Thứ Hai, 13/03/2006 - 10:30
Trọng Tấn: Không phải ra chung album để gây “sốc”!
(Dân trí) - “Ca sĩ Thanh Lam, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và tôi chắc sẽ đi với nhau rất dài. Chúng tôi có nhiều dự định chung nhưng hiện tại không thể ra ồ ạt cùng một lúc, sợ công chúng chưa thể tiếp nhận được ngay”, ca sĩ Trọng Tấn đã tiết lộ về “bộ ba” Lam - Sơn - Tấn như vậy.
Duyên cớ nào đưa Trọng Tấn và Thanh Lam cùng làm chung một album?
Việc hợp tác giữa Thanh Lam, Lê Minh Sơn và Trọng Tấn vừa là cái duyên mà cũng là tình cờ. Cả 3 người cùng thích dòng nhạc Semi-classic( bản cổ điển). Trong chương trình “Con đường âm nhạc” giới thiệu các nhạc phẩm của nhạc sỹ Dương Thụ, ban tổ chức giao cho tôi và chị Lam hát bài Gọi anh. Đó không phải bài hát riêng cho 2 người, song hình như đã rất thành công. Lúc đó, thì tôi được biết chị Lam và anh Sơn đang làm việc cùng nhau, với album Nắng lên ra đời họ đã rất thành công.
Còn khi ra mắt album “Thanh Lam- Trọng Tấn” này, anh Sơn viết riêng cho tôi và Thanh Lam. Có lẽ do ý định viết cho song ca đã có từ trước khi sáng tác nên hiệu quả cao hơn. Người nghe sẽ thấy trong đó đậm phong cách bán cổ điển, một chút nhạc nhẹ, một chút nhạc dân gian trên nền tảng âm nhạc phương Tây nhưng ca từ có màu sắc dân gian Việt Nam với những hình ảnh cánh cò, ruộng dưa, thôn quê, luỹ tre… Điều khác biệt lớn nhất của Album là đã đưa cảnh làng quê Việt Nam truyền thống vào dàn nhạc giao hưởng hoành tráng, không gian sang trọng nhưng vẫn mang đậm hồn Việt.
Anh có cho rằng phong cách này hợp với anh - một người vốn dĩ chuyên hát nhạc thính phòng?
Từ lâu rồi tôi đã mong muốn được hát như thế. Hát nhạc chính thống rất tốt, nhưng tôi không muốn bị bó khung trong những bài hát ấy. Trước kia các dòng nhạc phân biệt nhau, nhưng nay chúng có xu thế kết hợp với nhau. Đây là xu hướng chung của âm nhạc trên thế giới mà người ta gọi là World music. Dòng nhạc này có lợi thế ít bị bị rào cản về ngôn ngữ chi phối.
Điều gì đã khiến “hoàng tử nhạc đỏ” có sự thay đổi mạnh dạn thế?
Bài À í a đem ra thi “Bài hát Việt” được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Một bài hát lần đầu tiên biểu diễn được khán giả vỗ tay đến 5,6 lần. Điều đó khiến tôi tự tin. Tất nhiên không thể không nhắc đến Lê Minh Sơn. Theo tôi, sau Trần Tiến thì Lê Minh Sơn là nhạc sĩ viết nhạc “phóng sự” tốt. Bài hát của anh ấy nói được những điều mà người ta bức xúc nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật. Đơn cử như bài À í a phản ánh sự phát triển nhanh của đô thị hoá. Một số câu khá “đau”: “Đất bán đi rồi đàn trâu về đâu?” hay “ Ngực cao như núi nhưng nay đâu còn”… Có thể nói, ra được album này không dễ, việc tạo bè bối giữa hai chị em Lam - Tấn khá rắc rối, nhưng anh Sơn đã làm được. Trong album có những bài chuyển giọng 2,3 lần mà không khó nghe.
Tên album cũng là một yếu tố để hút khách. Nhưng album mới của anh và Thanh Lam lại rất đơn giản, lấy chính là tên của 2 người, sao không nghĩ đến một cái tên kêu hơn để đặt cho album?
Chỉ cần vậy thôi cũng là đủ rồi. Bởi vì có nhiều yếu tố quyết định sự thành công của một đĩa nhạc chứ không phải chỉ là cái tên. Không phải tôi hát nhạc thính phòng và Thanh Lam hát nhạc nhẹ, hai người ra chung album để gây sốc mà đơn giản vì cả hai đều thích dòng nhạc bán cổ điển. Chúng tôi ra album chung này cũng muốn nâng cao thị hiếu thưởng thức âm nhạc của công chúng.
Theo anh, liệu “bộ ba” Lam - Sơn - Tấn có đi với nhau được lâu dài trên con đường âm nhạc ?
Sẽ đi với nhau rất dài. Đây mới chỉ là sản phẩm đầu tiên, sau album này chắc chắn sẽ làm vài cái khác nữa. Chúng tôi có nhiều dự định chung nhưng hiện tại không thể ra ồ ạt cùng một lúc, sợ công chúng chưa thể tiếp nhận được ngay. Album Thanh Lam- Trọng Tấn ra chậm hơn kế hoạch. Lúc đầu định ra mắt vào dịp Noel 2005 nhưng do một vài trục trặc nên kế hoạch không thành. Sau đó, Em và đêm của Thanh Lam lại ra đời. Chúng tôi không muốn ra ngay vào cuối năm nên dành thời gian chuẩn bị cho kỹ càng mọi thứ. Dự định cuối tháng 3 này album sẽ ra mắt công chúng với 8 bài hát do Lê Minh Sơn sáng tác cho tôi và Lam.
Phạm Thanh