(Dân trí) - Ồn ào sau chuyện sinh em bé một mình, rồi tuyên bố có tình yêu mới, lại thêm chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ… Trước mọi tin đồn, ca sĩ Hiền Thục dường như “chai lỳ” và có dịp bộc bạch, cô nói thẳng: “Người mẹ trẻ một mình nuôi con như thế đã đủ kiêu hãnh rồi”.
Đưa hình ảnh con gái lên khắp những design của bộ Ngũ hành. Có nhiều ý kiến cho rằng, ngay từ khi ra đời, Gia Bảo đã vô tình có công làm cho mẹ nổi tiếng hơn? Và Hiền Thục biết cách để “tận dụng” sự nổi tiếng này?
Gia Bảo thật sự là một phần không thể thiếu của Hiền Thục, tuy nhiên tôi nghĩ người ta tò mò về Gia Bảo vì nó là con gái của Hiền Thục chứ không tò mò vì Hiền Thục là mẹ của Gia Bảo. Tôi làm tất cả cho con gái mình nhưng không thể gộp chung vào để nói tôi tận dụng sự nổi tiếng. Rất nhiều anh chị nghệ sỹ khác cũng có con nhỏ cơ mà, họ sẽ không ủng hộ nếu tôi không hát hay, diễn tốt, và không tiếp tục phấn đấu.
Bộ đĩa Ngũ Hành được Hiền Thục quảng cáo khá rầm rộ từ đầu năm đến nay, nhưng ý nghĩa thực sự của bộ đĩa là gì?
Ý tưởng thực hiện bộ đĩa Ngũ Hành được tôi và và người cộng sự - Tú Trung ấp ủ cũng như thực hiện rất kĩ lưỡng từ hình ảnh bìa đến nội dung album sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến 5 chi của Ngũ Hành. Ví dụ với đĩa Hoả, tôi và Tú Trung lại nghĩ khác, Hỏa gợi cho người ta nghĩ ngay đến màu đỏ rực rỡ, nghĩ đến hình ảnh của mặt trời, những hình ảnh màu sắc đó chỉ đẹp qua cái nhìn của trẻ thơ, nên một album nhạc thiếu nhi rộn ràng vui tươi như đón chào một ngày mới sẽ phù hợp hơn cả.
Hiền Thục từng tuyên bố, dù làm 5 CD một năm nhưng Thục đảm bảo chất lượng đĩa luôn đặt lên hàng đầu. Điều gì làm bằng chứng cho tuyên bố này?
Đó là lý do bộ đĩa Ngũ Hành sẽ bao gồm những thể loại khác nhau từ nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ, những bài hát về mẹ đến cả những ca khúc cũ, như thế sẽ không sợ gì chuyện chọn lựa được ca khúc chất lượng trong những sáng tác mới. Tôi thực hiện gối đầu các công việc, có thể làm việc nghiêm túc và liên tục, để không bị trễ với thời gian đã dự định phát hành trước đó.
Tôi rất vui vì đến thời điểm này, những album đã phát hành trong bộ Ngũ hành đã nhận được sự đón chào của khán giả yêu nhạc. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể tiếp tục, nếu không, cái tên Hiền Thục đã cạn vốn và diệt vong từ lâu rồi.
Đến giờ phút này, album Mộc đã được hoàn tất và đang chuẩn bị đi vào giai đoạn phát hành. Nó sẽ ra mắt đúng dịp sinh nhật của Gia Bảo. Đây là album tôi tâm đắc nhất trong bộ đĩa Ngũ hành. Mộc cũng chính là bổn mạng của tôi, chất nhạc trong đó cũng vậy, thật đơn giản, thật thuần khiết. Tôi đã mất một năm để thu xong tất cả các ca khúc trong album này, thu âm tại Hà Nội và mix toàn bộ tại Mỹ.
Gần đây có thông tin rằng, nghe Tuấn Thăng sắp cưới vợ, Hiền Thục cũng công bố một câu chuyện tình yêu mới, đó chỉ là cách để Thục lấy lại niềm kiêu hãnh của mình chứ thực ra không có câu chuyện tình yêu nào cả?
Tôi vốn dĩ không thích đối đầu với tin đồn, người ta nói mệt rồi cũng sẽ thôi, chỉ có sự thật mới tồn tại, những thứ ngoài sự thật sẽ tự biến mất. Tôi không giải thích gì thêm. Tôi thấy, người mẹ trẻ một mình nuôi con như thế đã đủ kiêu hãnh rồi.
Cũng có những ý kiến rằng, sau câu chuyện tình yêu đổ vỡ, chỉ thấy Hiền Thục lên báo than thở, còn Tuấn Thăng thì im lặng, rằng Tuấn Thăng biết cách cư xử hơn Hiền Thục, Thục nghĩ như thế nào về điều này?
Tôi không có suy nghĩ gì cả, chuyện ai nấy làm, với tôi là như thế! Sau một sự đổ vỡ, ai lại đem người đàn ông ra so với một người phụ nữ bao giờ.
Gần đây, khán giả yêu nhạc ai cũng thấy Hiền Thục ngày càng xinh ra. Hình như Thục vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ?
Nếu có tiền để làm thẩm mỹ thì tôi sẽ để dành làm những việc khác. Cuộc phẫu thuật lớn nhất trong đời tôi là lấy em bé ra khỏi bụng mẹ khi sinh con, đó có gọi là phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? Và tiêu chí về cái đẹp của tôi là: Phải là chính mình mới là đẹp!
Cảm ơn ca sỹ Hiền Thục!
Hào Hoa