Thứ Sáu, 25/08/2006 - 13:10

“Ông xã không thích nghe tôi hát”
(Dân trí) - Thật bất ngờ khi đây lại chính là lời thú nhận của nữ hoàng nhạc Pop, Madonna khi nói về đức lang quân của mình.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với tạp chí VSD của Pháp, nữ ca sỹ tài danh Madonna đã tâm sự với bạn đọc khá nhiều điều thú vị về gia đình nhỏ của cô. Một gia đình được Madonna miêu tả là: “Luôn hạnh phúc và ấm áp”.

 

Madonna đã tổ chức lễ cưới với đạo diễn người Anh, Guy Richie vào năm 2000. Hai người có một cậu con trai chung tên là Rocco, năm nay 6 tuổi, bản thân Madonna còn có một con riêng là bé gái Lourdes, 9 tuổi.

 

Madonna bộc bạch trên VSD: “Hai đứa con tôi rất hâm mộ mẹ mình. Chúng thích nghe những ca khúc sôi động của tôi. Chỉ tiếc là chồng tôi, Guy Richie, lại không phải là fan của tôi. Anh ấy không thích lắm những ca khúc tôi hát gần đây!”.

 

Bên cạnh đó, Madonna cũng cho biết, cô rất yêu âm nhạc và luôn thích được hát, nhảy ngay cả khi không lên sân khấu. Cô nói: “Tôi ước gì mình không quá nổi tiếng để được thoải mái hơn trong cuộc sống bình thường. Tôi rất thích đến các câu lạc bộ để nhảy và hát cùng đám bạn thân. Ở đó, tôi cảm thấy rất vui vẻ và thư giãn, song cũng khá phiền phức khi mình luôn bị người khác để ý và nhòm ngó!”.

 

Tuy nhiên, Madonna cũng cho biết, cô không có nhiều thời giờ đi chơi với bạn bè bởi thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình cô dành cho hai con là Lourdes và Rocco.

 

Madonna nói: “Tôi quá bận rộn nhưng không bao giờ quên trách nhiệm làm mẹ của mình. Khi không đi biểu diễn, tôi chỉ ở nhà chơi với con. Tôi dẫn chúng đi ăn pizza, trượt băng và dạy Lourdes cưỡi ngựa. Có thể, đó là những việc các bà mẹ khác vẫn thường làm và không hề cảm thấy giá trị, nhưng tôi lại rất vui sướng được làm những điều đó vì tôi luôn thiếu thời gian cho gia đình của mình”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Exposay