(Dân trí) - Elsa Pataky hiện là siêu mẫu người Tây Ban Nha nổi tiếng nhất thế giới. Đất nước của cô vốn sản sinh ra nhiều cô gái đẹp nhưng Elsa Pataky là kiều nữ được nhắc nhiều hơn cả, bởi cô đã đến Mỹ đóng phim.
Thành danh tại Tây Ban Nha từ năm 17 tuổi trong vai trò người mẫu. Elsa Pataky không sở hữu một chiều cao lý tưởng (cô chỉ cao 1,70m) nhưng bù lại, thân hình rực lửa và gương mặt hút hồn của Elsa khiến ai cũng phải mê mệt.
Sau khi đạt được những thành công rực rỡ trên sàn catwalk ở Tây Ban Nha, Elsa Pataky thử vận may với một kịch bản phim khá thú vị là Snakes on a Plane. Bộ phim được thực hiện tại Hollywood, kinh đô điện ảnh mà bất cứ ai cũng muốn góp mặt.

Tuần vừa qua, bộ phim Snakes on a Plane đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới phê bình và trở thành bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ. Vào ngày 1/9 tới, Snakes on a Plane cũng sẽ được công chiếu tại VN.
Tháng 8 này, tạp chí Maxim đã có cuộc trò truyện với Elsa Pataky:
Tại Tây Ban Nha, bạn còn nổi tiếng hơn cả Julia Roberts, vậy vì sao bạn lại thích đóng phim ở Mỹ?
Bởi vì kịch bản phim Snakes on a Plane đã rất cuốn hút tôi. Rắn trên máy bay mà lại không thú vị sao? (Snakes on a Plane tạm dịch là Rắn trên máy bay). Hơn nữa, tôi cũng đã từng đóng rất nhiều phim ở Tây Ban Nha nên tôi tự tin để thử sức với phim của Mỹ hơn. Tôi đã từng tham gia bộ phim Ninette - đó là tác phẩm đã được đề cử 7 giải Oscar tại đất nước tôi.
Samuel L. Jackson, ngôi sao người Mỹ có vẻ không thích các con rắn dù anh ấy là nhân vật chính trong phim "Snakes on a Plane"?
Vâng, tôi thấy anh ấy còn có vẻ sợ rắn là khác (cười). Thực ra trong đoàn làm phim chỉ có tôi thích rắn mà thôi. Hàng ngày, chúng tôi đóng cùng hơn 400 con rắn trong trường quay và tôi trở nên thân thiết với chúng.

Ở Tây Ban Nha, cuộc sống riêng của bạn có bị soi mói không?
Tất nhiên rồi, những tay săn ảnh ở nước tôi cũng chả kém gì ở Hollywood. Họ đi theo bạn mọi lúc mọi nơi, trên tay kè kè máy quay phim và máy ảnh. Tuy nhiên cũng có nhiều người rất lịch sự. Có những cô gái chụp ảnh tôi, sau đó xin chữ ký và nói là họ dành tặng bạn trai vì bạn trai họ rất hâm mộ tôi...
Vậy bạn thấy những chàng trai người Mỹ thế nào?
Họ bạo dạn hơn những anh chàng châu Âu nhiều. Không bao giờ đến châu Âu mà bạn thấy những người đàn ông lạ mặt ra xin số điện thoại của mình nhưng ở Mỹ thì khác, các anh chàng rất tự nhiên tiến đến gần tôi xin số điện thoại, nửa tiếng sau họ đã gọi và mời tôi đi ăn tối…
Sang Mỹ lâu, bạn có nhớ nhà không?
Ôi, nhớ lắm chứ và tôi còn rất thèm các món ăn đặc trưng của Tây Ban Nha. Thế nhưng đôi lúc, trở về Madrid, tôi lại nhớ các món ăn California kinh khủng!
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Vĩnh Ngọc
Theo Maxim