(Dân trí) - Cô sinh viên Đại học Ngoại Thương TPHCM với khả năng sáng tác nhạc từng khiến nhạc sỹ Huy Tuấn phải tấm tắc khen trong cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, Hoàng Thanh Huyền - hoá ra lại là cháu gái của… ca sỹ Phương Thanh! Hãy nghe Thanh Huyền kể về “dì” Chanh.
Sau cuộc thi, Huyền trở lại với cuộc sống của mình như thế nào?
Sau khi trở về từ cuộc thi, điều thay đổi lớn nhất mà Huyền cảm nhận được chính là cách nhìn cuộc sống của mình. Không còn máy camera, không còn những câu hỏi phỏng vấn, không còn những thử thách “có mơ cũng không dám nghĩ tới”, Huyền nhận thấy bản thân mình vững vàng và tự tin hơn, biết sẵn sàng chấp nhận những khó khăn xảy đến và tự hài lòng với những gì mình đạt được trong cuộc sống.
Thật ra Huyền chỉ là một thí sinh tham dự một chương trình truyền hình, vẫn chưa phải là “người nổi tiếng” nên chỉ có những bạn trẻ theo dõi chương trình hoặc những cặp mẹ con là nhận ra thôi. Nhận được nhiều thư điện tử của các bạn, cuối tuần nào Huyền cũng cố gắng trả lời, và tất cả đều là những lá thư làm quen, chia sẻ, tâm sự. Đó không phải là rắc rối mà là những niềm vui nho nhỏ khi mình có thêm rất nhiều bạn bè và em gái.
Nếu tự chấm điểm cho mình về sắc đẹp và trí thông minh, Huyền sẽ cho mình thang điểm mấy?
Rõ ràng Huyền không phải là một người xinh đẹp, nên Huyền không thể chấm cho mình điểm cao nhất trên thang điểm 10, nhưng Huyền thấy mình cũng khá có duyên và trông cũng không tệ, cộng vào điểm thông minh nên xin cho mình 8/10 vì 6 có vẻ hơi thấp và 7 là con số Huyền không thích lắm. Theo Huyền thì trí thông minh sẽ giúp cho bạn đẹp hơn và duyên dáng hơn.
Ngay sau khi chương trình kết thúc, rất nhiều bạn trẻ đặc biệt thích thú với bài hát của Huyền sáng tác? Cảm hứng của Huyền khi viết ca khúc này?
Là một người khá lãng mạn, lúc viết ca khúc này, Huyền đã tưởng tượng đến cảnh chàng trai cầu hôn người yêu của mình trên đồi cỏ xanh ngút ngàn, trời cao thăm thẳm và mây thì bồng bềnh.
Người ta thường nói thời điểm gắn kết 2 con người là rất quan trọng, và thiên nhiên sẽ là người làm chứng và tác hợp tốt nhất. Nhân đây, Huyền cũng xin cám ơn chị MC Thu Hương đã gợi ý cho Huyền về tựa đề ca khúc “Bài ca không tên dành cho anh”, vì đây chỉ là ước mơ của một người con gái thầm nhắn nhủ với người mình yêu về một lời cầu hôn mà nàng mong đợi.
Bài hát thứ hai là bài “Hát cho nụ cười” Huyền viết tặng chương trình PNTK21. Đây là những cảm xúc Huyền giữ lại cho mình sau gần một tháng trải qua cùng cuộc thi và các chị em. Đó là những tháng ngày đầy kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng không ít, đôi lúc lại hiểu lầm nhau, nhưng vượt qua tất cả thì mọi người vẫn là những chị em tốt. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà Huyền có thể dành tặng cho mọi người.
Là cháu gái của ca sỹ Phương Thanh, Huyền có chịu ảnh hưởng gì từ tên tuổi của một ca sỹ nổi tiếng?
Có một người dì nổi tiếng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị “soi” nhiều hơn về mọi mặt! Nhưng Huyền nghĩ đó là những áp lực “tích cực”, vì muốn chứng tỏ năng lực của chính mình, bạn sẽ cố gắng hết sức, bạn không cho phép mình dừng lại, luôn phấn đấu tiến lên phía trước và kết quả đạt được là sự hoàn thiện bản thân.
Với tài sáng tác, đã khi nào ca sỹ Phương Thanh đặt hàng Huyền viết nhạc?
Đối với dì Phương Thanh thì chuyện tối quan trọng của Huyền là việc học. Nhưng nếu những bài hát Huyền viết ra hợp với phong cách của dì thì Huyền cũng rất hy vọng được dì thể hiện.
Nhạc sỹ Huy Tuấn tỏ ra bất ngờ với khả năng sáng tác và giọng hát của bạn, có khi nào bạn có ý định sẽ trở thành nhạc sỹ?
Thật ra trở thành một nghệ sĩ không phải là lựa chọn hàng đầu của Huyền, vì Huyền biết khả năng cũng như là lòng say mê nghề của mình vẫn chưa đủ. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là việc học và tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương nơi Huyền đang là sinh viên năm thứ 3. Huyền không phải là người quá tham vọng, chỉ hy vọng mình sẽ đạt kết quả tốt nhất ở những lĩnh vực mà mình đã chọn. Nếu cái gì cũng ôm đồm và tất cả đều được thực hiện một cách dở dang thì rất uổng phí thời gian và công sức. Huyền sẽ tiếp tục sáng tác, và sẽ chia sẻ với những người bạn đồng cảm với mình.
Huyền từng nói bạn trai của mình đang du học ở nước ngoài, vậy trong các chương trình anh ấy có biết và cổ vũ Huyền? Bạn có thể bật mí một chút về người ấy?
Huyền nghĩ phụ nữ có bí mật bao giờ cũng tạo nên một điều gì đó lý thú rất riêng cho mình. Và Huyền xin phép được giữ lại cho mình một chút “bí ẩn” nhỏ nhoi này.
Vì đi học xa, không có điều kiện theo dõi chương trình nên gần như bạn trai Huyền chỉ biết đến cuộc thi qua những gì Huyền kể và trên trang web PNTK21 đăng tải.
Kim Tuyến từng phát biểu về mối quan hệ giữa người đẹp và đại gia. Còn Huyền, bạn nghĩ sao về mối quan hệ này?
Giả sử Huyền là một người đẹp, và người yêu của tôi là một người có điều kiện vật chất một chút, lập tức tình yêu bình dị của Huyền bị gán ngay là “người đẹp - đại gia”.
Thật ra hiện nay, người giàu không thiếu, nhưng nếu người yêu của họ lại là một người hơi có nhan sắc một tẹo, lại cũng “người đẹp - đại gia”. Huyền không phủ nhận có những mối tình vụ lợi đi theo mô típ đó, nhưng đó không phải là đa số.
Đời sống tình cảm rất phong phú, không có một nguyên tắc nào là bất biến, không phải vì bốn chữ “người đẹp - đại gia” mà những người phụ nữ có chút tiếng tăm và nhan sắc lại không thể đến với những người đàn ông có sẵn “dinh” để “rước nàng về”. Trong tình yêu, sự lựa chọn và ngần ngại là không có chỗ.
Cảm ơn Hoàng Thanh Huyền, chúc bạn luôn thành công!
Hà Anh - Hiền Hương.