Thứ Ba, 22/08/2006 - 16:19

Mai Phương Thuý: Đi thi một mình lại thấy... thích!
Mai Phương Thuý, (SBD 189) rất dễ bị "nhòm" bởi chiều cao nổi trội 1.79m. Cô gái có gương mặt thanh tú này sắp trở thành sinh viên trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội. Sau phần thi phụ Hoa hậu thể thao, Phương Thuý đã có cuộc trò chuyện nhỏ với chúng tôi.

Mai Phương Thuý và Lưu Bảo Anh, hai thí sinh được giới báo chí đánh giá ‘’kẻ tám lạng người nửa cân’’ cho chiếc vương miện HHVN lại được xếp ở chung phòng. Có điều gì thú vị xảy ra trong mấy ngày qua không?

Chị Bảo Anh có gương mặt hiền, sống chu đáo và hoà đồng. Vì hơn tuổi, lại ở chung phòng nên chị luôn quan tâm đến em từ những chi tiết rất nhỏ như nhắc xoa kem trước khi ra nắng. Sau những giờ đi quay hình hoặc là tham gia giao lưu, cùng thể hiện mình ở các buổi thi phụ, buổi tối về phòng hai chị em thường hay trò chuyện tâm tình đủ các thứ chuyện trên đời....

Những thí sinh đến từ Hà Nội được đánh giá khá cao, trong đó có Phương Thuý. Bản thân Thuý có đặt mục tiêu cụ thể nào không?

Đi thi thì ai chẳng muốn đoạt danh hiệu cao nhất. Nhưng theo Thuý ý nguỵên đó chỉ nên chứng minh bằng sự nỗ lực hết mình chứ không nên đặt nặng vấn đề giải thưởng khiến cho tâm lý không thoải mái, dễ bị rơi vào tình thế "quan trọng hoá vấn đề" và như vậy càng dễ dẫn đến thất bại. Thuý luôn nghĩ sắc đẹp chỉ tạo ấn tượng ban đầu, tài năng mới mang lại thành công trong công việc.

Nhưng người ta có quan niệm sắc đẹp cũng là tài sản, mà tài sản thì có thể đánh đổi được. Thuý nghĩ sao về điều này?

Đánh đổi để có được một điều gì đó quan trọng là một việc hết sức bình thường. Nhưng mấu chốt là điều đó có bền lâu và được mọi người tôn trọng hay không! Tốt nhất mình nên đánh đổi bằng ý chí và nghị lực bản thân, có thể hiệu quả ít nhưng bền lâu.

Bạn đang dẫn đầu cuộc bình chọn qua mạng và khả năng vào Top 10 người đẹp là điều sẽ xảy ra trong đêm chung kết. Vậy, ở thời điểm này còn điều gì khiến bạn lo lắng?

Em nghĩ phong cách trình diễn là điều mình hoàn toàn có thể tự tin. Còn vấn đề ứng xử có lẽ đang là điều hơi lo lắng đối với em chăng? Để trả lời sao cho hay không phải là dễ và ai cũng có thể làm được.  

Có ý kiến trong phần thi phụ Hoa hậu thân thiện, nhiều người đẹp trông hơi bị "diễn" vì mong ‘’ghi điểm’’ trong mắt BTC, giám khảo, các nhà báo v.v.. Cá nhân bạn thì sao?

Nói "diễn" thì hơi quá bởi mình đang sống ngoài đời chứ có phải lên sân khấu đâu. Dẫu vậy, em luôn nghĩ mình phải tự điều chỉnh lại một chút để hài hoà với mọi người. Đến Nha Trang chúng em mới trở thành những người bạn, trước đó thì hoàn toàn xa lạ.

Thuý một mình "chiến đấu" trong một cuộc thi khá căng thẳng mà không có "bảo mẫu" đi theo. Bạn có thấy đấy là một thiệt thòi không?

Thực ra đi một mình không có người nhà, đôi khi lại thấy thích, chứ có mẹ nhiều lúc hay phụ thuộc. Thực ra bố mẹ vẫn gọi điện hàng ngày nên em cũng không thấy trống trải. Em cũng muốn có thời gian tự lập xem khả năng chịu đựng của mình tới đâu! Đêm chung kết em cũng sẽ thi một mình vì bố mẹ đã nghỉ hết phép trong đợt nghỉ mát thưởng cho Thuý đỗ ĐH rồi. Bố mẹ đành phải xem con gái đi thi qua ... ti vi thôi!

 Theo Sơn Hà
Vietnamnet