Sắp tới đây, ca sĩ Cẩm Vân sẽ phát hành cùng lúc hai album, một album gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, một album tập hợp những bài hát chị đã thể hiện thành công trong những năm 1980-1990.
Và trong lúc những ca sĩ khác khi ra album luôn khoe là rất sáng tạo, rất mới, thì ca sĩ Cẩm Vân lại tự tin giới thiệu về album từ những nét cũ còn giữ lại được.
Cùng lúc phát hành hai album, để rồi sau đó sẽ là hai album Trịnh Công Sơn khác, có phải chị đã bắt đầu sốt ruột với thời gian?
Bây giờ không phải lúc tôi cần tạo dựng tên tuổi đến mức sốt ruột gây ra những ồn ào. Nếu nhìn lại những album tôi đã phát hành, sẽ thấy tất cả là sự đầu tư kỹ lưỡng đến mức làm chậm thời điểm phát hành, nhưng đó là do tôi lựa chọn, tôi không nghĩ là những album của mình có tính thời trang.
Với những album sắp tới, chị hát lại những bài hát cũ bằng tinh thần cũ, chị có thấy như thế là khó hấp dẫn khán giả không?
Cũng đã có lúc tôi thử phối khác đi, hát khác đi cho những bài hát trong album, nhưng rồi lại thấy như thế là không đúng điều mình muốn thể hiện. Tôi muốn hát về đúng thời gian đó, bằng cái cảm từ chính thời điểm đó, như một cách kể lại, để người nghe nhớ về một thời. Tất cả những bài hát đều được phối lại nhưng trên đúng tinh thần cũ.
Tôi mời anh Bảo Chấn hòa âm cho album, anh ấy là người cùng thế hệ với những bài hát, anh ấy phối khí từ những cảm nhận và trải nghiệm của chính anh ấy, tôi rất hài lòng!
Trong khi những ca sĩ khác luôn tìm kiếm những điều mới để không bị nhàm chán trong mắt khán giả, thì chị lại cố làm lại một cái cũ đã thành công, có phải chị ngại mạo hiểm?
Có thể do tôi thích cái gì thì chỉ muốn làm cái đó, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nếu ngày xưa tôi đã không là ca sĩ ồn ào, hay thay đổi phong cách thì tại sao bây giờ phải thay đổi?
Bây giờ tôi muốn làm trẻ cũng không trẻ hơn ai, muốn quậy cũng không quậy bằng ai, thì sao không giữ cho đẹp những gì mình đã có!
Chưa kể những thay đổi không thành công, với tôi cũng chẳng còn thời gian để làm lại, tốt nhất là tôi vẫn là Cẩm Vân đúng như cách đã được khán giả yêu mến: tóc ngắn, áo dài, hát những bài hát có chiều sâu, nhiều tự sự.
Duy trì hình ảnh là cách lựa chọn của chị, còn những cố gắng đổi mới của ca sĩ trẻ bây giờ thì sao?
Họ đã làm cho làng nhạc thêm màu sắc, điều này là đúng! Nhưng không phải tất cả những đổi mới đều là sáng tạo, tôi thấy nhiều em ca sĩ bây giờ còn nhầm lẫn giữa sáng tạo và làm kỳ quặc, giữa cá tính và cố gân lên.
Ca sĩ bây giờ khi hát hay bị over, tức là hay làm quá lên, làm kịch tính trong cách hát và cả trình diễn, nhiều khi gây phản cảm. Đây là điểm khác nhau giữa ca sĩ thế hệ chúng tôi và các em sau này.
Có thể nhịp sống bây giờ đã khác, người ta quen với những cách bày tỏ cảm xúc khác, nên buộc ca sĩ cũng phải hát khác đi?
Vâng, tôi không bảo thủ đến mức không nhận ra những thay đổi từ cuộc sống. Cuộc sống bây giờ dễ chịu hơn, yêu đương cũng nhẹ nhàng hơn và khán giả nghe nhạc cũng thoải mái hơn. Ngay cả chuyện muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc cũng không còn là điều quá khó.
Nhưng chính vì những thuận lợi này đã gây cho các em thành công ảo, và nhiều ca sĩ ngây ngất trong hào quang đã có những thái độ không đúng với công việc và với cả đồng nghiệp
Chuyện đơn giản là tiếng chào, dường như bây giờ đi hát gặp nhau các em không còn biết chào, nhìn người trên kẻ dưới cứ phớt tỉnh như không thấy. Cá nhân tôi nghĩ, ca sĩ là người của công chúng, nên cần có những khéo léo cần thiết trong giao tiếp, đó cũng là một cách giúp các em sống lâu được với nghề.
Vâng, trong giới ai cũng biết chị Cẩm Vân là người khéo tính, nhất là trong giao tiếp thì không mất lòng ai, chị có nghĩ khéo quá cũng là không thật lòng?
Tôi không nghĩ mình là người khéo tính, nếu không nói là nhiều khi cũng còn rất vụng về. Tôi nghĩ, được lòng mọi người trong giao tiếp cũng không phải cái mình muốn làm là được, tất cả cũng từ chính nếp sống và cách nghĩ của mình, đừng để những khó chịu trong giao tiếp làm bạn bè trong giới lại không muốn nhìn mặt nhau.
Chưa kể, ở một mức độ mà tôi thấy là khán giả cũng như anh em trong nghề nhiều khi còn gọi ca sĩ là con này, con kia, thằng này, thằng nọ.
Với cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình mà chị đang là giám khảo, chị nghĩ sao về cuộc thi năm nay?
Năm nay các em đến với cuộc thi chuyên nghiệp hơn, có tìm tòi trong cách thể hiện. Phần lớn các em ra hát rất tự tin, hay dở gì cũng tự tin, tôi thấy dễ thương.
Điều này cũng cho thấy các em có thẩm mỹ âm nhạc tốt, và ý thức đúng về giọng hát và bản thân mình. Những tư chất có được bây giờ hãy để tự nhiên, khi bước vào con đường chuyên nghiệp các em còn cơ hội để phát triển tiếp.
Theo Huy Trường
Thể thao Văn hóa