Thứ Tư, 09/08/2006 - 15:38

“Sao mai” toả sáng hay không đều phụ thuộc vào chính họ…
(Dân trí) - “Phạm Anh Khoa đang sở hữu một phong cách biểu diễn rất đẹp và hiếm hoi trong làng showbiz Việt Nam hiện giờ”, ông bầu của ca sỹ Thu Minh nhận xét về gương mặt “sao mai” mình yêu thích nhất. Và đó cũng là ý kiến của nhiều nhà tổ chức biểu diễn khác.

Cảm nhận thêm về chương trình Sao mai điểm hẹn (SMĐH), ông Dương Thái Bình - Giám đốc công ty Milestone Communications và “bầu” của ca sĩ Thu Minh - Anh Khoa đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.  

 

Anh Khoa - "Bầu" của ca sỹ Thu Minh

 

Trong sự phát triển rộng rãi của các phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay (báo chí, mạng internet, kỹ thuật số…) trong đó, không thể phủ nhận được ưu thế lớn của truyền hình. Mỗi cá nhân tham gia vào hoạt động nghệ thuật đều ý thức được rất rõ hiệu quả của việc xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình.Và quả thật với sân chơi SMĐH là một cơ hội hiếm có với các ca sỹ tham gia. 

 

Các ca sỹ được biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp, hệ thống trang thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại và được tập luyện vũ đạo cũng như kỹ thuật biểu diễn rất kỹ từ nhiều ngày trước khi diễn ra đêm thi… Đó là những điều kiện rất tốt để các ca sỹ hoàn thành xuất sắc nhất phần biểu diễn của mình.         

 

SMĐH theo ý kiến của tôi, ê - kíp thực hiện đã làm hết mình những gì có thể , kể cả Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) những người đã làm việc cật lực và khá căng thẳng trong suốt chín tuần liên tục. 

 

Mỗi ca sĩ đều có những màu sắc riêng rất đẹp mà chắc hẳn khán giả ai cũng thấy được, nhưng, các ca sĩ phía Nam có thể nói cách diễn của các bạn tự nhiên và thổi cảm xúc vào ca khúc nhiều hơn, Minh Thư có lợi thể đã đi hát gần bảy năm nay, Anh Khoa thì luôn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Còn các ca sĩ miền Bắc thì dường như phô diễn phần kỹ thuật nhiều quá, các bạn có thể tiết chế để cách xử lý ca khúc mềm mại hơn...

 

Những tụ điểm âm nhạc ở Sài Gòn vẫn luôn chào đón nhiệt tình những gương mặt mới tài năng, và quy luật đào thải cũng rất khắc nghiệt, nếu các ca sĩ sau khi đoạt giải không tiếp tục cho mình những chiến lược phát triển và cũng như quảng bá thì cũng sẽ dễ đi vào quên lãng.

 

Các “sao mai” có thể toả sáng hay không đều phụ thuộc vào chính họ, vì đã có chín đêm diễn để thử thách mình và một lợi thế là khán giả đã thuộc “nằm lòng” tên của họ... Và riêng bản thân tôi, Phạm Anh Khoa đang sở hữu một phong cách biểu diễn rất đẹp và hiếm hoi trong làng showbiz Việt Nam hiện giờ, hoàn toàn tự nhiên, giọng hát khỏe và trang phục thì giản dị nhưng phù hợp với bản thân Khoa. Tôi thích cậu ấy!

 

Ông Dương Thái Bình.

