(Dân trí) - Là cháu ngoại của nhà thơ Lê Đại Thanh, con gái của vợ chồng nghệ sỹ Trần Tiến - Lê Mai, em gái của nghệ sỹ Lê Vân và NSND Lê Khanh... xem qua cái bản lý lịch ấy, đã có thể hình dung đôi nét về chân dung của nghệ sỹ múa tài năng Lê Vi.
Chị em tôi không ai sống cơ hội
Không giống như những cô cậu con quý tử khác, ngay từ nhỏ, Lê Vi đã phải lăn lộn với cuộc sống. Tất nhiên, chị không phải lam lũ, cực nhọc nhưng cũng không thể nói là không vất vả.
Nghề múa là nghề khá nhạy cảm, Chị lại vào nghề khá sớm. Lúc ấy chị đã làm gì để tránh “vết trượt” mà không ít cô gái trẻ từng bị sa vào?
Cái đó có lẽ do truyền thống gia đình cũng như hoàn cảnh cụ thể. Tôi có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, có nhiều công việc đàng hoàng để làm chứ không phải bươn chải ở mọi nơi. Đấy là một may mắn mà không phải ai cũng có. Tôi cũng rất tự hào vì cả ba chị em tôi không một người nào sống cơ hội cả, không bao giờ chà đạp lên người khác để đạt được điều gì đó. Nhưng ngược lại, khi có cơ hội thì luôn biết tận dụng. Đó chính là sự bù trừ may mắn cho tất cả các thành viên trong gia đình tôi, các cơ hội may mắn luôn đến đúng lúc. Do vậy, chúng tôi luôn giữ được mình.
Sinh ra trong một gia đình cả nhà đều nổi tiếng. Chị có chịu áp lực dưới những “cái bóng” quá lớn như vậy?
Không. Tôi hồn nhiên lắm, có đến đâu thì “thể hiện” đến đó. Chưa từng bao giờ tôi nghĩ các chị tôi được như vậy rồi thì mình cũng phải được như vậy. Tôi không hề phấn đấu mà tôi yêu múa và tôi làm việc đó là để cho bản thân tôi, cho lòng đam mê của tôi.
|
Lê Vi (trên cùng) cùng mẹ và các chị. |
Không phải ai cũng tránh được “vết trượt”!
Lê Vi luôn coi mình là “nghệ sỹ đích thực”. Với chị, múa là một nhu cầu tự thân như ăn, ngủ hay hít thở khí trời. Vì vậy dù thu nhập rất khiêm tốn nhưng chưa và có lẽ không bao giờ Lê Vi có suy nghĩ rẽ ngang với nghề múa.
Lê Vi tâm sự: Nhìn chung với nghệ sỹ, mưu sinh là điều gì đó rất khó khăn. Khó với tất cả những người làm nghệ thuật nói chung, với người làm nghệ thuật múa thì càng khó khăn hơn. Mình làm nghề đã 20 năm mà bây giờ lương cũng chỉ có 1,2 triệu đồng/ tháng. Các em trẻ theo nghề múa bây giờ càng phải bươn chải rất nhiều với cuộc sống nên vừa rồi nghe nói có một số em làm điều không hay.
Có lẽ chúng ta đừng trách các em nhiều và cũng đừng nhìn vào một số cá nhân phải nhảy múa ở các quán bar, ở những nơi không sang trọng, nghiêm túc để đánh giá họ bởi vì đó là cuộc mưu sinh, bởi thu nhập từ nghề múa không đảm bảo cho họ sống. Chúng ta hãy nghĩ rằng họ đang kiếm tiền một cách lương thiện bằng chính nghề của họ và không nên đánh giá họ chỉ qua cuộc mưu sinh. Còn nếu người nào đó kiếm tiền bằng những công việc mà làm mất đạo đức thì hãy chỉ đánh giá phẩm chất của họ chứ đừng lôi nghề nghiệp của họ ra để làm dơ bẩn nghề nghiệp của chúng tôi...
Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lấy chồng ngoại quốc
Theo lời Lê Vi, chị chẳng bao giờ nghĩ mình lại lấy chồng ngoại quốc cả. Thế rồi, cái duyên cái số nó xui khiến, nó dẫn đường anh chàng ngoại quốc đến thuê nhà chị gái Lê Khanh để làm văn phòng. Từ khi quen và cảm thấy có tình cảm với nhau rồi cưới nhau tròn một năm trời.
Điều gì ở chàng trai ngoại quốc thu hút chị đến thế?
Lúc đầu tôi chẳng để ý gì cả, hoàn toàn là bạn bình thường, vô tư, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều thôi. Vì nếu cứ ai đến thuê nhà mà cũng để ý và có mục đích thì đã chẳng đến lượt anh ấy đâu (cười).
Khi mới quen nhau, anh ấy không biết tiếng Việt, tôi không biết tiếng Pháp nên chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Đến khi yêu nhau thì anh ấy học tiếng Việt, tôi học tiếng Pháp nhưng anh ấy học chăm tiếng Việt quá thành ra tôi trở thành... lười học tiếng Pháp (cười). Vả lại, trong chuyện tình cảm luôn có một ngôn ngữ riêng nên chúng tôi cũng không cần phải nói nhiều.
Làm con dâu ở Pháp, chị có thấy khó không?
Vừa dễ lại vừa khó. Tôi ở với mẹ chồng nên luôn luôn phải để ý vì họ sống rất kỹ tính và chỉn chu, ngăn nắp nhưng được cái mọi thứ đã đầy đủ nên thuận tiện trong cuộc sống. Tôi dự định sau khi kết thúc bộ phim đang đóng, tôi sẽ bay sang Pháp vì cho đến giờ, thời gian tôi thực sự sống ở Pháp chỉ có một năm rưỡi.
|
“Nghiệp của tôi là múa. Tôi sinh ra là dành cho múa. Nhưng hiện tôi đang thử sức để làm một Lê Vi thứ hai, là diễn viên điện ảnh. Tôi đang cố gắng làm một điều gì đó trong điện ảnh chứ không phải để khán giả biết đến tôi trong vài trò diễn viên điện ảnh. Làm diễn viên điện ảnh kiểu đóng một bộ phim dài tập, công chúng xem, thấy quen mặt rồi thành người nổi tiếng thì tôi không làm và tôi không cần điều đó”, Lê Vi nói. |
Hạnh Vân