"Để lựa chọn giữa việc nhận xét để các bạn đau rồi cố gắng với việc vỗ về, khen ngợi các bạn thì tôi vẫn chọn cách nói thẳng. Nhiều người sẽ không thích nhưng điều ấy không phải quan trọng nhất dành cho những thành viên của HĐNT", ca sỹ Mỹ Linh, thành viên của HĐNT tâm sự sau liveshow thứ 3 của Sao Mai Điểm Hẹn.
Chị nhận xét thế nào về các ca sỹ trong liveshow nhạc rock vừa qua?
Có một điều tôi nhận thấy là các ca sỹ họ rất là thông minh. Họ đã biết rút kinh nghiệm những điều mà Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) nhận xét và góp ý trong hai đêm diễn trước. Chúng tôi đã nhận thấy sự tiến bộ của từng người trong đêm diễn này. Chỉ có một số bạn thể hiện chưa được tốt như Phương Linh hôm nay hát bài không phải nhạc rock, Hiền Trang lại chọn một bài hát như là một bài nhạc tiền chiến.
Tôi cho rằng đó cũng là một sự chọn bài thiếu thông minh. Trong khi đó có rất nhiều bạn đã có những màn trình diễn ấn tượng. Mặc dù hát đầu tiên nhưng Minh Thư hát rất tốt không chênh, không phô và biểu diễn rất là đạt. Mai Trang phải nói là ca sỹ hát hay nhất đêm qua. Mai Trang sẽ là một Diva của tương lai, đó là điều tôi chắc chắn.
Với một chất giọng như thế, dám chọn một bài hát mới trên một sân khấu như thế này mà cho người nghe cảm giác như một ca khúc gần gũi là điều hoàn toàn không hề đơn giản. Hoàng Hải hát cũng rất tốt, chọn bài cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Mặc dù có đôi chỗ Hải hơi giống nam ca sỹ Bằng Kiều và Hải cần phải khắc phục điểm này.
Có rất nhiều ý kiến khán giả nói rằng chị đã quá nặng lời trong phần nhận xét của mình trong hai đêm đầu tiên?
Theo tôi đến đêm nay là đêm thứ ba, tất cả mọi người đều nhìn thấy là các ca sỹ đã có sự tiến bộ rất nhiều. Hát tốt hơn, vũ đạo đẹp hơn và trình diễn tự tin hơn. Chứng tỏ những ý kiến của HĐNT đã không làm họ nhụt chí. Buổi trình diễn hôm nay cũng là câu trả lời rồi, tôi không phải trả lời thêm nữa.
Hai đêm đầu tiên tôi nhận xét có thể hơi căng một chút chỉ để các em rút kinh nghiệm trong hai đêm cuối để có thể chạy nước rút để về đích. Đúng như các cụ nhà mình nói: yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Sau tất cả những căng thẳng đó mà các bạn vẫn quyết tâm hát tốt như ngày hôm qua thì tôi nghĩ các bạn ấy thực sự có bản lĩnh.
Việc các thành viên HĐNT nhận xét trùng nhau hay cùng ý là chuyện thường xảy ra trong hai đêm diễn qua. Vậy HĐNT có cách nào để khán giả không phải nghe cùng một ý mà lại từ ba người?
Chúng tôi có họp mặt với nhau sau mỗi đêm diễn. Để đưa ra những nhận xét, góp ý cho các bạn, chúng tôi không chỉ ngồi nghe đêm hôm qua mà còn quan tâm đến khâu chuẩn bị cũng như những yếu tố bên ngoài tác động đến các bạn nữa. Sau mỗi đêm diễn như thế này, tôi cùng anh Tuấn, nhạc sỹ Nguyễn Cường, các thành viên của Ban tổ chức cũng ngồi họp lại, góp ý vì bản thân Mỹ Linh cũng cần có sự góp ý.
Trong hai liveshow trước, có cảm giác chị đưa ra rất nhiều ý kiến cá nhân cùng những lời chê hơi nặng nề với các ca sỹ trẻ. Chị có nghĩ rằng như thế sẽ khiến rất nhiều người không thích chị?
Có thể nói công việc này với tôi không phải sở trường lại cũng rất mới cho tất cả các thành viên của HĐNT. Nói chung là làm dâu trăm họ thì có rất là nhiều mẹ chồng (cười). Mọi người hay gọi đùa là thí sinh thứ 13. Khi được hỏi là có sức ép không, tôi trả lời là có. Tuy nhiên để lựa chọn giữa việc nhận xét để các bạn đau rồi cố gắng với việc vỗ về, khen ngợi các bạn thì tôi vẫn chọn cách nói thẳng.
Có thể khen các bạn, vuốt ve các bạn, mình có thể được lòng hơn nhưng như thế thì mình không nên ngồi ở đây. Nhiều người sẽ không thích nhưng điều ấy không phải quan trọng nhất dành cho những thành viên của HĐNT. Tôi có thể là người không khéo léo hay trong cách nói của mình không phải lúc nào tôi cũng mềm mỏng nhưng tất cả những điều tôi chia sẻ với các bạn có thể nói là đến giờ là hoàn toàn chân thành.
Mình có thể đã khá nặng lời với Hoàng Hải nhưng hôm qua Hoàng Hải đã hát hay hơn rất nhiều. Thực ra mình cũng có thể gọi điện cho Hoàng Hải để nhắc cho bạn ấy nhưng nếu làm thế bạn ấy sẽ quên rất nhanh. Từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, tôi nghĩ rằng nếu điều đó được nói ra trước mặt mọi người thì các bạn sẽ không bao giờ quên và không bao giờ lặp lại điều ấy nữa.
Có thể mình làm một số người hay nhiều người không thích nhưng sau khi các em ấy vào nghề, làm nghề các em ấy sẽ hiểu. Sao mai điểm hẹn không phải là tất cả, được hay thua cũng không phải là tất cả. Nó chỉ là một cuộc để mọi người đến với công chúng và học hỏi, thế thôi. Tối hôm qua, HĐNT khen chê đã nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi động viên các em để các em có thể dành được những phiếu bầu có lợi nhất cho mình và là những người lọt vào vòng thứ hai một cách xứng đáng và chính xác nhất.
Xin cảm ơn chị!
Theo VTV