Thứ Hai, 02/10/2006 - 14:04

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ: "Xa xỉ để đổi lấy sự thoải mái"
(Dân trí) - “Tôi cảm thấy mình không có duyên trước ánh đèn sân khấu, cũng không ăn hình lắm, nên nhìn rất… vô duyên. Tôi thích giao tiếp, học hỏi và kinh doanh nên hướng vào mục tiêu công việc của mình nhiều hơn”, Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ tâm sự.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ bây giờ và Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ khi đăng quang 12 năm về trước có những điểm gì khác biệt lớn lao?

Khác nhiều chứ! Thuỷ bây giờ có một gia đình êm ấm với cậu con trai 4 tuổi, chín chắn hơn trong suy nghĩ, công việc, và chú tâm nhiều hơn cho công việc kinh doanh. Hình thức cũng có nhiều thay đổi (cười). Nếu tự chấm điểm, Thuỷ không nói là thành công, nhưng ở khía cạnh nào đó, Thuỷ đã làm được điều đó.

So với những Hoa hậu khác, chị ít xuất hiện trên sân khấu hơn, do tính chị không thích thế hay vì ít có cơ hội?

Tôi cảm thấy mình không có duyên trước ánh đèn sân khấu, cũng không ăn hình lắm, nên nhìn rất… vô duyên. Tôi thích giao tiếp, học hỏi và kinh doanh nên hướng vào mục tiêu công việc của mình nhiều hơn.

“Thương hiệu” Beauty Salon Bellissima đã gắn với tên tuổi của chị từ ngày mới thành lập, để có được như ngày hôm nay, chị đã phải vượt qua những khó khăn vất vả như thế nào?

Tôi quyết định thành lập Bellissima lúc đang mang bầu. Bụng mang dạ chửa, nhưng cái gì cũng phải tự tay làm thì mới có cảm giác yên tâm. Sinh con xong, vượt qua cảm giác muốn bỏ cuộc khi đó, tôi “lao đầu” vào làm. Ơn trời, mọi thứ cũng được “hòm hòm” như ý muốn.

Hiện nay, hệ thống Beauty Salon Bellissima mới khai trương thêm dịch vụ Nail Spa với thương hiệu Xaxi với hy vọng, đó là chuỗi mắt xích đầu tiên trong chuỗi hệ thống, dịch vụ cao cấp (gồm cả nhà hàng, làm đẹp, thời trang…) và trở thành một thương hiệu cao cấp của phong cách sống mới dành cho người Việt Nam hiện đại.

Ý tưởng này có bị coi là “phù phiếm” không bởi mức sống của người Việt chúng ta hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đó? Và ngay cái tên Xaxi - (Xa xỉ) đã nói lên được điều đó?

Tôi nghĩ, mỗi ngày đời sống, thu nhập của người dân chúng ta đã được nâng cao hơn trước nên nhu cầu làm đẹp trở nên rất đỗi bình thường. Xaxi - đúng là Xa xỉ, chính là tạo nên một sự cao cấp, cầu kỳ tỉ mỉ ở đẳng cấp cao nhất trong các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Chưa ai dám thừa nhận mình bỏ tiền ra để mua lại sự “xa xỉ”, nhưng nếu cho phép mình “xa xỉ” mà nhận về một ngoại hình hấp dẫn, một sự thư thái về tinh thần thì tôi nghĩ sẽ không có gì là quá đáng. Khó khăn của chúng tôi vấp phải ở đây chính là: nail, Beauty hay Xa xỉ… đều là những khái niệm mới, nên để thuyết phục mọi người cần phải có một quãng thời gian dài.

Con trai của chị đã được 4 tuổi, thời gian tới, chị có ý định… cho "đủ nếp đủ tẻ" không?

Hiện giờ và có lẽ trong khoảng thời gian 2,3 năm nữa tôi không có ý định đó. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy dỗ con trai và cho công việc kinh doanh.

Theo chị, có cái gọi là “tiêu chuẩn dành cho người phụ nữ thành đạt” không?

Người đó phải được mọi người yêu mến xuất phát từ trong lòng chứ không phải do tò mò. Tôi đã chứng kiến nhiều phụ nữ giỏi giang, dưới quyền có rất nhiều nhân viên sợ, nghe lời, nhưng không nhận được sự yêu mến, cảm thông của họ. Như thế, cũng không được coi là thành đạt. Để được nể trọng, yêu quý thật sự rất khó.

Vậy thời gian chị dành cho bản thân mình có quá ít ỏi?

Buổi sáng, tôi tự cho phép mình có những giờ phút riêng tư không được ai động vào. Động lực để tôi dậy và bắt đầu một ngày mới là lúc tôi trang điểm và tự thấy mình xinh đẹp, tươi trẻ hơn. Có một câu nói của con trai: “Mama mặc váy đẹp thế! ”, khiến tôi thấy vui vẻ, và hứng khởi với các công việc của ngày mới.

Cảm ơn Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ!

                                                Hương Đinh