Thứ Hai, 21/08/2006 - 16:30

Keira Knightley: Mụn, cát-sê... và Johnny Depp
Nàng là ngôi sao của The Pirates of Caribbean 1 và 2. Những thành công ở tuổi 21 của nàng, mọi nữ diễn viên đều khao khát.
Đề cử Oscar đã thay đổi cuộc sống của chị chứ?

Tôi đã nghe rất nhiều người xì xào rằng: "Cô ta chỉ có gương mặt xinh đẹp mà thôi. Cô ta hoàn toàn không biết diễn xuất". Và câu trả lời của tôi luôn là: "Tốt thôi, có thể anh đúng. Tôi không biết". Ít nhất câu trả lời đó sẽ khiến họ im lặng trong chốc lát...

Chị có nghĩ đã hoàn toàn thành công khi đóng phim "Kiêu hãnh và định kiến" không?

Lạy chúa, hoàn toàn không. Thậm chí đến giờ tôi vẫn gặp ác mộng khi nhớ về bộ phim đó, đáng nhẽ tôi nên đóng cảnh thế này, đáng nhẽ tôi nên diễn xuất cảnh kia tốt hơn... Tôi không đủ can đảm ngồi xem lại bởi tôi luôn tự hỏi: "Tại sao mình lại đóng tệ như vậy".

Khoản chi nào là phung phí nhất kể từ khi chị trở nên giàu có?

Tôi vẫn đang sống ở trong một căn hộ tôi mua cách đây 2 năm ở Luân Đôn. Tôi bắt đầu làm việc khi tôi 7 tuổi và tôi đã phải dè sẻn rất nhiều để mua căn hộ này. Thậm chí trước đó tôi chỉ được ăn những lọ mứt nhỏ để tiết kiệm tiền. Bố mẹ tôi luôn nói rằng: "Bất cứ lúc nào có thể, con hãy mua một căn hộ vững chắc. Nếu một ngày con thất bại, ít nhất con cũng không phải ngủ dưới gầm cầu".

Chị có nghĩ rằng chính bố mẹ chị cũng phát ghen lên vì họ đã không kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng như chị?

Ghen tỵ có lẽ là điều cuối cùng cha mẹ tôi nghĩ tới. Theo tôi, họ sẽ nói: "Chao ôi, cái đó không phải thứ dành cho chúng ta". Cha mẹ tôi còn nhiều điều cần phải bận tâm hơn là ngồi đố kỵ.

Các bạn trai cũ của chị sẽ nói điều gì khi gặp lại?

Họ nói rằng tôi đã làm việc nhiều quá.

Điều này hẳn đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chị?

Tất nhiên rồi. Nếu muốn liên hệ với gia đình, với bạn trai hoặc đơn thuần chỉ là một người bạn, tôi sẽ chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc qua mạng. Không những thế, hậu quả chính của việc này lại là những nốt mụn - điều khiến tôi đang rất phiền muộn.

Chị đối phó với chúng như thế nào?

Xà phòng và nước tỏ ra rất hiệu quả. Và tôi cũng nghĩ rằng rượu vang đỏ cũng khá có ích.

Bên cạnh việc luôn phải xa nhà. Keira vẫn là một người yêu tốt chứ?

Không. Tôi là một mẫu người yêu rất tệ. Tôi luôn có những hành động kỳ lạ. Tôi không biết tại sao người ta có thể chịu đựng được tôi. Tôi không phải là người sống thiên về tình cảm.

Vậy chị có cho rằng những người đàn ông sẽ cảm thấy thiếu thoải mái khi phải cạnh tranh với chị không?

Tôi không nghĩ rằng có cuộc cạnh tranh nào mà lại thoải mái cả. Bất kỳ ai từng gặp tôi đều có thể kể rằng tôi thường có một thói quen xấu là bật khóc ngay khi thực sự tức giận. Và tôi không thể dừng khóc được.

Một thói quen thú vị, không có gì khiến người đàn ông đầu hàng nhanh nhất trước nước mắt người phụ nữ?

