Thứ Hai, 30/10/2006 - 12:30
NS Anh Quân: Linh chưa bao giờ khéo!
Hồi cái tên Anh Quân mới xuất hiện trong giới nghệ thuật, người ta nhắc đến anh là chồng của diva nhạc nhẹ Mỹ Linh nhiều hơn là một nhạc sĩ. Đến bây giờ, tình thế có vẻ đảo ngược, công chúng lại khen những tác phẩm của nhạc sĩ chồng đã có công thắp sáng lên tên tuổi của ca sĩ vợ.
Ký ức kinh khủng nhất lúc Anh Quân mới 6 tuổi là một vụ cháy lúc nửa đêm khi cả nhà đang ngon giấc. Hình ảnh người chú cầm chiếc màn nhúng vào nước để dập lửa, chuyển đồ đạc ra ngoài đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Sau lần "kinh khủng" đó, gia đình anh chuyển nhà, bây giờ thì cư trú hẳn ở đường Phạm Văn Thái.
Ai mà tưởng tượng được Anh Quân cũng là diễn viên nhí trong đội kịch của trường, vào vai cậu bé đánh vỡ phích nước và phải nói dối bố mẹ. Anh còn giữ nhiều kỷ niệm vui với cái Thư (nhà thơ Phan Huyền Thư) - bạn từ hồi tiểu học. Rồi những buổi đi chơi với thành viên ban nhạc Hoa Sữa...
14 tuổi, Anh Quân bắt đầu xa gia đình, cùng người bạn thân Huy Tuấn đặt chân đến trường nhạc Tchaikovsky danh tiếng của Nga tiếp cận nhạc cổ điển, rồi tiếp tục sang Đức học nhạc nhẹ...
11 năm trên đất khách quê người, thỉnh thoảng Anh Quân mới về nước chơi. Trong những dịp nghỉ phép ấy, đến phòng thu của trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, nhiều lần anh đã gặp Mỹ Linh. Gọi là gặp nhưng cũng chỉ loáng thoáng và chào hỏi xã giao chứ chưa có ý định gì. Năm 1997 tình yêu thực sự thức dậy trong hai con người nghệ sĩ. Cho đến bây giờ chuyện tình của họ đã đơm hoa kết trái với ba đứa trẻ xinh xắn và những thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc.
Tất nhiên trong gia đình chuyện "bát đĩa xô nhau" chẳng thể nào tránh được. Nhưng quan trọng nhất là khi trở về với tổ ấm của mình, rũ bỏ ánh hào quang của người nổi tiếng, họ trở thành những ông bố, bà mẹ tuyệt vời, hết lòng chăm lo cho con cái và cuộc sống gia đình. Về điểm đảm đang, tháo vát của bà nội trợ Mỹ Linh thì Anh Quân chẳng thể chê được điều gì. Chỉ thỉnh thoảng bực mình một chút vì "Linh chưa bao giờ là người khéo". Là người ưa sự thẳng thắn nhưng anh không quên góp ý với vợ về cách nói để người nghe hiểu và thấm thía - đó mới là điều khó và đáng quý nhất.
Nhắc đến ba "cục cưng" Anna, Anh Duy, Mỹ Anh, anh không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Bận rộn với công việc nhưng cả bố Quân và mẹ Linh luôn xếp được thời gian để đưa con đi học, đi chơi. Tuy gia đình có điều kiện thuê người giúp việc nhưng anh biết điều mà những đứa con mình cần nhất vẫn là sự quan tâm, dạy dỗ của cha mẹ. Không như một số gia đình nghệ sĩ khác là định hướng con cái đi theo nghệ thuật từ nhỏ, Anh Quân muốn các con được phát triển một cách tự nhiên nhất. Anh muốn tự chúng tìm thấy niềm đam mê nghệ thuật, tự bộc lộ năng khiếu của mình rồi từ đó mới có quyết định có theo nghề của bố mẹ hay không. "Bé Duy và Mỹ Anh còn bé quá nhưng Anna thì đã bộc lộ chút năng khiếu với nghệ thuật rồi" - anh hào hứng khoe.
Nói chuyện với Anh Quân mới cảm nhận được tình yêu nghệ thuật trong anh sâu sắc nhường nào. Hơn nửa thời gian là nói về âm nhạc, về nỗi băn khoăn của nhà sản xuất trong tình trạng băng đĩa lậu tràn lan, về những nhạc sĩ, ca sĩ trẻ vô danh mọc lên như nấm...
Nghệ thuật đã ăn cắp nhiều giấc ngủ trọn vẹn của người nhạc sĩ bởi anh thường kết thúc công việc vào lúc 1-2h sáng. Có hôm nhiều việc, anh chỉ yên tâm đặt lưng ngủ khi thành phố lờ mờ lên đèn.
Nghe có vẻ hơi lạ nhưng Anh Quân thú thật không có tác phẩm nào của anh gắn với kỷ niệm riêng. Cách làm việc của thế hệ nghệ sĩ như anh khác nhiều so với đàn anh. Họ có vẻ thực tế hơn và chuyên nghiệp hơn. Đã bắt tay vào làm việc là phải có tác phẩm, cảm xúc do công việc mang lại chứ không bất chợt tự đến.
Vừa tham dự một festival Văn hoá tại Nhật Bản, anh bảo mình còn nhiều điều phải học hỏi từ nước bạn về cách tổ chức liveshow, về công nghệ... Nhưng kế hoạch trước mắt là tập trung "tổ chức một tour xuyên Việt cho Linh" vào tháng 11 tới.
Theo VTV.vn