Thứ Hai, 19/06/2006 - 09:02

Pamela Anderson khỏa thân vì... động vật
(Dân trí) - Cô đào bốc lửa Pamela Anderson lại vừa chứng tỏ rằng mình vẫn còn bốc lửa và gợi cảm dù hiện giờ cô đã 39 tuổi, bằng việc nhận lời chụp ảnh khỏa thân cho nhà tạo mẫu Stella McCartney.

Bức ảnh khỏa thân trong một tư thế vô cùng “khiêu khích” của nữ diễn viên truyền hình Mỹ nổi tiếng này sẽ được phóng cỡ đại và trưng tại mặt tiền shop thời trang của nhà tạo mẫu Stella McCartney tại London. Mục đích lần khỏa thân này của Pamela hết sức có ý nghĩa đó là cô sẽ gửi thông điệp của hiệp hội bảo vệ động vật - PETA đến toàn thể những người yêu chuộng thời trang trên toàn thế giới, đó là đừng giết hại những con vật vô tội và lấy bộ da của chúng chỉ để phục vụ cho mục đích thời trang của bạn.

 

Pamela hi vọng rằng, với lần khỏa thân này, thông điệp bảo vệ động vật của cô sẽ được chú ý hơn nữa và các ngôi sao Hollywood sẽ giảm bớt việc sử dụng lông và da thú vào thời trang hơn bởi chính những “sao” Hollywood “lắm tiền nhiều của” là đối tượng sử dụng nhiều sản phẩm làm từ da động vật nhất.

 

Hiệp hội bảo vệ động vật PETA hoạt động khá tích cực và mạnh bạo. Hồi đầu tháng 2 năm 2006 này, khi Paris Hilton tham gia trình diễn cho nhà tạo mẫu Julien Macdonald, người đang bị lên án vì việc thiết kế nhiều trang phục được may bằng lông thú. Họ đã “cảnh cáo” Julien bằng việc xịt bột trắng vào Paris khi cô đang sải bước trên sàn catwalk.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Hollywood