỗi buổi biểu diễn đều chuẩn bị kỹ như một live show. Có được các tour đặc biệt đó, Ly rất biết ơn sự hỗ trợ của Thành đoàn TBCSHCM. Theo Ly, làm live show sẽ nhiều ý kiến này nọ nếu có sơ sót dù nhỏ, còn làm tour trong thời loạn live show này cũng là một ý tưởng hay.

Vậy thì các bạn sinh viên có thể yên tâm đợi Ly rồi. Cảm ơn Ly!

Theo Hương Nguyễn
Điện ảnh Kịch trường