“Ngoài đời tôi nghĩ Phương Linh là người ít nói, chỉ hay cười rất xinh. Vậy mà cô ấy đã khiến tôi bối rối trên sân khấu”, MC Anh Tuấn thổ lộ.
Sao mai điểm hẹn (SMĐH) là chương trình trực tiếp, lại có tính thi thố, vậy mục tiêu anh đặt ra khi dẫn chương trình này là gì?
Tiêu chí đầu tiên của tôi là trở thành cầu nối giữa ca sĩ và khán giả, cũng như ca sĩ với Hội đồng nghề thuật (HĐNT). Thứ hai, tôi muốn là chỗ dựa cho ca sĩ. Hội đồng nghệ thuật tiếng là không chấm điểm nhưng ý kiến của họ sẽ định hướng cho mọi người bình chọn. Những live show đầu, Hội đồng nghệ thuật chê hơi nhiều, cá nhân tôi cho rằng điều đó rất tốt nhưng phải nói thật đứng bên cạnh ca sĩ mới thấy họ rất run và nhiệm vụ của tôi là "đỡ" phần nào cho các ca sĩ.
Những số đầu tiên, có ý kiến chê anh dẫn hơi “nhạt” chưa kết nối giữa ca sĩ và khán giả, cũng như HĐNT, anh nói sao?
Những liveshow đầu tiên, thời lượng phát sóng chương trình SMĐH khá hạn hẹp vì dành thời gian cho các trận đấu tường thuật trực tiếp World Cup, nên tôi cũng không có thời gian giúp ca sĩ giao lưu với khán giả và HĐNT. Tôi nghĩ những đêm đầu tiên, các ca sĩ còn nhiều hồi hộp, lo lắng, giao lưu chưa chắc đã là hay.
Đã khi nào anh rơi vào tình huống lúng túng khi giao lưu với ca sĩ chưa?
Tình huống lúng túng à? Có đấy! Chẳng hạn với Phương Linh, trong số Gala vòng 1. Tôi nghĩ Phương Linh là người ít nói, chỉ hay cười rất xinh. Vậy mà cô ấy đã khiến tôi bối rối không biết phải nói những gì, khi hỏi: “Hai bạn có cảm tình thật với nhau không mà hát Yêu em tình cảm vậy?”, và bị Linh chọc lại rằng: “Em mà hát cùng anh MC Anh Tuấn chắc cũng hay như thế!”. Thú thực, tôi không ngờ Linh có thể đối đáp kiểu như thế được.
Anh tự đánh giá ra sao về phần việc của mình tại SMĐH 2006?
Đến giờ, khi SMĐH 2006 đã đi quá nửa chặng đường tôi có thể tạm hài lòng về những gì mình đã làm. Hi vọng 3 đêm nữa, tôi sẽ không “vấp” phải vấn đề gì ghê gớm. Thực ra, năm 2004, tôi đã tham gia dẫn cho SMĐH nhưng chỉ một vài số. Đến lần này, khi Tổng đạo diễn Huyền Thanh đặt vấn đề sẽ dẫn chương trình cho cả đợt tôi cũng chẳng ngại, nhận lời ngay bởi đó cũng là một chương trình ca nhạc, mảng sở trường mà.
Theo dự đoán của anh thì những ca sĩ nào sẽ về đích cuối cùng?
Khó quá! (cười). Vòng 1 thì tôi có thể nhìn ra ngay nhưng ở vòng 2, tôi nghĩ nó còn bất ngờ hơn cả bóng đá. Ví dụ, tuần vừa rồi ca sĩ hát và chọn bài chưa ổn nhưng biết đâu tuần sau họ lại toả sáng thì sao? Chính vì thế tôi thấy khó đoán. Cách nhìn nhận của tôi dựa trên phương diện giọng hát và biểu diễn chứ không nhìn vào phiếu bầu chọn.
Có thể thấy ngay sự dẫn đầu như Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải, Minh Thư và tôi không nghĩ có sự đảo lộn thật bất ngờ về phiếu bình chọn, nhưng về hát thì phải tính. Tôi đang chờ đợi một đêm nào đấy, ai đó trong số họ vượt hẳn lên.
Riêng tư một chút, vợ anh có hay đi xem những chương trình do chồng dẫn?
Thỉnh thoảng thôi, và cô ấy cũng đưa ra những góp ý đấy! Ví như: “Hôm nay anh dẫn nét mặt hơi buồn”, hoặc: “Kiểu tóc của anh làm khác quá, trông không đẹp”.... Nói thì khó tin, nhưng thú thực tôi không thích những người thân đi xem các chương trình do mình dẫn. Tôi vẫn hay đùa bố mẹ rằng: “Nếu có đi xem thì ngồi chỗ nào đó đừng để con nhìn thấy”.
Theo Sơn Hà
Vietnamnet