Thứ Hai, 11/09/2006 - 09:10

Có những album... như một liều thuốc ngủ!
Nếu bạn là người khó ngủ hay mất ngủ hãy quan tâm đến những album... nịnh tai, ru mình vào giấc ngủ đang rất thịnh hành.

Hai năm trở lại đây, hình như nhạc trẻ Việt Nam êm đềm hơn trước. Mốt hát nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến trở lại, ca sĩ nào cũng cố chạy đua cho được một album. Nếu không đủ sức ra một album thì lận lưng vài bài để đi hát!

Người miền Nam có câu "đi coi ca nhạc", nghĩa là nhìn cho đã con mắt còn nghe thì... sao cũng được (!). Tuy nhiên, với người khó tính, họ thích nghe và nhìn phải tương đương nhau. Một người bạn già hơi khó ở, hỏi cắc cớ: "Dạo này có đĩa nào... ngủ tốt không?". Thì ra đối với bạn già, âm nhạc chỉ có chức năng để... ngủ. 

Khi đem câu hỏi này đến nhiều bạn trẻ khác, họ khẳng định thường xuyên có vài đĩa "gối đầu giường" để... ru ngủ. Mà những người trẻ chẳng mất ngủ hay khó ngủ gì cả. Đơn giản, những đĩa nhạc đó nghe khá êm tai, có thể ngủ một mạch đến sáng mà không bị sốc dậy vì những giai điệu lúc quá trầm buồn, lúc quá hào hứng.

Sau đây là những album nhạc Việt Nam phát hành gần đây, theo chúng tôi, nghe rất... dễ ngủ!

Xếp hạng đầu tiên trong loạt album "dễ ngủ" là các album tiếng hát Quang Dũng. Nếu gọi là hay và xuất sắc nhất trong thể loại xưa xưa, giả cổ thì Quang Dũng chưa đạt điểm cao nhất. Trong album Yêu mới nhất vừa phát hành, Quang Dũng hát nhạc của Trịnh Công Sơn và Diệu Hương. Dù hai nhạc sĩ ở hai thời đại khác nhau nhưng khi đứng chung một album không đến nỗi chênh lệch lắm về giai điệu. Vì vậy khi nghe album Yêu ta không có cảm giác gặp hai dòng nước ngược chiều.

Ca sĩ Đình Nguyên cũng đi theo trường phái nhạc xưa, album đầu tiên Môi nào hãy còn thơm gồm những bài hát hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù xuất thân từ một người ca hát nghiệp dư nhưng chất giọng của Đình Nguyên qua hai năm tập luyện đã khá hơn. Gọi là mượt mà như Quang Dũng thì chưa đến nhưng giọng của Nguyên có lợi thế khi xuống những nốt trầm buồn. Nhờ đó, Đình Nguyên mang đến một không gian rộng hơn và dĩ nhiên... dễ ngủ hơn.

Đức Tuấn là một hiện tượng lạ khi dám hát nhạc bán giao hưởng. Trong khi đối với thể loại này giọng anh hình như còn sử dụng quá nhiều công lực nên nghe có vẻ nặng nhọc. Trở về với sự tự nhiên, giọng Đức Tuấn rất dễ nghe. Có lẽ nhờ một sự ngọt ngào đầy bất ngờ nên album Yêu trong ánh sáng của Đức Tuấn và nhạc sĩ Quốc Bảo có một không gian lãng mạn, mềm mại. Mới đây, Đức Tuấn và Hồ Ngọc Hà kết hợp trong album tiền chiến Ảo ảnh cũng rất lạ tai. Đôi lúc Hồ Ngọc Hà hơi "phiêu" nhưng vẫn còn nằm trong sự dễ chịu khi muốn... ngủ.

Nếu là người khó ngủ lại thích mơ mộng, tưởng tượng thì nên đến với album Khu vườn yên tĩnh của Hồng Nhung. Những âm thanh nhẹ nhàng, nhiều mơ mộng của các bài hát như Tiếng nước róc rách, Con chim sâu, Giọt sương... rất thích hợp để ngủ nhưng khá kén người nghe. Vì những người ngủ với nhạc thích cái gì đó quen thuộc nên khó đạt đến mục đích với đôi lần đầu nghe album này.

Được đặt nhiều niềm tin, đến nay ca sĩ Xuân Phú vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh một ca sĩ phòng trà. Giọng Xuân Phú đẹp, rõ ràng, tự nhiên, rất thích hợp khi hát những tình khúc Trịnh Công Sơn, tiền chiến. Nhiều hãng băng đĩa đã phát hành album riêng cho Xuân Phú, người mê "nhạc an thần" có thể tìm mua dễ dàng trên các kệ băng đĩa.

Đầu năm 2006, Saigon audio phát hành album Xin còn gọi tên nhau trong đó Xuân Phú hát những bài mang dấu ấn của các thế hệ đi trước như Mắt lệ cho người, Tháng sáu trời mưa, Riêng một góc trời, Giấc mơ hồng, Khúc thuỵ du... một cách nhẹ nhàng. Sẽ là một thiếu sót lớn cho những người yêu nhạc khó tính nếu chưa nghe và... ngủ "với" Xuân Phú.

Ca sĩ trẻ Khánh Ngọc được biết đến nhiều qua những ca khúc truyền thống trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình và sau đó nổi lên với nhiều ca khúc thị trường. Đầu năm, Khánh Ngọc giới thiệu một album nhạc Trịnh Công Sơn và Ngô Thuỵ Miên. Dù chất giọng của Khánh Ngọc chưa đạt đến đỉnh cao cần có để tỏa sáng trong dòng nhạc này nhưng vẫn đủ mang đến sức sống mới. Đặc biệt bài hát Bản tình cuối song ca với Nhật Tinh Anh để lại một hình ảnh đẹp không thua gì Vầng trăng khóc. Đối với fan hâm mộ cặp song ca Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, album này rất thích hợp để có... giấc ngủ ngắn!

 Theo T.C
Vietnamnet