Thứ Bẩy, 26/08/2006 - 08:51

“A summer story”:

Chuyện tình đẫm nước mắt thu hút báo giới Nhật
(Dân trí) - Tính đến nay đã có hơn 30 tờ báo khác nhau của Nhật Bản xin phép đươc đưa tin và theo dõi quá trình thực hiện bộ phim nhựa “A summer story”, một câu chuyện tình đẫm nước mắt có giá tiền triệu của Hàn Quốc, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Được biết, hiện đã có 36 tờ báo và tạp chí khác nhau của Nhật bày tỏ ý muốn được ghi lại những hình ảnh về đoàn phim tại thị trấn Jeolla ở phía Nam Hàn Quốc vào ngày 28/8 tới. Một nhân viên trong đoàn phim A summer story tiết lộ, sẽ có từ 60 - 70 nhà báo từ Nhật cùng phóng viên của Hàn có mặt tại phim trường trong ngày hôm đó.

 

Sở dĩ, A summer story thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới Nhật Bản là do phim có sự góp mặt của một trong những nam diễn viên hàng đầu của “làn sóng Hàn Quốc” tại châu Á, Lee Byun Heon, và "nữ hoàng phim bi" Soo Ae. Khán giả Việt Nam đã biết tới Soo Ae qua vai diễn cô em gái đáng thương và yếu đuối trong bộ phim truyền hình Lồng đèn kéo quân từng phát sóng trên VTV1.

 

Lee Byun Heon (trái) và Soo Ae trong phim

tâm lý tình cảm "A summer Story" của Hàn Quốc.

 

Bên cạnh đó, A Summer Story đã được một công ty phân phối phim SPO của Nhật mua với mức giá 4 triệu USD, dù phim vẫn chưa đóng máy. Tính tới nay, A summer Story là phim thứ hai của Hàn Quốc có mức giá tính bằng tiền triệu được nhập khẩu vào Nhật Bản. Trước đó, bộ phim Tuyết tháng tư (2005) với sự góp mặt của nam diễn viên Bae Yong Joon và nữ diễn viên Son Ye Jin đã được mua với giá 7 triệu USD.

 

Trước A summer Story, tập đoàn SPO, một trong những nhà phân phối điện ảnh lớn nhất Nhật Bản, đã mua bản quyền trình chiếu các bộ phim ăn khách của Hàn như Almost Love, My Tutor Friend (Cô bạn gia sư) và Fighter in the Wind.

 

A summer story được xây dựng theo đúng tô-típ lãng mạn, nhiều nước mắt của Hàn Quốc xoay quanh hai nhân vật chính là Yoon Seok-young (Lee Byun Heon đóng) và mối tình đầu của anh, Jung-in, (Soo Ae đóng). Phim là sự lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại, đau đớn và hạnh phúc mà Seok Young có được sau khi Jung In ra đi.

 

Bộ phim tâm lý tình cảm đặc sắc này bắt đầu bấm máy từ tháng vào 8/5 và đến nay, đã hoàn tất gần 70% cảnh quay để kịp ra mắt khán giả vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007.

 

Mi Vân

Theo KBS