Ồ, tôi cũng nhận thấy như vậy.

Có tin vịt nào về chính bản thân mà chị ước nó sẽ trở thành sự thật không?

Đó là việc tôi được trả 8 triệu bảng Anh cho việc đóng Kiêu hãnh và định kiến. Tôi sẽ không nói chính xác tôi nhận được bao nhiêu nhưng chắc chắc thực tế ít hơn như vậy, Chưa hết, một người bạn đã kể lại với tôi rằng họ đọc được một bài báo nói tôi chỉ di chuyển bằng phi cơ riêng. Thật là tuyệt khi được biết tin này. Có lẽ tôi nên huỷ chuyến bay tới Roma vì tôi biết tôi đã có máy bay riêng.

Hỏi tò mò một chút, chị được trả thêm cát sê vì đã khoả thân trong một số vai diễn chứ?

Không, thật đáng tiếc. Tôi đã từng được nghe một vài câu chuyện về những nữ diễn viên được trả thêm một triệu trong hợp đồng nếu họ làm vậy nhưng tôi đoán rằng tôi làm việc đó ngay từ đầu mà không đòi hỏi gì nên mọi người nói rằng: "Ông không phải trả thêm cho cô ấy để làm điều đó. Ông chỉ nên trả thêm để cô ấy giữ nguyên chúng trên người".

Chị có muốn thay đổi phần nào đó trên cơ thể không?

Lạy Chúa, tôi muốn thay đổi tất cả!

Được rồi, vậy chị muốn thay đổi phần nào đầu tiên?

Tôi ghét đôi chân của tôi. Chúng thật tệ. Tôi muốn chúng dài hơn một chút.

Vật lưu niệm nào là đáng giá nhất mà chị nhận được sau khi tham gia các bộ phim?

Tôi đóng vai Lara trong series phim truyền hình Bác sĩ Zhivago khi tôi 16 tuổi và tôi đã được tặng tất cả các bộ áo khoác của Lara. Rất nhiều bộ hiện nay tôi vẫn đang mặc. Ngoài ra tôi còn được tặng giầy và vớ sọc của nhân vật Lizzi Bennet trong Kiêu hãnh và định kiến cũng như áo ngực khi tôi đóng trong phần 1 của Cướp biển Caribean.

Tôi đoán rằng chị được phép lấy tất cả những gì thuộc về nhân vật của mình trong phim?

Anh nhầm rồi. Tất cả cá đồ vật sử dụng trong phim được cất vào kho lưu trữ. Tuy nhiên, một vài thứ có 2 hoặc 3 bộ, vậy nên tôi được tặng 1 trong số đó.

Vậy thứ gì là đắt nhất trong tủ quần áo của chị?

Tôi từng được tặng một chiếc thắt lưng hiệu Ghost rất độc đáo sau một buổi quay cho tạp chí Elle. Ngoài ra tôi còn có hai chiếc váy của Ossie Clark - một nhãn hiệu yêu thích của tôi.

Chúng ta thử đặt ra một tình huống: Chị có một số tiền lớn cần gửi vào ngân hàng. Đồng nghiệp nam nào sẽ được chị tin tưởng để nhờ cậy?

Không ai cả, họ không đáng tin chút nào.

Nếu muốn bạn trai ghen, chị sẽ chọn diễn viên nào để cặp kè?

Orlando hoặc Johnny Depp.

Tôi đã đọc được ở đâu đó nói rằng bạn bè của Johnny Depp hay gọi anh ấy là "Ông chủ bốc mùi". Chị có nghĩ như thế không?

Tôi nghĩ thực sự thì Johnny khá là sạch sẽ. Tôi chưa bao giờ đi qua Johnny và nói với anh ấy rằng: "Anh thật thơm tho" nhưng tôi cũng chưa hề nói "Anh có mùi gì kinh khủng quá"... Tôi e rằng tôi không biết nhiều về chuyện này.

Vậy chị chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với Johnny Depp sao?

Chưa, nhưng có lẽ tôi sẽ thử xem sao.


Theo Thị Trường & Tiêu Dùng