Thứ Hai, 21/08/2006 - 14:36

Trò chuyện với 2 tân Sao Mai Điểm Hẹn
Ba chàng trai vàng: Anh Khoa, Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả - những người luôn theo sát cuộc thi SMĐH 2006. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với hai trong ba ngôi sao sáng ấy để giúp bạn đọc hiểu thêm về họ.

Hà Anh Tuấn: Tỉnh táo và khôn ngoan

Chàng SMĐH 21 tuổi đang là lưu học sinh ngành Hóa học tại CHLB Đức này vừa được một phòng trà tên tuổi ở TPHCM dành sẵn cho một chương trình ngay sau khi trở về SMĐH.

Thành công đến với Tuấn quá nhanh và dễ dàng nên bạn đã có những phát biểu: "Tôi thực dụng khi đến với SMĐH"?

Để tôi nhớ lại xem! Chắc chắn là tôi không nói thế, mặc dù tôi nghĩ, đến với "cuộc chơi" này là cơ hội tốt để bất kỳ ca sĩ nào muốn giới thiệu hình ảnh với công chúng.

Gần đây có nhiều bài báo viết không trung thực lời tôi nói, khiến tôi cũng bị "sốc", nhiều người hiểu sai và ghét tôi. Nếu nói chuyện với nhà báo cần rào trước đón sau thì tôi rất mệt đầu và tôi đã từ chối gặp nhà báo.

Ngoài phần hát, Hà Anh Tuấn rõ ràng là một người tỉnh táo và khôn ngoan, khi "đối đáp" với "bà hội đồng" Mỹ Linh những lời lẽ khá "đanh thép"?

Tỉnh táo và khôn ngoan không chỉ cần trên sân khấu. Nhưng tôi không phải là người như vậy. Việc phát biểu hôm đó, tôi cho là một sự bốc đồng, mặc dù tôi không nói riêng cho mình hay chỉ nói với chị Linh.

Khi nghe lời nhận xét tôi là một người ngoại đạo, tôi gần như chùn bước, vì từ đầu SMĐH đến lúc đó, tôi rất tự tin. Tôi không nghĩ mình là người ngoại đạo. Mặc dù không được đào tạo bài bản về âm nhạc, nhưng tôi đã học hỏi từ chuyên gia và thầy cô.

Khi nghe chị Linh nói xong, tôi run và mất cân bằng trên sân khấu. Tôi nghĩ đó là phản ứng tự nhiên để lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn thực hiện những đam mê, và mong mọi người đừng quá khắt khe, vì tôi biết mình là ai và đứng ở đâu và tôi còn trẻ nữa.

Sau vụ này, Mỹ Linh tâm sự, nói thẳng là điều cô ấy phải học. Còn dám cãi lại bậc "đàn chị" của làng ca sĩ, hẳn Tuấn đã học được ở trường "Tây"?

Ở nước ngoài, sinh viên trao đổi chuyên môn với các giáo sư một cách bình đẳng và có thể đưa ra ý kiến phản đối nếu không đồng ý. Người mình có truyền thống "Tôn sư trọng đạo", lớp hậu sinh thường lắng nghe ý kiến của người đi trước.

Nhưng nghe phải biết chọn lọc những lời khuyên, nếu không sẽ rối tung lên theo kiểu "đẽo cày giữa đường".

Bên nào cũng có cái hay riêng. Tôi được đi đây đó nhưng tôi vẫn là người VN. Tôi sống ở hai môi trường và kết hợp "đôi bên". Tôi không muốn sống giả tạo và biết kính trọng người đi trước.

Gần ba tháng "ba cùng" với các "Sao Mai", Tuấn rút ra được điều gì?

Trước hết là biết lắng nghe để tồn tại trong cộng đồng, "cái tôi" của mỗi người phải giảm xuống và nên chia sẻ, giúp đỡ vì nhau vì mỗi người một tính cách.

Lúc ra sân khấu và ngoài đời Tuấn luôn khôn khéo và biết cách tạo cầu nối với khán giả nên đã có được nhiều phiếu bầu chọn?

Tình cảm khán giả dành cho tôi còn nhiều hơn những gì báo chí đã viết. Có lần, tôi tâm sự với một tờ báo là thích uống nước sấu. Báo ra hôm trước thì hôm sau tôi nhận được một lọ sấu, 3 ngày sau lại nhận được quà, đến nay là lọ sấu thứ 3 rồi.

