(Dân trí) - Nhân dịp bộ phim "No love for Summer" sẽ ra mắt khán giả vào tháng 11 tới, nữ diễn viên Moon Geun Young đã có buổi trò chuyện với phóng viên tạp chí Donga về vai diễn cô con gái nhà tài phiệt giàu có nhưng bất hạnh trong tình yêu của cô trong phim…
No love for Summer (I don't need love - Tôi không yêu) được làm lại từ tác phẩm truyền hình nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản và là bộ phim duy nhất trong năm 2006 của cô diễn viên tuổi teen này.
Sau 7 năm hoạt động nghệ thuật, Moon Geun Young đã có mặt trong ba phim nhựa và đều thuộc hàng phim ăn khách là: Câu chuyện về hai chị em, Cô dâu bé nhỏ và Vũ điệu Sam-ba.
Trong đó, bộ phim nhựa Vũ điệu Samba được đánh giá khá cao vì Moon đã dần thoát khỏi hình ảnh cô nữ sinh quen thuộc để nhập vai một cô gái trưởng thành, biết yêu và đầy đam mê.
Cũng giống như Vũ điệu Sam ba, thành công của No love for Summer sẽ tạo điều kiện thuận lời cho Moon khẳng định khả năng diễn xuất của mình.
Làm thế nào bạn được chọn vào vai chính trong bộ phim “No love for Summer”?
Tôi đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình của Nhật sau kỳ thi tuyển vào đại học và phát hiện ra rằng, phim truyền hình Nhật rất hay và đặc sắc. Ngay khi đọc kịch bản, tôi hiểu rằng, vai diễn này có rất nhiều điểm tương đồng với tôi.
Nhân vật Ryun Min của bạn trong “No love for Summer” mắc chứng trầm cảm, trong khi bạn là một người lạc quan. Vậy tại sao lại có điểm tương đồng?
Tôi đã nhận được phần thưởng từ những nỗ lực của mình suốt những năm qua nhưng đôi khi tôi cũng phải chấp nhận những thất bại và phiền muộn. Cũng giống như Ryun Min, tôi đang học cách lớn và trưởng thành qua thất bại và thành công. Đó chính là điều giúp tôi “diễn” Min dễ dàng hơn.
Nhiều người đánh giá rất cao diễn xuất của bạn trong bộ phim này, bạn nghĩ sao?
Tôi đang chờ đợi phim ra mắt khán giả. Tôi sẽ chấp nhận tất cả: những lời chỉ trích, những lời khen ngợi và cả những lời khuyên. Đó là điều tôi phải làm và nên làm khi đã bước vào tuổi 20. Lắng nghe và tiếp thu sẽ giúp tôi tiến xa hơn trong tương lai.
Khi là một nghệ sỹ, bạn có gặp khó khăn gì không?
Có rất nhiều khó khăn. Đôi khi, tôi thấy mình diễn xuất chưa đủ độ sâu để có thể truyền đạt tâm trạng của nhân vật qua lời nói, hơi thở, giọng điệu, biểu lộ nét mặt và hành động.
Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với nghiệp diễn chưa?
Nói thực, là đã có lúc tôi có cảm giác đó. Nhưng sau đó, suy nghĩ đó đã biến khỏi đầu tôi bởi tôi tin rằng đóng phim là việc tôi nên làm và tôi có thể làm tốt nhất lúc này. Tôi không muốn tiêu tốn năng lực của mình quá nhanh. Tôi muốn mình tiến những bước thật chậm nhưng chắc chắn.
Năm ngoái, bạn đã từng phát biểu: "Một nghệ sỹ có thể trở thành bất kỳ cái gì trừ bản thân mình". Điều đó nghe thật đáng buồn.
Đôi khi tôi ước mình là một người khác, có những tính cách mà nhân vật mình đang diễn.
Bạn có hình mẫu lý tưởng nào không?
Nói thực là không. Tôi chỉ muốn mình thăng tiến từng bước và đều đặn như Jang Dong Geun. Tôi rất muốn vào vai một người phụ nữ với ý chí báo thù mãnh liệt như chị Lee Young Ae trong Cảm thông cho người đàn bà báo thù, hay quyến rũ như Lee Mi Suk trong Scandal, hoặc một Son Ye Jin lạnh lùng trong A momment to remember (Khoảnh khoắc).
Mi Vân
Theo Donga