Dương Thái Bình - Giám đốc công ty Milestone Communications

 

Tôi rất thích chương trình SMĐH, tôi không nói đến chuyện lăng-xê của nhà Đài, theo tôi, bản thân chương trình đã rất hay rồi. Nếu có dịp, công ty tôi cũng sẽ tổ chức một chương trình giống như vậy, sẽ có bình chọn qua mạng, qua điện thoại và phát sóng trên một kênh truyền hình nào đó…

 

Nhưng tôi sẽ làm khác một chút. Trước hết, tôi không để HĐNT ngồi như vậy được! Tôi có cảm giác vị trí của HĐNT chưa được trân trọng, họ nên được ngồi ở một nơi riêng biệt nào đó, hơn là ngồi lẫn vào đám đông ồn ã như vậy. HĐNT ngồi tách ra riêng, ở một vị trí cao hơn nào đó, hoặc trong một căn phòng chẳng hạn… Họ sẽ tập trung hơn và vị trí của họ rõ ràng khác biệt hơn. 

 

Thứ hai, nếu làm, tôi sẽ cho sân khấu chạy dài ra phía khán giả nhiều hơn, để sự giao lưu giữa các ca sỹ với người xem tăng lên, và “đất” để cho các ca sỹ trình diễn cũng nhiều hơn. Và khán giả ở gần sân khấu thì nên đứng chứ không nên ngồi, theo tôi là như vậy. Sự cuồng nhiệt, tận tình sẽ tăng lên!

 

Thứ ba, tôi nghĩ, không nên chỉ tập trung ánh sáng ở phía sân khấu, mà nên có sự dàn trải ánh sáng ra cả phía khán giả, lẫn HĐNT. Như vậy, hình ảnh sẽ rất đẹp. Và hơn thế, cả khán giả, và HĐNT đều trở thành những nhân vật quan trọng, những điểm nhấn của show diễn. 

 

Về phần phóng sự phát sóng xen kẽ giữa các đêm diễn nên chăng làm sinh động hơn và chi tiết hơn? Bởi đây là chương trình của nhà Đài, có rất nhiều chuyện “hậu trường” mà các báo sẽ không làm hoặc không tiện làm, thì nhà Đài phải tận dụng tối đa những thông tin độc quyền đó. Những chuyện khán giả chưa biết, những thú vị bên lề, hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng của một ca sỹ cho phần biểu diễn… Tựu chung lại, phóng sự đó phải đủ sức thôi thúc các bạn trẻ tham gia bằng được vào chương trình này năm sau!

 

Tôi là một người khó tính, nên trong cách “nhìn nhận” một ca sỹ của tôi cũng có phần khắt khe một chút: ca sỹ phải hát hay và phải đẹp! Nhưng SMĐH lần này tôi thích Mai Trang và Anh Khoa. Mai Trang có chất giọng tốt, tuy ngoại hình chưa được… ăn hình lắm, nhưng công nghệ make-up (trang điểm) ngày nay có thể giảm bớt những hạn chế đó của Trang.

 

Chắc chắn tôi sẽ mời Mai Trang ngay sau SMĐH. Anh Khoa là cá tính và phong cách nổi bật. Ở một vài điểm cậu ấy chưa bằng Kasim Hoàng Vũ. Nhưng hiện nay, cát-sê của Kasim rất cao, nên có thể trong một chương trình nào đó, tôi sẽ mời Anh Khoa thay Kasim. 

 

Ngọc Anh, Phương Linh... Nói thế nào nhỉ? Họ có kỹ thuật thanh nhạc tốt. Nhưng nếu nhắm mắt lại mà nghe họ hát thì tôi không phân biệt được đâu là Ngọc Anh, đâu là Phương Linh, Vương Dung hay Phương Anh.

 

Tuy nhiên, nếu tổ chức một chương trình có tính cao cấp để đánh bóng cho một thương hiệu, có thể tôi sẽ mời Phương Linh. Hà Anh Tuấn thích hợp cho những chương trình dành cho sinh viên. Còn Minh Thư… giọng hát và phong cách sôi động ấy ở Sài Gòn có rất nhiều, cô ấy chưa có gì nổi bật để trở thành sự lựa chọn số một. Đó là ý kiến cá nhân tôi với tư cách của một nhà tổ chức biểu diễn.

 

 

Hiền Hương