Thứ Tư, 25/10/2006 - 08:38

Mỹ Linh: Liveshow sẽ "ấm cúng và chuyên nghiệp"
Gặp lại Mỹ Linh sau một thời gian lưu diễn tại Nhật Bản cho chương trình Asian Divas, chị hồ hởi kể về chuyến đi cũng như những dự định sắp tới mà gần nhất là liveshow sau 6 năm chờ đợi...

Chương trình Asian Divas lần này, Linh là một trong bốn khách mời chính, chị có thể chia sẻ chút kỷ niệm về chuyến đi?

Đây là một chương trình lớn có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Hong Kong - Trung Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam và một nghệ sĩ đến từ Mỹ.

Đây cũng là một dịp may hiếm có khi Mỹ Linh được trình diễn cùng ba nghệ sĩ khác là Yummi, một nhạc sĩ, ca sĩ rất nổi tiếng tại Nhật Bản, là một người có nhiều ảnh hưởng đến nền âm nhạc đương đại Nhật Bản. Ayaka, một ca sĩ trẻ tại Nhật Bản có đĩa đơn đầu tay bán hơn 1 triệu bản và Sandy Lam, một ngôi sao ca nhạc đến từ Hong Kong - Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian đó, bọn mình đã cùng nhau hát và thu một nhạc phẩm của Yummi có tên là: Color of the moon. Hiện ca khúc này đang được rất nhiều người download trên iTunes của Nhật Bản (chi phí download 1 USD/lần). Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích từ thiện với thông điệp của chương trình là: "Across the Border" (Xóa bỏ mọi biên giới). Đó quả thực là một vinh dự cho Mỹ Linh.

Mỹ Linh thấy tình cảm của người Nhật dành cho Việt Nam thế nào?

Đây cũng là một dịp hiếm hoi Linh được đến thăm cố đô Kyoto với phong cảnh vô cùng đẹp và quyến rũ. Những ngày sống bên đó, Linh nhận thấy tình cảm của người Nhật dành cho người Việt rất nồng hậu, dường như bên đó đang có một "làn sóng Việt Nam" khi rất nhiều người thích nghe nhạc, xem phim, thưởng thức ẩm thực và đi du lịch Việt Nam. Điều đó đã làm Linh cảm thấy rất tự hào khi mình là một công dân Việt Nam.

Chắc hẳn trong chuyến đi này Linh đã trực tiếp chứng kiến và trực tiếp tham gia vào một công nghệ showbiz hiện đại?

Đúng vậy và Linh đã học được rất nhiều điều từ cách tổ chức, cách sắp xếp bài hát, cách phát biểu ra sao và cách "giữ lửa" cho khán giả như thế nào. Quan trọng hơn cả đó là bộ máy đằng sau mỗi show diễn, từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất đều được họ tính toán rất kỹ lưỡng, đó là những điều rất thú vị. Hy vọng rằng những gì mình tiếp thu được sẽ giúp ích nhiều cho liveshow sắp tới của mình.

Linh có thể tiết lộ đôi chút về liveshow sắp tới này?

Liveshow lần này của mình có tên là Mỹ Linh - Lưu diễn 2006 sẽ diễn ra vào đêm 17-11 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM và hai đêm 24, 25/11 tại Hà Nội. Sau đó, mình sẽ cố gắng mang nó đi "lưu diễn" ở nhiều nơi khác nữa. Xa hơn một chút là sẽ phát hành VCD - DVD trên toàn quốc liveshow này.

Sẽ vẫn là một Mỹ Linh đã quen thuộc với khán giả qua các ca khúc như Tóc ngắn, Trưa vắng, Hương ngọc lan, Biển khát... Sẽ có rất nhiều những điều bất ngờ thú vị trong đêm diễn này, đặc biệt là phần khách mời nhưng cho phép Linh được giữ bí mật đến phút cuối!

Và ê-kip thực hiện chương trình này sẽ bao gồm...

Nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn lo phần biên tập, đạo diễn sân khấu sẽ là đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Việt Tú sẽ lo phần hình ảnh và video clip,... Chúng tôi dành một phần rất lớn chi phí của chương trình cho âm thanh, cụ thể là chúng tôi đang lập phương án để mời các kỹ sư âm thanh hàng đầu từ nước ngoài tới.

Linh và toàn bộ những người tham gia cố gắng thực hiện một đêm diễn thật nghiêm túc để có thể mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn và giàu cảm xúc. Vì thế Linh thích gọi đây là một đêm nhạc "ấm cúng" và "chuyên nghiệp".

Chúc liveshow sắp tới của Linh sẽ thành công!

 Theo An ninh Thủ Đô