Kim Hiền đang mơ có được một vai diễn hiền thật hiền - như tên cô. Một vai diễn đầy nội tâm, diễn bằng mắt, diễn trong im lặng...
Ngày ba bữa, ngày nào dù bận cách mấy, Hiền cũng thu xếp về nhà cho con ăn, ít ra cũng được một lần, bởi chỉ mẹ xúc cu Bin mới chịu ăn nhiều.
Hiền đang đảm nhận vai Phương - cô con gái nhà giàu, tiểu thư ích kỷ. Vai Phương có mặt trong suốt cả 100 tập phim "Mùi ngò gai" của hãng Vifa; Phương là một trong bốn vai chính của phim. Kể từ "Dốc tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đây là vai thứ tư phim truyền hình của Hiền. Tới ngày 11/9, phim quay được tới tập 36, khi Phương mới ở tuổi 15. Nghĩa là khi diễn, Hiền phải tự thụt đi, "giả nai" tới 10 tuổi.
Trong cả bốn phim "Dốc tình", "Hương phù sa", "Ngũ quái Sài Gòn" (ba phim là sản phẩm của TFS), bây giờ là "Mùi ngò gai", Hiền toàn đóng phải vai nếu không nghịch nghợm, thì mắc vào cuộc tình tay ba "mình yêu người mà người chẳng yêu mình". Hiền đang mơ có được một vai diễn hiền thật hiền - hiền như tên cô. Một vai diễn đầy nội tâm, diễn bằng mắt, diễn trong im lặng.
Ôi trời, mong ước này chẳng phải chỉ của riêng Hiền. Mà là mong ước chung của khán giả với nhiều diễn viên của ta, nhất là với những người còn trẻ. Thực tình xem những vai Hiền đóng thường hay có vẻ mặt, lối nói khi nhấm nhẳng, lúc ngấm nguýt, hay tươi vui quá "cỡ thợ mộc", ồn ào, nhiều khán giả nữ không khỏi nghĩ, chẳng biết dạng diễn viên như cô này liệu có lấy được chồng không nhỉ, có biết chăm con không nhỉ? Ấy thế mà Hiền chăm cu Bin khéo ra trò. Thì, có thể diễn điệu, diễn trong phim, nhưng chẳng ai đóng kịch với con mình.
Xuất hiện trong 4 phim và trên hàng lô bìa báo, tạp chí, mấy cái quảng cáo sản phẩm... - cái bản mặt Hiền được khán giả nhớ bởi vẻ tươi tắn và cái miệng rộng. Hỏi trêu Hiền là có bao giờ thử đo xem miệng rộng bao nhiêu xăngtimét không. Hiền chẳng tự ái, cười "Nụ cười của em giống mẹ”.
Anh Chu Thiện - phó đạo diễn phim "Mùi ngò gai" - luôn bảo: "Hiền ơi, em đừng cười nhiều nhé. Em cười nuốt hết nhà người ta đó. Mỗi người phải có một nét riêng chớ!".
Nghe nói đạo diễn Lưu Trọng Ninh chuẩn bị phim nhựa dạng lịch sử về Thăng Long, Hiền đang phấp phỏng hy vọng được mời nhận một vai.
Hà Nội với Hiền chẳng lạ gì. Vài tháng lại ra một lần thăm chồng - DJ Hoàng Phong ở vũ trường New Century. "Xa cách thế tình yêu mới bền. Đóng phim bận rộn từ sáng tới chiều. Em chăm con, có bà nội phụ giúp nữa mà", Hiền lại cười tươi một nụ rộng cỡ "gang tay".
Theo Tần Uyên
Lao Động