(Dân trí) - Đêm diễn đầu tiên của vòng hai khi chỉ còn bảy người, khi phong cách cá nhân được đề cao, khi cá tính âm nhạc được chú trọng… thì nhược điểm trong tư duy chọn bài của mỗi ca sỹ lộ rõ!
Cá tính làm nên gương mặt
Không nằm ngoài dự đoán, liveshow đầu tiên của vòng hai Sao mai điểm hẹn 2006 (SMĐH) là một đêm nhạc đa dạng trong thể loại âm nhạc, phong phú trong giọng hát, nhiều màu sắc trong phong cách biểu diễn. Một Phương Linh lãng mạn, một Ngọc Anh đằm thắm, một Mai Trang nồng nàn, một Minh Thư sôi động, một Anh Khoa nóng bỏng, và Hà Anh Tuấn có phần điệu đà, Hoàng Hải lịch lãm…
Phương Linh bắt đầu đêm diễn với hai bản nhạc Pop theo đúng sở trường và theo đúng “logic” cơ bản: một bài trầm buồn, một bài vui tươi (cho có vẻ đa dạng). Nhưng, có lẽ vì là người mở đầu, phải chịu sức ép tâm lý căng thẳng, nên phần biểu diễn cho ca khúc thứ nhất Nhạc khúc tình yêu (Kỳ Phương) của Linh bị khô cứng. Đến bài hát theo phong cách sôi động Em vẫn yêu anh (Võ Thiện Thanh) - ca khúc từng nằm trong top hit của “sao bự” Mỹ Tâm, Linh hát chưa thật truyền cảm, sự sôi động của cô không đủ sức khuấy động sân khấu. Liveshow đầu tiên, Phương Linh hát không đúng phong độ!
Cảm xúc khi bước ra sân khấu của vòng hai có lẽ khác với vòng một, nên, dù không phải biểu diễn đầu tiên, Anh Khoa vừa xuất hiện đã hát trượt nhạc. Sau một bản rock khá trầm, không có nhiều đất diễn như Rơi trong vực sâu (Mai Thu Sơn), Anh Khoa trở lại là chính mình với chất hard-rock (rock nặng) bùng nổ sân khấu với Chiến tranh (Microwave). Nghe Khoa hát rock không thể không liên tưởng đến… Aerosmiths! Từ cách hát gằn giọng, xen những pha thăng hoa gào thét, lối biểu diễn cuồng nhiệt, lấy cảm xúc làm chủ đạo trong mỗi ca từ, nội lực căng tràn… Có thể, sau ba liveshow của vòng hai, các fan của rock sẽ phải tâm phục khẩu phục thừa nhận Khoa là một Aerosmiths của Việt Nam.
Ngọc Anh là người được chờ đợi trong liveshow đêm qua. Nhưng sự rời rạc trong cảm xúc của Gọi anh (Dương Thụ), sự hưng phấn không kiểm soát được trong Một ngày mới (Huy Tuấn) khiến phần biểu diễn của Ngọc Anh bị chững lại. Cảm xúc là một thế mạnh, cũng là một điểm yếu của Ngọc Anh. Nghe cô hát nhiều, khán giả có cảm giác những cảm xúc, những phiêu linh, những cách xử lý ca từ khéo léo của Ngọc Anh đã được dàn xếp trước, được bày đặt trước. Nên chỉ cần cô xuất hiện, người ta đã đoán được Ngọc Anh sẽ hát như thế nào. Có lẽ, Ngọc Anh là một người quá cẩn thận?
Thật bất ngờ, đêm qua Hà Anh Tuấn lại không chọn cho mình lối hát sở trường, anh chọn cách hát phô diễn kỹ thuật. Bởi vậy, cả hai bài hát Cánh diều (Phạm Quang Trần Minh) và Ngày không mưa (Quốc Trung) của Tuấn đều không thuyết phục được khán giả. Những đoạn phô diễn kỹ thuật của anh vừa điệu, vừa thô. Dù đã cố gắng lấy lại những ấn tượng ban đầu về sự giản dị dễ thương qua trang phục “học sinh” quần đen áo trắng, dù cẩn thận mặc thêm vest ở ca khúc thứ hai cho hình ảnh khác nhau, dù chọn Acoustic (hát với phần đệm của nhạc cụ mộc), Tuấn không những không lấy lại được sự giản dị, mà càng trở nên điệu hơn, “diễn” hơn. Và phần hát bị phô thì thật khó… nghe! Mặc dù vậy, đến cuối chương trình, Tuấn vẫn được bình chọn nhiều nhất!
Những khán giả đặc biệt (từ trái qua phải): Thùy Trang, Hồng Phương, Cẩm Tú và Dương Quốc Hưng.
Mai Trang chính là nhân vật được ngợi khen nhiều nhất đêm qua. Cũng không có gì bất ngờ, khi chất giọng khoẻ khoắn, sang trọng của Trang được phô diễn hết mình trong những thể loại nhạc sở trường - jazz và rock balad. Ngay ở bài đầu tiên, Trái tim vu vơ (Tuấn Hùng) - hát theo bản phối cho nhạc jazz thể loại bossanova, khán giả đã thấy kỹ thuật thanh nhạc của Mai Trang rất chuẩn. Đến Vậy thôi (Xuân Thuỷ), thì cả khán phòng như chìm ngập trong giai điệu của bài hát, trong giọng hát khoẻ khoắn, cảm xúc thăng hoa, và nội lực dường như là vô cùng của cô gái đến từ Đak Lak.
