Thứ Bẩy, 26/08/2006 - 20:34
Huy Tuấn “được mùa” câu hỏi về hoa hậu!
(Dân trí) - Tuy không tham gia vào bất kỳ vai trò lớn nhỏ nào trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, nhưng nhạc sỹ Huy Tuấn liên tục nhận được những câu hỏi từ phía báo chí về các người đẹp… Tất cả đều do cái tính “lẳng” của anh mà ra!
Liên tục trong mấy ngày qua, điện thoại của nhạc sỹ Huy Tuấn không ngừng reo với hàng loạt câu hỏi của phóng viên các báo: “Anh có nhận xét như thế nào về các người đẹp dự thi hoa hậu năm nay?” “Cảm nghĩ của anh như thế nào nếu được đứng giữa rừng người đẹp?” “Anh sẽ bầu chọn cho ai?”… Huy Tuấn nhẫn nại trả lời với tất cả các báo: “Xin lỗi em, thời gian này anh vô cùng bận, anh không theo dõi được chương trình hoa hậu. Anh không thể trả lời được bất cứ điều gì, anh cũng rất tiếc!”.
Sự thật là thời gian này, nhạc sỹ Huy Tuấn đang bận túi bụi với hàng đống công việc ở công ty, lại thêm kế hoạch ra đĩa cho Hồ Ngọc Hà, hoàn tất nhạc phim cho đạo diễn Đào Duy Phúc, nên anh không còn cả thời gian xem TV. Nhưng vì cái tính “thấy đẹp là tôi khen”, mà lại khen một cách đầy nhiệt tình, đầy cảm kích, đầy hứng thú của Huy Tuấn, nào là: “Em đẹp quá, em ạ!”, “Đêm nay tôi không khen em đẹp nữa vì em vẫn thế”, rồi thì: “Em đẹp hơn mỗi ngày mà tôi đâu có hay”… nên ai cũng chờ đợi được nghe những lời “có cánh” tương tự về cuộc thi hoa hậu.
Cũng thật lấy làm tiếc vì Huy Tuấn đã không có thời gian xem hoa hậu, nếu không, hẳn là khán giả đã được nghe những lợi ngợi ca sắc đẹp đầy cảm xúc của chàng nhạc sỹ tài hoa này.
H.H