Thứ Năm, 02/11/2006 - 14:35

Ngô Thanh Vân biết mình là người đàn bà đầy nữ tính
Gặp lại Vân sau hai năm, thấy hai mắt sâu hơn, mặt hóp lại. Cô "virus" ngày nào giờ vẫn còn tinh ranh nhưng pha lẫn sự... già dặn. Xem ra Vân có vẻ thích được xem là người từng trải.

Hàn huyên đôi chút về quá khứ lẫn hiện tại, mới phát hiện ra "Virus" đang ở trọ một mình vì các anh đã lấy vợ hết rồi. Mẹ thì sống ở Na Uy với dượng. Vân đưa cho tôi đĩa CD ghi hình cô vừa về quê mẹ - Trà Vinh, cũng là nơi Vân sinh ra, để làm từ thiện. Vân nói làm từ thiện cùng các anh chị nghệ sĩ đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Vân làm chủ xị và trao được cả ngàn phần quà. Cùng đi có cả diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn. Trao quà xong, Vân còn hát cho bà con nghe và cùng bà con nhảy điệu nhảy truyền thống.

Sau album "My way", Vân biến mất, nhiều người tưởng Vân tránh mặt vì ngại chuyện giải thích việc lấn cấn của album này?

Không có lấn cấn gì cả đâu. Trái lại album phát hành thành công, bán vẫn hết và Vân cũng không biến mất. Vân đóng hai phim: Sài Gòn Love Story và sau đó là Dòng máu anh hùng.

Trong phim Dòng máu anh hùng Vân vào vai con gái thủ lĩnh chống Pháp. Vai diễn này phức tạp và rất khó. Cô gái này tuy võ nghệ cao cường nhưng cũng không thoát, bị địch bắt, tra tấn dã man... khó nhất chính là cảnh này, cảnh đau đớn và bị thương.

Vì là phim lịch sử nên Vân phải chuẩn bị tài liệu và đọc rất nhiều. May thay vai diễn nam sau này trở thành người yêu cô gái chính là Johnny Trí Nguyễn. Đóng phim bên cạnh anh ấy thật thích. Anh ấy luôn truyền lửa cho Vân, tức là làm cho Vân hưng phấn và vào vai rất... ngọt.

Chị nói về phim ảnh say sưa như thế, có vẻ như chị đã hết đam mê ca hát?

Không, Vân vẫn mê hát chứ. Nhưng từ những bộ phim đầu tiên sau khi làm ca sĩ, Vân nghĩ cuộc đời người ta luôn có những bước ngoặt được ấn định bởi chữ "duyên".

Nghĩ lại thời thơ ấu, khi còn ở Na Uy, Vân không biết mình sẽ làm gì ngoài lớn lên trở thành người buôn bán giỏi vì Vân thích làm giàu. Nhưng năm 20 tuổi, Vân về Việt Nam theo mẹ để thăm lại quê hương sau hơn mười năm ra đi. Vân bắt đầu có cái duyên đi thi người đẹp, đoạt giải, Vân không về Na Uy nữa mà ở lại Việt Nam để diễn thời trang. Lúc đó Vân nghĩ cuộc đời mình mới thực sự bắt đầu.

Một ngày, Vân hát và bỗng nhận ra mình biết hát và mê hát. Vân lại có duyên gặp được người nhận lời giúp mình trở thành ca sĩ. Vân dứt khỏi danh xưng "người mẫu" để làm ca sĩ bằng sự quyết liệt. Sau khi biến thành "virus" và lấy đó làm phong cách của mình, Vân lại có duyên đến với điện ảnh. Đóng đến phim thứ ba cùng với việc phát hành hai album thành công, Vân nhận ra rằng, người ta có duyên với mọi thứ người ta đang và sẽ làm.

Vậy sau phim sẽ là một kế hoạch chi tiết cho ca hát, đúng không?

Mọi người thường hay hỏi: Âm nhạc đang giữa thời điểm của công nghệ lăng-xê tốt nhất và thế hệ 8X đang rất thuận lợi, Vân có sợ bị "tụt" lại hay bị lãng quên nếu biến mất như thế? Câu trả lời của Vân là: Sự vắng mặt của tôi ở thị trường âm nhạc không là điều quan trọng. Quan trọng hơn chính là sự trở lại của tôi như thế nào.

Rõ ràng thị trường âm nhạc hiện nay nhiều ca sĩ hát hay, trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, mỗi một ca sĩ thành danh đều đã có khán giả của riêng mình. Tôi cũng vậy, tôi đứng ở vị trí nào thì cũng chỉ xin được khiêm tốn và hát hay ở vị trí đó thôi, "một tay không thể ôm hết bầu trời" được. Tôi cũng xác định mình là mẫu hình ca sĩ giải trí, tôi đứng ở cột này và chấp nhận vị trí này. Khả năng của tôi là lúc nào cũng biết mình hai chân chạm đất cho nên không bao giờ làm cái gì mà mình biết là mình không thể.

Một câu hỏi rất thường tình, Ngô Thanh Vân có đang yêu?

Cũng có nghĩ tới nhưng tình yêu chưa tới. Xác định sẵn mình là người của công chúng, khó tìm tình chân thật đấy. Nhưng trong lòng vẫn khao khát sẽ được yêu thương và biết rõ mình là người đàn bà đầy nữ tính. Cho dù có thông minh sắc sảo đến đâu, cho dù ngang bướng hay gan lì mấy cũng vẫn trở nên ngoan ngoãn như mèo hiền nếu được vòng tay người đàn ông của mình ôm chặt vào lòng. Thật lòng, Vân thích được làm con mèo nhỏ được che chở, bao bọc.

Cảm ơn Vân và chúc Vân có một người đàn ông của mình để Vân có thể trở thành mèo con ngoan ngoãn!

Theo Dạ Lam
Người Đẹp Việt Nam