Thứ Hai, 06/11/2006 - 14:00

Phim đồng tính ở Mỹ đã “hết thời” ?
(Dân trí) - Dù được chọn làm đại diện điện ảnh Hàn Quốc tranh giải Oscar lần thứ 79 vào đầu năm 2007, nhưng bộ phim “The King and The Clown” lại không được lòng các khán giả Mỹ. Đó là kết quả điều tra mà Hiệp hội điện ảnh Hàn Quốc vừa mới công bố.

The King and the Clown được các quan chức thuộc Hiệp hội điện ảnh Hàn Quốc chọn làm phim tranh giải Oscar 2007 sau khi cân nhắc tới các yếu tố như thương mại và nghệ thuật, danh tiếng của đạo diễn và khả năng thành công tại thị trường nước ngoài.

 

Trước đó, The King and The Clown đã được lòng giới phê bình điện ảnh Hàn Quốc khi giành chiến thắng vang dội tại lễ trao giải điện ảnh Daejong lần thứ 43 của Hàn Quốc hồi cuối tháng 7 với bảy giải thưởng quan trọng trong số 15 đề cử mà phim nhận được.

 

The King and The Clown được xem là Brokeback Mountain của châu Á khi “mạnh dạn” đề cập đến vấn đề nhạy cảm vốn được coi là “trái cấm” của điện ảnh châu Á - mối tình đồng giới. Phim lấy bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ thứ 15 xoay quanh chuyện tình giữa ba người đàn ông là hai anh hề và một đức vua nhu nhược, độc ác.

 

Ngôi sao trẻ Lee Jun Ki của "The King and The Clown"

không được giới phê bình điện ảnh Mỹ đánh giá cao. 

 

Song, mối tình đồng giới không phải là vấn đề mới lại đối với các nhà làm phim Mỹ, hơn nữa, The King and The Clown lại tập trung quá nhiều vào việc khai thác lối sống cung đình của vua chúa Hàn Quốc.

 

Do đó, việc phim quá dài nên khiến khán giả cảm thấy nhàm chán và đôi lúc khó theo kịp nội dung phim. Thậm chí, các nhà phê bình điện ảnh của Mỹ cũng không đánh giá cao diễn xuất của ngôi sao trẻ Lee Jun Ki.

 

Trong khi đó, các nhà phê bình điện ảnh của Mỹ lại dành nhiều thiện cảm đối với bộ phim “bị loại” The Host của đạo diễn Bong Joon Ho bởi phần kỹ xảo hoàn hảo của phim. Những cảnh quay người thật và hoạt hình đã được đạo diễn lồng ghép khéo léo với phần ngoại cảnh được thực hiện chủ yếu tại San Francisco.

 

Hơn nữa, cố vấn hiệu ứng hình ảnh của The Host chính là Kevin Rafferty - người đã từng thành công với tác phẩm điện ảnh Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Chiến tranh giữa các vì sao I).

 

 Kam Woo Sung (trái) và Lee Jun Ki - cặp đôi đồng tính

trong bộ phim “The King and The Clown”

 

The Host thuộc thể loại kinh dị mô tả cuộc vật lộn của một gia đình chống lại cơn thịnh nộ của một con quái vật. Mới đây, tạp chí điện ảnh của Hoa Kỳ Variety đã thông báo, hãng điện ảnh Universal đã giành được bản quyền làm lại bộ phim này sau cuộc cạnh tranh khốc liệt với hai hãng là  20th Century Fox và Plan B.

 

Cùng với My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo), My Wife is a Gangster (Vợ tôi là Gangster), Old boy, Il Mare Ring, The Host là phim nhựa mới nhất của Hàn Quốc được các nhà làm phim của Mỹ quan tâm.

 

Song, bất chấp những phản hồi không mấy khả quan từ Mỹ, The King and The Clown vẫn sẽ được trình chiếu tại Mỹ vào đầu năm 2007 để kịp làm chiến dịch hành lang trước khi phim chính thức tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 79 vào đầu năm sau.

 

Mi Vân

Theo Goodday