Thứ Bẩy, 28/10/2006 - 16:00
Nicole Richie phải vào bệnh viện
(Dân trí) - Cuối cùng thì nữ diễn viên siêu gày, Nicole Richie cũng phải đến bác sỹ để tìm kiếm các phương pháp giúp tăng cân.
Nicole Richie, một hình mẫu tiêu biểu của chế độ “hành xác” quá mức ở Hollywood chưa bao giờ chịu thừa nhận việc mình mắc bệnh chán ăn hay cô đang ăn kiêng “quá liều”. Thế nhưng, trước việc sụt giảm tới 15 kg trong vòng 2 năm thì chính Nicole cũng phải công nhận là trông cô quá gày.
Nicole tâm sự với tạp chí Vanity Fair rằng: “Tôi biết mình quá gày, tôi không hài lòng với cơ thể của mình và các cô gái trẻ, hãy đừng bắt chước tôi”.
Hôm 26/10 vừa qua, người đại diện của Nicole đã thông báo: “Nicole đang tìm các biện pháp để phục hồi sức khỏe và cân nặng trong bệnh viên. Tuy nhiên, chắc chắn là cô ấy không hề bị rối loạn bộ máy tiêu hóa hay làm sao cả”.
Một vài người bạn của Nicole cũng cho biết thêm: “Nicole thực sự lo là cô ấy mắc phải một căn bệnh gì đó liên quan đến máu và do thế, dù ăn gì cô ấy cũng không tăng cân được. Vài tháng nay, bên cạnh cô ấy luôn có một bác sỹ trị liệu và bác sỹ dinh dưỡng nhưng Nicole vẫn không thể béo lên và vì vậy, cô ấy đành đến bệnh viện!”.
Việc Nicole Richie phải vào viện đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc sản xuất phần tiếp theo của show truyền hình ăn khách The Simple Life bởi cô và Paris Hilton là nhân vật chính của show truyền hình này. Người phát ngôn của hãng 20th Century Fox Television gửi lời chúc sức khỏe đến Nicole và hi vọng cô nhanh chóng trở lại trường quay để bộ phim The Simple Life có thể được phát sóng sớm nhất vào năm 2007.
Vĩnh Ngọc
Theo Sfgate