Sau cuộc đua dài giành khán giả với Hà Anh Tuấn, hát nhí nhảnh, ầm ĩ, Hoàng Hải trở lại là chính mình với Mùa thu tình yêu (Nguyễn Minh Sơn) qua bản phối cho Pop - Semiclassic, lịch lãm và dịu dàng. Khi người nghe vừa nhận ra sự trở lại của Hoàng Hải, chưa kịp chào hỏi gì, lại đã thấy anh quay ngoắt sang R&B với Xuân và anh (Huy Tuấn). Lối biểu diễn sôi động, giao đãi với khán giả ồn ào phía ngoài sân khấu hình như không hợp với Hoàng Hải, anh làm điều ấy chưa tốt, vừa thiếu tự nhiên vừa mất tập trung trong giọng hát.
Minh Thư - nhân vật hát cuối cùng của đêm diễn, không làm khán giả bất ngờ vì cô vẫn thế. Hát sinh động, trẻ trung, hấp dẫn, với hai bài rock alternative sở trường: Cô đơn mình anh (Phương Uyên), Em không hề khóc (Thái Thịnh).
Bài hát thể hiện đẳng cấp ca sỹ!
Chọn bài hát phù hợp với chất giọng và phong cách riêng cá nhân là một điều quan trọng có tính quyết định đến sự thành công trong phần biểu diễn của ca sỹ. Ai cũng biết điều đó. Bản thân bảy ca sỹ có lẽ cũng đã giành nhiều thời gian tính toán kỹ lưỡng cho việc chọn bài, nhưng, họ vẫn mắc lỗi.
Hà Anh Tuấn chọn không đúng bài. Vì chất giọng thô mộc, không có chút kỹ thuật nào của Tuấn không hợp với những bài yêu cầu xử lý khó như Cánh diều và Ngày không mưa.
Nếu chọn bài có cảm xúc nhiều hơn, có đất phô diễn giọng nhiều hơn, Phương Linh đã có thể có phần biểu diễn tốt hơn.
Xuân và anh không hợp với phong cách của Hoàng Hải.
Gọi anh quá khó về thanh nhạc để Ngọc Anh làm chủ được cảm xúc sân khấu…
Minh Thư lại mắc một lỗi khác trong việc chọn bài (và lại thường rất hay mắc) đó là chọn những ca khúc nhạt nhẽo, ca từ sáo rỗng, vô nghĩa… Bởi vậy dù trình diễn tốt, nhưng để làm gì, khi cô giành cảm xúc cho những ca từ như “anh đừng mơ”, “chưa ai nghe em khóc, khi buồn chỉ một chút thôi”…?
Sự tung hứng… “trượt nhịp” thú vị
Hội đồng nghệ thuật đã khiến cho đêm diễn trở nên thú vị hơn.
Khác hẳn với những ý kiến một chiều, những thái độ ủng hộ lẫn nhau ở vòng một, đêm qua HĐNT đã cho khán giả những chuỗi cười thú vị về sự tung hứng mới mẻ của họ.
Nhiều ý kiến đa dạng, trái chiều đã xuất hiện trên bàn nước của HĐNT. Nhạc sỹ Huy Tuấn vừa khen Phương Linh xong lại thấy ca sỹ Mỹ Linh chê rồi. Ca sỹ Mỹ Linh, nhạc sỹ Huy Tuấn đang đổ dồn vào chê bài đầu tiên của Hoàng Hải (Mùa thu tình yêu), và bình chọn cho bài thứ hai của anh thì nhạc sỹ Nguyễn Cường lại lên tiếng “Nhưng tôi thì lại bình chọn cho bài thứ nhất của em!”…
Sự trái chiều trong cách nhận xét càng thể hiện tai nghe kỹ lưỡng, công tâm của HĐNT, và càng khiến đêm diễn thêm thú vị…
Giao lưu nhiều hơn, “nịnh” ác hơn!
Ở các liveshow của vòng hai, khoảng thời gian nghỉ giữa phần biểu diễn của hai bài hát, MC Anh Tuấn sẽ lên sân khấu đặt một vài câu hỏi giao lưu với ca sỹ.
Đêm qua, khán giả đều có thể thấy những câu trả lời khéo léo, bài bản, chất “nịnh” tràn đầy trong những câu trả lời phỏng vấn của các ca sỹ: “Thần tượng âm nhạc của em là Hồng Nhung, Thanh Lam và chị… Mỹ Linh”, “Em chọn bài hát của anh vì em rất thích!”…
MC Anh Tuấn biết cách đỡ lời cho ca sỹ, biết cách an ủi khi ca sỹ bị chê, nhưng câu hỏi phỏng vấn của MC này đôi khi khá… ngô nghê! “Tại sao bạn lại hát tốt bài này thế nhỉ?”…
Dẫu sao, vòng hai mới chỉ qua đêm diễn đầu tiên, sẽ còn hai liveshow những tuần tiếp theo để các ca sỹ khắc hoạ được rõ nét chân dung âm nhạc của mình hơn trong lòng khán giả.
Bài: Hiền Hương
Ảnh: Minh Ngọc