Thứ Năm, 02/11/2006 - 13:30

Á hậu Ngọc Lan: Đi thi là có... giải
Giản dị với quần jeans, áo phông và một gương mặt không trang điểm, Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan trông tươi tắn rạng rỡ, cô tăng được 1 cân so với đợt thi Hoa hậu VN 2006 ở Nha Trang.

Giành giải Á hậu 2 HHVN 2006, lại nhận thêm giải Dịu dàng tại cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 (với tiền thưởng 18 triệu đồng), gặp Lan, tôi nhận thấy thần sắc của cô đang khá lên trông thấy, nhưng cô lại bảo 2 tuần vừa qua bị stress. Không hiểu sao lần nào gặp Lan tôi cũng cảm nhận rõ rệt ở cô trạng thái buồn, vui song hành.

2 cuộc thi Hoa hậu VN 2006 và Phụ nữ thế kỷ 21, cuộc nào vất vả hơn và tính cạnh tranh cao hơn?

Đều vất vả cả. Riêng cuộc thi Hoa hậu VN tính cạnh tranh nhiều hơn. Em hơi tiếc là đã không đi tới vòng chung kết của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21: chia thành từng tập, nào trang trí nhà cửa, thi năng khiếu, ứng xử theo tình huống, làm đẹp, nấu ăn, thi kiến thức..., vào tới tập 10 thì em bị loại. Tham gia cuộc này nên lần đầu tiên em được đi máy bay ra Hà Nội, thấy cuộc sống ở đây yên bình chứ không hối hả như TPHCM.

Nghe nói Lan cũng được mời đóng phim?

Đêm 26/8 thi Hoa hậu xong, ngày 27/8 Công ty BHD và Hãng phim Việt mời em đi casting cho phim Anh em sinh đôi (hiện đang quay) nhưng em phải từ chối, đóng phim tốn hàng tháng trời, đâu như đi chụp ảnh một buổi tối là xong. Có 2 lý do em từ chối: phần vì thời gian, phần vì em chưa đóng phim bao giờ, hơi sợ.

Năm 2005 hình như em có tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh và được giải Người có làn da đẹp. Nhưng không thấy em nhắc đến điều này?

Không phải em không thích giải này nhưng em không muốn nói ra để mong cho nhiều người biết tới mình. Đây là cuộc thi đầu tiên của em, cũng hào hứng lắm, và em lọt vào Top 10. Lúc đó đã nhiều người nghĩ em chắc chắn có danh hiệu, nhưng vòng 3 người cuối cùng không có tên em. Em cũng thấy thất vọng.

Tham gia nhiều cuộc thi như thế bản thân em có ngại người ta nói mình là người đi thi chuyên nghiệp?

Nếu thi 3-4 lần một cuộc mới ngại chứ. Năm ngoái em thi Hoa hậu qua ảnh rồi năm nay thi Hoa hậu VN - cuộc thi lớn hơn và được giải thưởng cao hơn, quá vinh quang rồi. Thi nhiều thì sẽ giúp mình mạnh dạn hơn.

Sau này Lan còn dự định tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào khác không?

Bên Elite vừa rồi nói chuyện với em và Bảo Anh có ý mời tham gia một số cuộc thi quốc tế như Hoa hậu Du lịch, Miss Earth... Em nửa muốn tham dự để biết đây biết đó và thực hành ngoại ngữ, nửa lại ngại ngần không muốn đi vì thấy các hoa hậu thế giới đẹp quá, hơn nữa nếu có tham gia thì phải tốt nghiệp ĐH xong mới đi.

Gia đình em dạo này thế nào?

Gia đình em vẫn vậy, chưa có gì thay đổi, bản thân em 2 tuần nay đang bị stress. Đó là cảm giác của một người đang phải nghĩ về những việc không đúng ý mình, những điều mình mong đợi lại không đến...

Thực tế em đang được nhiều đấy chứ?

Những thứ em vừa nhận có thể là vinh quang, tiền bạc, nhưng còn chuyện bạn bè, gia đình, tình cảm riêng tư thì đâu phải lúc nào cũng như mong muốn. Và khi tất cả dồn lại khiến mình phải suy nghĩ thì dễ bị stress lắm.

Em xả stress thế nào?

Em thường ở một mình suy nghĩ về những việc đã làm, nghe nhạc, nếu bài nào đúng tâm trạng thì khóc cho hả thì thôi. Em cũng có thể chia sẻ với em gái thứ hai là Thu Trang kém em 2 tuổi (vừa vào học ngành tài chính) còn em gái út mới học lớp 4 nên còn vô tư lắm. Chuyện buồn vui em kể cho Trang, chị em thường nghe nhạc, lên mạng, đi ăn, shopping, xem phim với nhau.

Đã có ai làm em rung động thực sự chưa?

Có một người, nhưng chắc em và người đó chỉ có duyên mà không có phận. (cười)

Em có đặt tiêu chuẩn về người bạn đời của mình không?

Đó là người thành đạt về sự nghiệp, thông minh, hơi hài hước, đặc biệt phải chân thành và là người đàn ông tâm lý.

Nếu một người đạt đủ các tiêu chuẩn đó nhưng lại thấp hơn em một cái đầu theo đúng nghĩa đen thì sao?

Nếu thế chắc em phải từ chối. Tiêu chuẩn ngoại hình là phải cao bằng em hoặc hơn, có thể mọi người bảo em tham quá nhưng em cao thế này không thể đi với anh 1m60 được. Dĩ nhiên chuyện tình cảm bây giờ chưa thể nói trước được nhưng bây giờ chiều cao cứ phải bằng em cái đã.

Theo Người Đẹp