Chủ Nhật, 27/08/2006 - 10:31
Gặp ngay từ đầu một nhan sắc như em!
(Dân trí) - Mai Phương Thuý là cái tên được báo chí nhắc nhiều nhất trong những ngày qua, trước khi cô đội chiếc
vương miện Hoa hậu Việt Nam 2006 lên đầu. Đâu đâu cũng thấy người ta xem ảnh Thúy, trầm trồ về cô gái Hà Nội có chiều cao đáng ao ước: 1,79m này.
Thông tin “bên lề” về Thuý được khán giả “update” liên tục: nào là vừa thi đỗ ĐH Ngoại thương khoa Kinh tế đối ngoại với số điểm 24,5; rồi thời phổ thông, Thuý luôn là học sinh khá, giỏi và tham gia hoạt động Đoàn Đội rất xuất sắc đấy; Và ngay trước đêm chung kết một ngày, Thúy đã nhận được Học bổng toàn phần của Trường ĐH Hoàng gia Úc (RMIT)…
Đến ghi danh vòng sơ khảo và chung khảo Hoa hậu phía Bắc muộn nhất vì bận bịu với nhiều công việc, song Thuý khá tự tin về bản thân mình. Cô gái có chiếc răng khểnh duyên dáng này còn là người mẫu của Công ty New Tallent.
Dưới góc máy của PV Việt Hưng, ngay từ đầu Mai Phương Thúy đã được “nhắm” làm ảnh nổi bật. Hãy cùng Dân trí nhìn lại hành trình của cô “Hoa hậu Lọ Lem”:
Gây ấn tượng ngay từ vòng chung khảo Hoa hậu phía Bắc.
Được báo chí "chăm" kỹ nhất!
Kiêu sa hơn trong sắc hồng ngày nắng.
Nổi bật trước biển xanh.
Gương mặt "Tây" nhưng em mang trong mình tâm hồn thuần Việt.
Làn da nâu soi bóng mình trên... cát.
Đợi chờ những con sóng tới.
Trổ tài đảm đang nào...
Ngập tràn hạnh phúc.
Nào, để Lưu Bảo Anh giúp Thuý nhé!
Duyên dáng và tự tin trong đêm chung kết.
Em đẹp nhất đêm nay!
Tin: Minh Minh
Ảnh: Việt Hưng