Một số người nổi tiếng đã đẹp lên rõ ràng sau khi phẫu thuật. Gương mặt của ca sĩ Lệ Quyên và Phương Anh trở nên thanh tú hơn rất nhiều bằng việc sửa mũi.
Phẫu thuật đẹp lên
Một số người nổi tiếng đã đẹp lên rõ ràng sau khi phẫu thuật. Gương mặt của ca sĩ Lệ Quyên và Phương Anh trở nên thanh tú hơn rất nhiều bằng việc sửa mũi.
Ca sĩ Đan Trường trước đây cũng ngoan cố khẳng định sẽ giữ mãi chiếc răng cửa bị thưa như một đặc trưng rất Đan Trường nhưng cuối cùng vẫn phải hàn cho nó khít lại, nụ cười mới tự tin.
Hoặc chiếc mũi có vẻ như mới của người mẫu Bảo Hoà không chỉ giúp cô đẹp lên trông thấy mà sự nghiệp người mẫu của cô cũng phát triển, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam.
Có người thấy ca sĩ Hồ Ngọc Hà bây giờ khác ngày xưa quá, một nguồn tin cho rằng chiếc mũi bây giờ của Hà rõ ràng đẹp hơn trước đây cũng đã làm cho khán giả băn khoăn, liệu cô có cần sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ?
Chỉnh sửa quá tay
Nhìn ca sĩ T.L biểu diễn trên sân khấu, nhiều người cho rằng cô đã bơm ngực quá tay, khiến một tờ báo hài hước viết “Muốn thành Diva thì phải bơm ngực”.
Hay như một đàn chị trong làng người mẫu cũng nâng ngực quá lớn khiến cho thân hình gầy nhẳng của cô trở nên phi lý, khó chấp nhận được.
Nam ca sĩ M.Q sau khi mất khá nhiều tiền của và công sức để nâng mũi, sửa mắt và giảm cân lại khiến khán giả thấy gương mặt của anh khó coi, mất hết sự đáng yêu ngày nào.
Mặc dù, trước đây, chiếc mũi của ca sĩ trẻ C.T.S đã khá hoàn hảo, nhưng anh vẫn đi sửa mũi. Và kết quả là nhìn vào gương mặt anh hiện nay chỉ thấy mỗi chiếc mũi to tổ chảng.
Âu cũng là chuyện đáng tiếc đối với những người luôn phải đẹp trước công chúng.
Xấu thì sửa, có sao đâu
Tuy nhiên, việc đẹp lên hay xấu đi cũng mới chỉ là những nhận xét của khán giả, chứ ít người dám công nhận mình đã để dao kéo "đụng" vào người. Thực ra việc đi làm phẫu thuật thẩm mỹ đâu có gì là xấu.
Theo như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nói “Làm đẹp cho mình thì cũng là cách tôn trọng khán giả. Nếu có điều kiện, tôi cũng sẽ đi làm lại chiếc mũi, nó khá to so với khuôn mặt của tôi. Rất may thời điểm này, tôi vẫn có thể che bằng việc trang điểm cho nhỏ và gọn hơn”.
Người mẫu Phi Thanh Vân, không được nổi tiếng lắm, đã chính thức công bố với báo chí rằng trên người mình đa phần là đồ giả, rằng tôi trước đây xấu như con ma, nếu không ngước lên thì không ai nhìn thấy mũi nên tôi phải đi làm mũi.
Răng tôi xấu, cười toàn thấy lợi nên phải đầu tư tiền vào hàm răng... Không biết Phi Thanh Vân có cố tình kể lể vậy để gây shock hay không, nhưng xét về góc độ chân thật cô lại rất đáng hoan nghênh bởi đã dám tung hê cái điều những người khác đang muốn giấu giếm.
Còn cô Bống - Hồng Nhung cũng đã thú nhận, cô đã phải khổ sở chỉ vì bộ răng. Muốn cho hàm răng của mình đẹp một cách có trật tự, cô đã niềng để mất đi 2 chiếc răng khểnh trong vòng 2 năm.
Niềng răng không chỉ làm Hồng Nhung đau đớn mà cô còn bị sụt cân rất nhanh vì không ăn được nhiều.
Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng đã dũng cảm dám khai thật mình đã đi làm lại răng sau khi đăng quang để kịp thời đến với cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006 tại Ba Lan.
Người mẫu Thuý Hạnh cũng khẳng định một lần cô có đi nhuộm da cho nó thật nâu để hợp với mốt của Châu Âu. Chỉ "khai" thế thôi, họ cũng đã dũng cảm lắm rồi!
Việc chỉnh sửa nên hay không nên tuỳ vào quan niệm của mỗi người, nhưng làm cho mình đẹp lên, cho xã hội nhiều người đẹp thì tại sao không nên làm và không dũng cảm dám nhận?
Theo Trần Anh
Thế giới Thương mại