Thứ Ba, 24/10/2006 - 09:10
Jessica lại giãi bày tâm sự…
(Dân trí) - Dù chủ đề về lý do đổ vỡ trong mối quan hệ của vợ chồng Jess - Nick đã quá cũ nhưng dường như vẫn chưa khi nào báo chí hết tò mò về đời tư của Jess. Tháng 11 này, tạp chí “Jane” lại có cuộc chuyện trò với cô ca sỹ gợi cảm này, vẫn là những câu chuyện về cuộc hôn nhân, cha mẹ và công việc của Jess.
Chưa bao giờ ca sỹ Jessica trở nên nổi tiếng như hiện nay, sau khi chia tay với chồng, dư luận luôn “theo sát” nữ ca sỹ này để xem cô sẽ “xoay sở” thế nào với cuộc sống độc thân và cô đã hẹn hò với ai chưa.
Với một album mới, một bộ phim mới và các sản phẩm thời trang mang thương hiệu Jessica Simpson đang bán rất chạy, cô ca sỹ này thực sự “đáng” xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu, chỉ tính riêng từ đầu năm tới giờ, Jess đã xuất hiện trên hàng chục tạp chí nổi tiếng như: Allure, OK, W, US weekly, New woman…
Và dưới đây là một đoạn phỏng vấn ngắn của tạp chí Jane với nữ ca sỹ Jessica Simpson:
Jessica, khi nào thì cô nhận ra cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết?
Đó là khi chúng tôi kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi đi tới Châu Phi làm từ thiện còn Nick ở nhà, tôi thích chăm sóc bọn trẻ và lúc đó, tôi thấy, mình phải làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Tôi cầu nguyện và nhìn lên trời, thật lạ kỳ là tôi thấy có hai cầu vồng xuất hiện và kể từ đó, mỗi khi cô đơn hay buồn bã, tôi lại nghe ca khúc Somewhere Over The Rainbow của Judy Garland.
Cha mẹ cô có tác động đến cuộc sống riêng tư của cô không?
Tôi đâu phải trẻ con mà chỉ biết nghe lời cha mẹ. Tuy nhiên, gia đình tôi rất thân thiết và cởi mở với nhau, tôi tâm sự với mẹ về cuộc sống của tôi, cả các chuyện thầm kín khác nữa. Cha tôi cũng rất cởi mở và thẳng thắn đối với các con của mình, tuy nhiên, hai người không tác động gì tới các quyết định của tôi cả!
Vậy còn chuyện cô sa thải người đại diện?
Ồ, đó là chuyện hơi riêng tư một chút nhưng quả thực là giờ đây, tôi tự phát ngôn mọi chuyện của bản thân. Nếu tôi cần sửa chữa các thông tin đã đăng sai về mình, tôi gọi tới các tờ báo. Khi đó, họ bảo tôi rằng, thông tin họ có là do các bạn tôi cung cấp, tin tôi đi, nếu thông tin họ có từ bạn tôi thì nó phải thú vị hơn nhiều!
Jessica trên tạp chí Jane
Vĩnh Ngọc
Theo Hollywood