(Dân trí) - Ngày thi cuối cùng trong phần thi tranh giải “phụ” của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, 21/8, với mục đích cuối cùng: Tìm ra gương mặt Hoa hậu Thân thiện!
34 thí sinh được chia thành 3 nhóm với 3 phần hoạt động khác nhau: Nhóm 1 dựng lều trại cho một buổi sinh hoạt dã ngoại ở khu vườn gần sân golf của đảo Vinpearl. Nhóm 2 “đóng đô” ở nhà hàng Asian trên khu thác nước nhân tạo với yêu cầu xây dựng một “góc nội trợ” trong “ngôi nhà chung” của các Hoa hậu. Nhóm 3 được dành cho hẳn một khu spa nhỏ và nhận được yêu cầu trình bày, trang trí địa điểm đó sao cho gần gũi, lôi kéo được nhiều sự viếng thăm của mọi người nhất.
Bàn kế hoạch cho buổi giao lưu với các em nhỏ lưu tối nay.
Các thí sinh sẽ được hoàn toàn độc lập xây dựng ý tưởng, chương trình hoạt động của nhóm mình trong khoảng thời gian từ sáng cho tới 16 giờ chiều nay. Sau đó, BGK sẽ tới từng khu vực hoạt động của từng nhóm, xem, cảm nhận và chấm điểm. Tối nay, các người đẹp sẽ có cuộc giao lưu với các em nhỏ con của cán bộ, công nhân viên đang công tác tại khu du lịch Vinpearl.
Với mục đích chung là tìm ra gương mặt Miss Thân thiện của cả chương trình này nên không có gì là khó hiểu khi ở đâu cũng nhận được những nụ cười tươi rói, những câu hỏi thăm gần gũi, thái độ xởi lởi của mỗi người đẹp.
Dù mệt mỏi sau phần thi, nhưng vẫn cười thật tươi khi nhận được yêu cầu của các “nhiếp ảnh gia” không chuyên.
Tuy nhiên, sự thân thiện không phải là hình thức thể hiện bên ngoài mà phải xuất phát từ ý nghĩ, tấm lòng của mỗi người. Là các người đẹp, yêu cầu này càng cần phải “thật hơn”, “có tâm hơn”. Ông Dương Xuân Nam, thành viên BGK cũng cho rằng: “Chúng tôi chấm sự thận thiện bắt đầu từ lúc các thí sinh đặt chân lên đảo, qua cách họ sinh hoạt tập thể, cùng chung sống, vui đùa cùng nhau, chứ không chỉ qua một vài câu hỏi, hay một vài tính cách riêng tư”.
Thân thiện càng không phải là những câu chào hỏi mang tính chất xã giao khi gặp mặt, bởi những hành động “diễn” đó rất khó qua được mắt của người đối diện. Chỉ cần nhìn nét mặt, nhìn cử chỉ thôi, người ta đã đoán được điều này rồi.
Thân thiện cũng không phải là cung cách “tố tội” nhau bằng nhiều hình thức (chủ yếu là nhắn tin cho người quản lý thí sinh) để tự makerting hình ảnh của mình. Có thí sinh A. bảo: “Em đi thi như một chuyến đi du lịch thôi, em không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Song các bạn “diễn” nhiều qua. Em thấy buồn”. Người đẹp B. thì lại cho rằng: “Mỗi người có quyền yêu, ghét người khác nên nhiều khi, thấy mặt mà mình ghét, muốn thân thiện cũng… khó”(!).
Tình thân mến thân...
Vậy nên mới có chuyện, thí sinh C. bị “cô lập” chỉ vì một số điểm vượt trội của mình so với các bạn, thí sinh D. “diễn” sự thân thiện “vô tư” quá nên cuối cùng bị coi là vô duyên, thí sinh E. bị coi là “diễn” khéo quá, người khác chẳng ai biết… Và còn nhiều trường hợp đáng buồn nữa, vô tình khiến cho chủ đề của cuộc thi phần nào bị ảnh hưởng.
Có hay không chuyện chỉ qua một ngày hôm nay với 3 phần thi của 3 nhóm như vậy mà tìm ra được Hoa hậu Thân thiện? Câu trả lời xin dành cho bạn đọc. Nhưng, để cái Đẹp được vinh danh một cách hoàn thiện thì chính các người đẹp đừng coi Thân thiện như một màn “nghệ thuật trình diễn” mà hãy thân thiện từ chính trái tim mình!
* Ba nhóm người đẹp trổ tài trong ngày thi Hoa hậu Thân thiện:
Bàn nhau chọn ý tưởng.
Người đẹp trổ tài nữ công gia chánh.
Nhóm spa tìm cách hút khách...
* Và dưới đây là những khoảnh khắc hiếm hoi mà PV Việt Hưng "chộp" được khi các người đẹp không "diễn":
Niềm vui chiến thắng sau phần thi Hoa hậu Thể thao.
“Quay qua đây mình sửa áo cho bạn trước khi đến phần thi này”.
Nhóm mình căng xong lều trại rồi, làm điệu chút đi thôi!
Phút thư giãn vui đùa sau phần ghi hình dưới nước.
Cười lên, mình chụp ảnh cho các bạn nào!
Bài: Minh Minh
Ảnh: Việt Hưng