Sau khi chính thức được đạo diễn Michael Gleissner mời vào vai chính trong một bộ phim hành động (tên phim tạm thời là Deep Gold), BB Minh Thúy gần như không còn thời gian dành cho riêng mình.
Để chuẩn bị tham gia vào bộ phim do hãng Bigfoot Entertainment sản xuất, mỗi ngày cô phải làm việc từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận tối mịt. Song từ Philippines, cô đã dành cho chúng tôi cuộc chuyện trò thú vị về vai diễn sắp tới của mình.
Được biết nhân vật chính trong bộ phim hành động mà Thúy sắp tham gia không hề dễ dàng chút nào? Thúy hãy kể một chút về vai diễn của mình?
Bộ phim này sẽ khởi quay vào tháng 11 tới tại Philippines. Trong phim em đóng vai Sanchez - một cô thợ lặn chuyên nghiệp sống cùng chị gái của mình.
Sanchez có người yêu tên Tony là một phi công không quân Philippines. Cả hai rất yêu nhau và đang lên kế hoạch cho một lễ cưới. Tuy nhiên, trong một lần thi hành nhiệm vụ quan trọng là chuyển một khối lượng vàng rất lớn mà quân đội Philippines tìm thấy về nơi an toàn, phi cơ do Tony điều khiển đã bị mất tín hiệu. Trong chốc lát chiếc phi cơ cùng toàn bộ khối lượng vàng khổng lồ đã rơi xuống biển.
Vùng biển nơi chiếc phi cơ rơi xuống cực kỳ sâu nên không thể trục vớt lên được. Người yêu của Sanchez còn sống hay chết, toàn bộ số vàng sẽ về tay ai, và nguyên nhân tai nạn máy bay vẫn không có ai tìm ra lời giải đáp... Biết là như thế nhưng quân đội và cảnh sát vẫn dồn mọi nghi ngờ cho người yêu Sanchez và cho rằng anh đã cướp số vàng ấy.
Như vậy, nhiệm vụ của "người yêu" Tony phải làm gì trong phim?
Quá đau khổ trước sự mất tích của người yêu, đặc biệt là nỗi căm giận trước sự xúc phạm của mọi người dành cho chồng sắp cưới của mình, Sanchez đã quyết tâm đi đến vùng biển nguy hiểm đó.
Và cô bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ấy. Trong suốt thời gian tìm kiếm cô đã gặp rất nhiều mối nguy hiểm, trở ngại từ những kẻ thù dưới lòng biển sâu... Vì đây là phim hành động nên có nhiều cảnh đánh võ, rượt đuổi giữa Sanchez và kẻ thù ngay dưới đáy biển rất ấn tượng.
Để có thể trở thành một cô thợ lặn chuyên nghiệp dưới lòng biển sâu, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Minh Thúy phải luyện tập như thế nào?
Có thể nói là em cũng gặp khá nhiều trở ngại và khó khăn. Hiện nay để tập luyện cho vai diễn, mỗi ngày ngoài thời gian học diễn xuất, học bơi, em còn được huấn luyện cách lặn khoảng một tiếng đồng hồ.
Tập như vậy để có thể giữ hơi thở dưới nước được lâu hơn. Khó khăn nhất của em hiện nay là vừa tập mở mắt, nín thở thật lâu dưới nước vừa phải diễn cảm xúc đau buồn, hốt hoảng, ngạc nhiên ở độ sâu hơn 10m dưới biển.
Rất may là do trước kia em từng lặn để chụp nhiều ảnh dưới nước nên em cũng biết những kỹ thuật căn bản và kỹ năng diễn xuất dưới nước.
Chắc hẳn tâm trạng của bạn lúc này rất căng thẳng khi là diễn viên trẻ trong nước đầu tiên tham gia vai chính một bộ phim Hollywood?
Đúng là em vẫn thấy lo và có một chút áp lực vì đây là vai diễn lớn lần đầu tiên của em. Để diễn xuất bằng tiếng Anh theo giọng Mỹ thật tốt, mỗi ngày em dành 4 tiếng học ngoại ngữ với giáo viên vì đây là bộ phim được thu tiếng trực tiếp.
Ngoài ra, bộ phim còn có những cảnh đấu võ trên bờ nên em còn phải tập luyện thêm karate nữa.
Rất cám ơn Thúy về cuộc chuyện trò này!
Theo Thanh Niên