Thứ Tư, 06/09/2006 - 09:40

MC Anh Tuấn: Không dám đỏi hỏi gì hơn
Anh Tuấn là một trong những MC "hot" nhất trong các chương trình âm nhạc. Tuấn dẫn rất có duyên, gần gũi và trẻ trung. Anh đang ở độ "chín" trong công việc của mình và cũng đã là chủ gia đình với hai cậu con trai xinh xắn.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong những liveshow đầu tiên của Sao Mai Điểm hẹn, có lúc anh còn lúng túng và hơi "tẻ". Anh thấy sao?

Nghề này là làm dâu trăm họ, khen chê là điều không tránh khỏi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cố gắng để khắc phục những nhược điểm của mình để... ít bị chê hơn thôi.

Anh đã phải chuẩn bị những gì cho một chương trình dài hơi như Sao Mai Điểm hẹn?

Chuẩn bị thì không vì việc dẫn một chương trình ca nhạc với tôi không phải là quá sức, mục tiêu cũng không, nhưng mong muốn thì... có. Tôi mong mình sẽ là người bạn thân thiết gần gũi của mỗi thí sinh trong Sao Mai Điểm hẹn lần này, giúp họ đến gần với khán giả hơn.

Anh thường dẫn những chương trình liên quan đến âm nhạc. Nếu như có lời mời dẫn những show thuộc thể loại khác, anh xử lý thế nào?

Chắc là tôi sẽ không nhận lời vì tôi không chỉ làm MC mà công việc chính là biên tập âm nhạc. Cuộc sống của tôi từ bé đến giờ chỉ xoay quanh âm nhạc và tôi hoàn toàn không có ý định thay đổi nó.

Nhiều người nhận xét, anh lên hình không đẹp trai và duyên bằng ngoài đời, anh thấy sao?

Thực tế dù có... phũ phàng thì cũng phải chấp nhận thôi (cười). Tôi là người yêu thích sự tiện dụng, thoải mái, thích những đồ jeans, áo pull, nhưng lên hình thì trang phục lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh. Người ta chỉ có thể đẹp trai và có duyên nhất khi diện lên người những bộ cánh yêu thích thôi.

Người nổi tiếng, nhất là giới nghệ sĩ thường thích dùng hàng hiệu. Còn anh?

Trang phục bình thường cũng như khi làm việc cứ thấy đẹp và phù hợp là tôi mua chứ không cứ là nhãn nào, hiệu nào. Mỗi lần lên hình, tôi lại phải có những bộ trang phục mới, một bộ đồ có khi phải sau 3 tháng mới dám mặc lại và với cường độ làm việc như tôi, mua hàng hiệu bao nhiêu cho đủ.

Còn quần áo mặc hàng ngày, tôi đã nói rồi, tôi thích quần jeans, quần kaki túi hộp và áo pull. Mà những đồ đấy, hàng Việt Nam bây giờ rất sẵn, vừa đẹp, vừa rẻ. Ngoài đời, cái tôi thích nhất là mũ lưỡi trai. Tôi có hẳn một bộ sưu tập tới mấy chục cái mũ. Bạn bè biết tính nên đi đâu về cũng mang quà là mũ cho tôi. Trừ những chỗ trang trọng, còn lại lúc nào tôi cũng đội mũ, kể cả trong quán cà phê, trong nhà hay đang lái xe...

Gần đây, thấy anh thay đổi kiểu tóc, trông rất hiện đại. Anh tự "thiết kế" cho mình hay có ai tư vấn?

Đó là sản phẩm của nhà tóc Yến Trang đấy. Bình thường, tôi cũng giản dị trong chuyện đầu tóc vì suốt ngày... đội mũ mà. Lên hình cũng chỉ để kiểu tóc đơn giản thôi. Nhưng Sao Mai Điểm hẹn là một chương trình dành cho giới trẻ nên quyết định phá cách một chút.

Long Vũ thường xuyên có vợ chọn sơ mi, cà vạt cho mỗi khi lên hình. Còn bà xã nhà anh thì sao?

Cũng có. Ngày trước tôi dẫn MTV, thường đứng một chỗ, mà tôi có một nhược điểm là... vai xuôi nên mặc áo sơ mi không đẹp. Vợ tôi cũng hay chọn áo sơ mi cho tôi và có lúc còn cẩn thận... mang áo ra thợ may nhờ độn thêm vai cho tôi nữa.

Lấy vợ ngoại quốc, cuộc sống riêng của gia đình anh có gặp phải nhiều "vấn đề"?

Gia đình nào mà chẳng có lúc có vấn đề, chẳng những là vợ "nội" hay vợ "ngoại". Quan trọng là giải quyết những vấn đề đó như thế nào. Vợ tôi là người Australia, là chuyên gia về giáo dục và sinh sống ở Việt Nam cũng khá lâu rồi nên cô ấy biết cảm thông, yêu thương, chăm sóc chồng con như những người phụ nữ Việt Nam bình thường khác. Vợ tôi đã ở lại đây với tôi bằng tình yêu, sinh cho tôi hai cậu con trai thông minh, kháu khỉnh. Tôi chắc không dám đòi hỏi gì nhiều hơn về cuộc sống gia đình mình rồi.

Theo Màn Ảnh Sân Khấu