Thứ Năm, 31/08/2006 - 09:24

Hồ Ngọc Hà: "Anh Trí rất đẹp trai và có khiếu ăn mặc"
"Lần nào đi shopping, tôi cũng tranh thủ mua luôn đồ cho anh Đức Trí. Anh Trí rất đẹp trai và có khiếu ăn mặc nên lắm khi, tôi mua cho anh ấy nhiều hơn cả cho mình", Hồ Ngọc Hà tâm sự về người yêu.

Sau chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ, Hồ Ngọc Hà lại hòa vào dòng chảy công việc bộn bề. Ban ngày, chị tự lái chiếc Jolie đến studio chụp ảnh, đêm hát phòng trà rồi lại đi thu âm chuẩn bị cho CD mới vào lúc nửa đêm.

Chị có thể nói một chút về album "Ảo ảnh" mà chị kết hợp cùng Đức Tuấn, vừa mới phát hành?

Ảo ảnh là album gồm các bản nhạc xưa mà tôi rất mê. Hồi trước, mỗi lần nghe những bài Tình, Một ngày không có em hoặc Buồn, tôi lại ao ước chính mình được cất lên những giai điệu tuyệt đẹp ấy. Sự kết hợp giữa chất bán cổ điển của Đức Tuấn và giọng khàn trầm có vẻ hiện đại của tôi chắc chắn mang đến một sắc màu lạ cho những bản nhạc xưa. Một điểm nữa, tôi rất quý album này vì anh Đức Trí đầu tư nhiều chất xám. Anh dùng sự giản dị của hòa âm và nhạc cụ để tôn lên vẻ đẹp của giai điệu và giọng hát.

Sau các đêm diễn ở phòng trà, thấy chị không tụ tập ăn uống như nhiều ca sĩ khác mà lại tất bật lái xe đi đâu đó. Vì sao vậy?

Tôi đang tập trung mọi mặt để phát hành album mới vào cuối tháng 9. Thời gian hạn hẹp, phòng thu lại có nhiều ca sĩ khác đã đặt trước nên bất cứ lúc nào studio bên Music Faces trống chỗ là tôi tranh thủ lao xe tới. Thường thu từ 10h khuya tới 2h sáng. Được một lợi thế, càng về khuya giọng tôi càng đẹp nên không biết mệt nữa.

Vừa xuất hiện trở lại trong một show thời trang lớn, chị chỉ muốn thỏa mãn nỗi nhớ nghề hay là có ý định trở lại sàn catwalk?

Có lẽ lúc này, tôi nghĩ nhiều về thời trang ở khía cạnh trang phục biểu diễn. Phương châm thời trang của tôi: Đỉnh cao chính là sự giản dị. Ngoài đời, tôi thường mặc quần jeans và áo trắng. Trên sân khấu, gần đây tôi thích trang phục quần dài, áo cách điệu để dễ di chuyển cũng như vũ đạo. Tuy vậy, khán giả lại chuộng hình ảnh rực rỡ nên tôi vẫn đặt nhà thiết kế Công Trí làm những bộ váy áo lộng lẫy. Chẳng hạn vừa rồi là một bộ trang phục dạ hội gần 5.600 viên đá, rất nặng. Sau đêm diễn, bộ trang phục đó được mua với giá 43 triệu đồng, ủng hộ vào quỹ từ thiện.

Với ca sĩ, các chuyến lưu diễn là cơ hội để shopping, sắm sửa. Còn chị thì sao?

Lần đầu tiên đi lưu diễn ở Mỹ, tôi sắm tới 16 đôi giày, hàng chục cái quần jeans, áo thì không thể đếm hết. Tuy nhiên, những chuyến đi sau này, tôi biết chừng mực hơn, chỉ mua những gì thật cần thiết.

Hiện, có mốt đeo thắt lưng bản to ngoài áo nên chuyến đi vừa rồi tôi sắm 10 chiếc rất đẹp. Lần nào đi shopping, tôi cũng tranh thủ mua luôn đồ cho anh Đức Trí. Anh Trí rất đẹp trai và có khiếu ăn mặc nên lắm khi, tôi mua cho anh ấy nhiều hơn cả cho mình.

Đất để xây nhà đã có bên Phú Mỹ Hưng, vậy mà chị vẫn ở nhà thuê. Đến khi nào chị sẽ có ngôi nhà cho riêng mình?

Sang năm, tôi sẽ xây nhà vì năm nay chưa được tuổi. Tôi thích một ngôi nhà màu kem, áng sáng phản vào tường hắt ra dịu dàng. Phía trước có vườn. Mảnh đất 250m2 đủ để xây một biệt thự nhỏ. Tôi dự định biến phòng tắm thành một spa mini, dù bố mẹ phản đối (cười). Dẫu sao, ngôi nhà cũng là chốn nghỉ ngơi sau thời gian làm việc cật lực nên tôi không ngại đầu tư.


Theo Thế Giới Văn Hóa