Thứ Năm, 21/09/2006 - 09:45

Ca sĩ Mỹ Linh: Bè thì nhiều, bạn thì ít!
(Dân trí) - “Tìm được bạn trong giới không phải là dễ, đặc biệt là bạn tri kỷ có thể chia sẻ được với nhau lại càng khó”, ca sĩ của album “Để tình yêu hát” Mỹ Linh thẳng thắn bày tỏ ý kiến cá nhân.

Những người nghe nhạc thật sự, vẫn thường nói “bao giờ cho đến ngày xưa…” - thời điểm của Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam. Chỉ cần nghe cái tên ca sĩ thôi cũng hình dung ra chất lượng của chương trình rồi. Với tư cách là đàn chị đi trước, nghe câu nói ấy chị tự hào với bản thân mình hay lo lắng cho lớp đàn em kế cận?

 

Có một số người nói rằng lo lắng về một thế hệ đi sau, nhưng tôi nghĩ không cần phải lo lắng điều ấy. Mình hoàn toàn có thể lạc quan với những giọng hát như Nguyên Thảo, Tùng Dương, Ngọc Anh hay Anh Khoa… Mình hoàn toàn có thể lạc quan, chờ đợi ở họ. Bởi vì cái mà họ đang có là tuổi trẻ và thời gian. Thời gian sẽ làm cho họ bừng nở và chín muồi. Chúng ta không thể nói trước rằng họ sẽ như thế nào hoặc họ sẽ không làm gì được. Nói như cái ý của một ai đó là hơi sớm.

 

Chị có lần nói rằng: “Tôi đang vượt đèo đến đích”…

 

Tất nhiên. Tôi nghĩ rằng con người ta luôn luôn cần phải có mục đích, mục tiêu cho cuộc sống. Ví dụ tôi có đi học thêm này kia,các thứ suốt ngày cũng là cách để mình làm mới mình. Mình không bị lạc hậu với thời đại.

 

Vậy đã lên đến đỉnh chưa?

 

Theo như cô giáo của tôi - cô Diệu Thuý nói thì chưa. Tôi vẫn còn có tiềm năng để tiếp tục khai thác. Thực ra bây giờ mối quan tâm của tôi không còn đơn thuần chuyện giọng hát và những album nữa, tôi quan tâm đến những điều lớn hơn về xã hội, gia đình. Tôi mong muốn làm những điều khác biệt hơn như viết một cuốn sách để chia sẻ kinh nghiệm sống của mình chẳng hạn…

 

Chị nói chị là người rất dễ chia sẻ và đã bị vấp váp rất nhiều. Liệu câu nói đó có hàm ý rằng giới nghệ sĩ thường là không có sự chia sẻ, thân thiện với nhau?

 

Cái đó là có thật. Tất nhiên là tìm được bạn trong giới này không phải là dễ, đặc biệt là bạn tri kỷ có thể chia sẻ được với nhau lại càng khó. Tôi nghĩ không chỉ riêng giới này mà cuộc sống nói chung cũng thế: bè thì nhiều, bạn thì ít. Bạn thì mình có thể chia sẻ, tin cậy để mà nói những điều mình muốn bạn mình nghe hoặc là mình muốn nghe những điều bạn mình nói thật sự. Điều đó không phải dễ, cần có thời gian.

 

Tin chị tổ chức một liveshow vào tháng 10 này, thực hư thế nào?

 

Chương trình xuyên Việt là có, về ngày tháng cụ thể sẽ thông tin sau.

 

Còn dự tính ra album thì sao?

 

Cái tạng của tôi không phải tạng hùng hục được, không có sức để làm hùng hục như người khác. Đối với tôi, mỗi một lần ra cái album là rút hết những cái gì mình có. Sau đấy, mình phải đợi để hồi lại. Sớm nhất thì có lẽ phải năm tới tôi mới ra album tiếp theo. Năm nay thì thôi.

 

Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh!

 

Hàn Nguyệt