(Dân trí) - "Em thích Kim thôi, không thích Jo jo. Em đã phải “chiến đấu” rất nhiều để người ta bỏ cái đuôi Jo jo đi. “Thế là quá đủ” - ca khúc đầu tiên cũng chính là câu trả lời đầy đủ nhất của em", Kim tâm sự.
Sao em lại lấy tên Kim trong khi tên thật của em là Quách Cẩm Lê?
Em thật khó trả lời vì sao mình lại lấy cái tên Kim. Có thể vì em thích cô ca sĩ nước ngoài cùng tên. Cũng có thể tên Kim hợp với style của em.
Bị trêu chọc, chê bai tới tấp trong những ngày đầu xuất hiện đã khiến Kim ứng tác ca khúc “chửi” lại?
Lúc đầu em từng bị “sốc” trước những câu hỏi hóc búa, xì-căng-đan họ đổ xuống đầu nên em giãi bày qua các ca khúc. Em cũng nhận ra mình cằn nhằn quá nhiều về những điều không hay người ta gán cho mình. Giờ em không sáng tác về những bực dọc riêng tư nữa, em đã sáng tác những ca khúc nhẹ nhàng, tích cực hơn.
Trong 10 ca khúc của “Kim - vol 1”, ngoài những sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn, Hồ Hoài Anh có 3 ca khúc của Kim, Kim có nghĩ rằng lời ca khúc quá già so với cái tuổi 14 - 15 của em?
Có thể mọi người ngạc nhiên vì điều đó nhưng đó là những suy nghĩ thật của em. Với ca khúc đầu tiên Thế là quá đủ, trước khi viết ca khúc này, em đã khóc tức tưởi khi vô tình vào một trang web thấy người ta nói xấu mình. Em đã viết như trút giận, tưởng tượng trước mắt mình là những người đó và viết để nói lại họ.
Ca khúc Hãy là chính mình, em phải trầy trật mãi với viết xong. Viết xong được chị quản lý khen, em cảm thấy nhẹ cả người.
Niềm tin là ca khúc mới nhất, em viết một lèo từ tối đến tầm 2 giờ đêm thì xong. Em rất thích vì tất cả những gì muốn nói đều đã được nói hết ở đây.
Nhạc rap không phải đơn giản, vậy trong sáng tác Kim có gặp khó khăn gì không?
Trước đây em hát nhiều thể loại. Từ khi nghe rap, em thích luôn và thử sáng tác. Có người nói sao không sáng tác về đề tài tình yêu? Đối với em, tình yêu ở lứa tuổi mình là chưa thích hợp, em chưa thích yêu đương ở lứa tuổi này. Vì thế sẽ khó khăn nếu phải viết về tình yêu.
Với em, rap là viết và nói thật. Em viết về những điều mình suy nghĩ, đam mê, viết về những nỗi buồn khi bị người ta hiểu nhầm, xúc phạm… Cứ khi có cảm xúc là em viết thành bài rap.
Thể loại hip hop trên thế giới không phải là mới mẻ nhưng gần đây mới du nhập vào Việt Nam, song vẫn chưa được công chúng thật sự đón nhận. Kim nghĩ sao về điều này?
Một số người chưa tiếp xúc nên thật sự chưa hiểu lắm về hip hop. Họ cho rằng đây là loại nhạc đường phố không “sạch sẽ” và tỏ ra không thích. Họ cấm con cái nghe. Trên thực tế hip hop là cảm xúc rất thật, ngôn từ đa phần là trong sáng, như các sáng tác của em về trường học, về bạn bè, môi trường xung quanh…
Với các công việc từ sáng tác, đến hát và nhảy chiếm rất nhiều thời gian. Vậy Kim bố trí thời gian học ra sao?
Em, gia đình và Công ty Minh Nam luôn đưa việc học lên hàng đầu. Em kế hoạch cho mình một thời gian biểu hợp lý và lịch biểu diễn ít thôi. Hơn nữa thầy cô ở trường cũng ủng hộ và tạo điều kiện cho em.
Sau vol 1 Kim có ý định ra tiếp vol 2?
Em sẽ làm tiếp vol 2 vào thời gian tới.
Cảm ơn Kim và chúc em thành công trên con đường ca hát!
Hàn Nguyệt