Thứ Tư, 26/07/2006 - 13:18

Scarlett Johansson "phải lòng" Jack Hughman
(Dân trí) - Sự đan cài giữa tính mềm mại của phim tình cảm và những tình tiết căng thẳng của phim trinh thám là thông điệp mà đạo diễn gửi gắm tới khán giả qua bộ phim “Scoop”. Phim có sự góp mặt của Hugh Jackman và Scarlett Johansson.

Scoop là phim thứ hai của đạo diễn Woody Allen quay tại London sau bộ phim đình đám Match Point năm 2005. Ngay sau khi Scoop được hoàn tất, bộ phim đã nhận được khá nhiều phản ứng từ giới phê bình điện ảnh. Nhìn chung, các nhà phân tích điện ảnh đều cho rằng Scoop có nội dung hấp dẫn nhưng cách chuyển tải ý tưởng của đạo diễn Woody Allen không khác mấy so với hai phim trước của ông là Manhattan Murder MysteryMatch Point (đều thuộc thể loại trinh thám tình cảm).

 

Tuy nhiên, sức hút của phim lại nằm ở dàn diễn viên, đó là ngôi sao của sê-ri phim hành động siêu tưởng Dị nhân Hugh Jackman và nmột trong những người đẹp bốc lửa nhất Hollywood Scarlett Johansson.

 

 

Scarlett Johansson (trái) và Hugh Jackman trong một

cảnh phim của "Scoop" do hãng Focus Features sản xuất.

 

Còn nhớ, năm 2005, bộ phim Match Point của đạo diễn Woody với sự tham gia diễn xuất của Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers, Emily Mortimer và Matthew Goode đã nhận được một đề cử Oscar 2005 cho giải Phim xuất sắc nhất. Match Point cũng rất thành công về mặt thương mại khi trở thành bộ phim có doanh thu lớn nhất từ trước đến nay của đạo diễn Woody Allen (hơn 77 triệu USD).

 

Tóm tắt nội dung
 

Câu chuyện bắt đầu khi Sondra Pransky (Scarlett Johansson đóng), một sinh viên đại học xinh đẹp người Mỹ, quyết định đặt chân tới London để thăm một người bạn. Tình cờ, trong một lần xem buổi biểu diễn của ảo thuật gia Sid Waterman (Woody Allen đóng), Sondrad phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình: lắng nghe và trò chuyện với một hồn ma.

 

Hồn ma đó chính là một nhà báo quá cố Joe Strombel (Ian McShane đóng). Lúc còn sống, Joe đang theo đuổi một vụ án nổi tiếng là tìm ra tên sát nhân nổi tiếng có biệt danh là "The Tarot Card Killer" (kẻ sát nhân bằng lá bài tarot). Linh hồn Joe không thể siêu thoát khi chưa thể vạch mặt tên sát nhân nổi tiếng tại London, vì vậy, Joe quyết định tìm đến một người có cùng đam mê và yêu nghề như mình để thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Đây cũng là lý do dẫn đến cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa cô sinh viên Sandro và Joe.

 

 

Cô nàng Sondra Pransky (Scarlett Johansson) hoàn toàn bị

hút hồn bởi vẻ lãng tử và cách nói chuyện của anh chàng

quý tộc người Anh Peter Lyman (Hugh Jackman).

 

Khi lắng nghe câu chuyện của Joe, Sandro đã quyết định nhập cuộc và vạch trần chân tướng "The Tarot Card Killer". Tuy nhiên, công cuộc truy tìm công lý không dễ dàng như Sandro tưởng tượng. Sandro hoàn toàn bị vẻ lãng tử và hào hoa của anh chàng quý tộc người Anh Peter Lyman (Hugh Jackman đóng) chinh phục.

 

Sandro đã trúng ngay tiếng sét ái tình của Peter, kẻ bị tình nghi là "The Tarot Card Killer". Lúc này, Sondra chợt nhận ra cô đang đứng trước hai sự lựa chọn: một là, nghe theo lý trí để lột mặt nạ tên sát nhân, hai là lắng nghe con tim để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

 

Scoop bắt đầu được công chiếu vào 28/7 này, tại Mỹ.

 

Mi Vân

Theo Yahoo/About