Thứ Sáu, 27/10/2006 - 16:57
Ngôn Thừa Húc bị nhầm là...Châu Kiệt Luân
(Dân trí) - Hôm qua (ngày 26/10), tại sân bay Bắc Kinh, Ngôn Thừa Húc đã bị một hành khách nhận nhầm là nam ca sỹ Châu Kiệt Luân.
Tại sân bay Bắc Kinh, một hành khách đã hét ầm lên: “Chào anh Châu Kiệt Luân!” khi vừa nhìn thấy anh cả của ban nhạc F4 xuất hiện. Một người bạn đi bên cạnh đã kịp thời đính chính: “Thôi nào! Tôi nghĩ, Châu Kiệt Luân không cao tới mức đó đâu”. Dù bị bất ngờ nhưng Ngôn Thừa Húc vẫn nhoẻn miệng cười với hai fan hâm mộ “bất đắc dĩ”.
Khi đã bước lên máy bay, vào chỗ ngồi của mình, Ngôn Thừa Húc bận rộn ký tặng, bắt tay và chụp hình với hành khách có mặt trên chuyến bay. Thậm chí, khi anh đang chăm chú đọc báo, các fan tiếp tục đến gần để chuyện trò cùng anh.
Ngay cả tiếp viên phục vụ trên chuyến bay cũng tỏ ra vui sướng và hiếu kỳ khi được gặp thần tượng. Họ từ bỏ vị trí và chạy tới xin chữ ký của Ngôn Thừa Húc. Hoạt động này diễn ra liên tục suốt 8 giờ bay nhưng Ngôn Thừa Húc vẫn rất niềm nở tiếp chuyện các fan hâm mộ đi cùng chuyến bay.
Với tư cách đại sứ thiện chí của tổ chức Các dự án tài trợ cho trẻ em tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương, ngày 26/10 vừa qua, Ngôn Thừa Húc đã lên đường sang Mông Cổ để gặp gỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quốc gia này.
Các phóng viên vây kín lấy Ngôn Thừa Húc khi thấy
anh xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh hôm 26/10.
Chuẩn bị cho chuyến đi này, Ngôn Thừa Húc đã chuẩn bị món quà bí mật, các loại thuốc dự phòng trong trường hợp cấp cứu và một chương trình ảo thuật phục vụ các bạn nhỏ.
Cùng với Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên, Ngôn Thừa Húc tạo nên tên tuổi cho ban nhạc nam F4: ban nhạc nam thành công nhất Đài Loan từ trước đến nay và là “khởi nguồn” cho phong trào sản xuất phim thần tượng tại Trung Quốc.
Bộ phim truyền hình The Hospital (Tòa tháp trắng) mới nhất của anh đã thành công vang dội khi được trình chiếu tại Đài Loan vào tháng 9 vừa qua. Theo đánh giá của giới chuyên môn, diễn xuất của chàng diễn viên 30 tuổi này đã tiến bộ vượt bậc trong The Hospital.
Trong năm 2007, Ngôn Thừa Húc sẽ tái ngộ các thành viên còn lại của F4 để chuẩn bị cho ra mắt một album chung của nhóm và một bộ phim truyền hình dài 25 tập do bà bầu tài năng Sài Trí Bình đứng ra sản xuất và viết kịch bản. Bộ phim sẽ đánh dấu sự tái ngộ của F4 sau 4 năm các thành viên tập trung phát triển sự nghiệp riêng.
Mi Vân
Theo Singpao