Tôi còn nhận được khăn mùi soa, thư từ và nhiều cuộc điện thoại gọi tới phòng ở. Còn tin nhắn thì nhiều lắm. Nếu trả lời hết chắc cả ngày tôi chỉ ngồi nhắn tin. Tôi thật sự áy náy vì không có nhiều thời gian để đáp lại tình cảm khán giả dành cho mình. Nhân dịp này, xin nhờ báo cảm ơn bạn bè, khán giả gần đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Cảm ơn Tuấn và chúc bạn thành công!

Hoàng Hải: Chiếc kẹo ngọt của quý cô

Một gương mặt baby hoàn hảo, một chất giọng lạ, hiếm có với lượng fan đông đảo nhất, Hoàng Hải đã "đoạt cúp" ca sĩ được khán giả bình chọn.

Khen về chất giọng đẹp những HĐNT lại chê Hải hát lệch tông và chưa có tình cảm?

Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chắc còn cần một vốn sống dầy dặn hơn.

Như vậy, một cuộc sống trơn tru nhung lụa từ tấm bé chưa chắc đã có lợi đối với một ca sĩ?

Có lẽ nó là vấn đề của trải nghiệm và cảm xúc... Kim cương càng tỏa sáng và lấp lánh hơn khi nó nhiều góc cạnh mà.

Có phải từ nhỏ Hải đã mê Michael Jackson?

Tôi nghe Michael Jackson rất nhiều. Giọng hát lẫn vũ điệu của anh ấy rất đặc biệt đối với tôi. Tôi hay bật băng của Michael Jackson để bắt chước hát và nhảy theo, nhưng không thể làm giống y chang anh ấy.

Hải có vẻ thích dòng semi classic?

Tôi thích và thấy nó phù hợp với mình. Đó chắc chắn là định hướng âm nhạc của tôi trong tương lai!

Anh ngại thay đổi sao?

Tôi không ngại. Tôi cũng sẽ thử mình ở những dòng nhạc khác. Một ca sĩ không chỉ hát một dòng nhạc.

"Giấc phù du" của Hà Dũng là một bài khó hát, nhưng Hải đã hát bài này tốt nhất trong cả quá trình SMĐH?

Vì tôi thích bài này ngay từ lần đầu được nghe. Tôi may mắn được gặp tác giả, tâm sự và cảm nhận về bài hát của chúng tôi không lệch nhau nên đó cũng là may mắn.

Hải có vẻ hơi khó gần?

Tôi là người vui tới bến, dễ hòa đồng. Tôi luôn muốn mọi người xung quanh tôi vui vẻ. Nhưng khi tôi buồn sẽ không cho ai biết.

Có nick là "Hải béo" nhưng Hải ở ngoài không bị béo?

Tôi gầy đi từ hồi biết yêu. Có lẽ do nhớ nhung nhiều quá! Mối tình đầu từ hồi học trung học, kéo dài có một năm nhưng để lại ấn tượng thật sâu sắc.

Tại sao lại chia tay?

Lý do chỉ là những giận dỗi thật trẻ con.

Hải nghĩ sao khi đa phần ý kiến cho rằng anh mang vẻ đẹp mới của đàn ông, trong suốt và ngây thơ kiểu Leonardo Dicaprio?

Nếu thế thì tôi quá hạnh phúc. Mới và có nét riêng là điều khó đạt đấy chứ? Đẹp hay không còn do mắt người nhìn. Tôi làm nghề phục vụ công chúng nên làm đẹp là cần thiết.

Chuyên gia Joe (Thái Lan) ca tụng: "Hải có vẻ đẹp làm tan chảy các quý bà"...

Ồ, anh ấy động viên tôi! Chị Huyền Thanh dội nước lạnh ngay: "Ở cạnh Hải lâu mà tôi có thấy mình tan chảy đâu?".

Hải có nhiều fan nữ "xin chết"?

Tôi có nhiều fan nữ, họ bày tỏ tình cảm một cách hồn nhiên. Có cô bé ở tận Sóc Trăng, lặn lội ra Hà Nội, qua cửa nhà tôi đến 4 lần rồi mới đánh liều vào xin gặp. Tôi rất bất ngờ và xúc động trước một tình cảm sâu sắc đến thế.

Nghe nói Hải bị "sét đánh" giữa phố đông?

Vâng, giữa phố, ánh mắt ấy làm tôi nhớ rất lâu. Rồi một lần tình cờ gặp lại, chúng tôi đến với nhau. Tôi tin rằng, nếu có duyên thì sẽ nhất định gặp, ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó...!

Hải phản ứng ra sao trước những cám dỗ của giới đồng tính?

Tôi có gặp một số lần nhưng đi qua nhẹ nhàng và khéo léo để họ nhận ra sự từ chối dứt khoát của mình. Tôi muốn tập trung cho đam mê của mình và hạnh phúc là được hát...

 Theo Hà Đăng
Thể thao Ngày nay