Chủ Nhật, 12/02/2006 - 20:15

Ngày thơ Việt Nam: Dành sân chơi cho thơ trẻ
(Dân trí) - Sáng 12/2 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ IV với sự có mặt đông đảo của các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ. Đến hẹn lại lên, sau 3 cuộc trình diễn, người yêu thơ bắt đầu có thói quen mong mỏi vào ngày hội rằm tháng Giêng này…

Theo lịch, 8 giờ 30 Lễ khai mạc Ngày hội thơ mới bắt đầu nhưng có người mê thơ đã đến từ hơn 7 giờ. Gần 10 giờ, học sinh, sinh viên các trường đại học và người yêu thơ vẫn ùn ùn đổ về Văn Miếu. Người đông, xe cộ nhiều, tắc nghẽn cả lối đi vào nơi gửi xe. Trời lạnh, mưa lay phay không làm giảm sự nhiệt tình của người đến với thơ.

 

Tại sân Thái Miếu, người người chen vai nhau. Sau Lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, công chúng có thể dạo vòng quanh sân Thái Miếu xem nghệ thuật trình diễn thơ, đọc mua sách báo của các Nhà xuất bản, vẽ chân dung và đặc biệt rất nhiều người thích thú với nghệ thuật thư pháp. Ai cũng chọn mua chữ “hiếu, tâm, tài” mà các nhà thư pháp trẻ viết ngay tại chỗ.

 

Sân thơ trẻ trong Ngày thơ Việt Nam  rộn ràng trong khoảng không gian tại sân nhà Thái Học. Từ trước tết, các đại diện thơ trẻ như Phan Huyền Thư, Trần Hoàng Thiên Kim, Vi Thuỳ Linh, Dạ Thảo Phương cùng các đàn anh đàn chị như Phạm Xuân Nguyên, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Võ Thị Xuân Hà bàn về cách tổ chức cho Sân thơ trẻ.

 

Với 10 góc trưng bày của 10 nhà thơ để họ trưng bày những tác phẩm, bài báo, những tấm hình và có thể trực tiếp trao đổi, ký tặng thơ, bày tỏ tình cảm với bạn đọc yêu thơ. Mỗi gian là hình ảnh của họ kèm những câu thơ nổi tiếng - bộc lộ bản chất và cá tính của họ. Một câu của Nguyễn Thế Hoàng Linh dưới bức ảnh của anh: “Tưởng là chỉ là là sao là là cộng hưởng biết bao không là”. Cây tương tư của Phan Huyền Thư được người yêu thơ hái như một món quà, tấm lòng đồng điệu với người thơ. Vi Thuỳ Linh thật nữ tính khi trang trí cho  không gian thơ của mình lọ hoa đang khoe sắc tím. Tuy nhiên, người thể hiện sáng tác của mình biểu cảm,cuốn hút nhất phải nói đến nhà thơ trẻ quê Phú Thọ - Nguyễn Vĩnh Tiến. Khi anh hát, các bạn trẻ như mê đi…

 

Ngày thơ này, Hội  Nhà văn đã để lớp trẻ tự hoạt động, thể hiện và chứng tỏ mình. Đó là một điểm mới đáng khích lệ và phát huy. Không khí thơ trẻ nhộn hơn,bớt đi vẻ cũ mòn, sáo nhạt của những ngày thơ trước. Nhà thơ Phan Thị Vàng Anh đã tổ chức sân chơi khá sáng tạo và chị được đánh giá là người tư duy sắc bén…

 

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế tại ngày thơ là chưa có một hoạt động giao lưu hai chiều giữa nhà thơ và người yêu thơ nào một cách khả quan. Hơn nữa, các gian thơ thì có mà chủ nhân thì như “bóng chim tăm cá”. Hầu hết các bạn trẻ lượn quanh và thu thập thông tin một mình. Những câu trao đổi trực tiếp, gải đáp thắc mắc đa phần là… không.

 

Ra về, vẫn mong mỏi một điều, hi vọng ngày thơ nói chung và sân thơ trẻ nói riêng bớt hình thức, gần gũi và hiệu quả hơn. Vì như câu nói của một người đến hội thơ “Người đi đông thế này chứng tỏ thơ vẫn được quan tâm lắm”…

 

Nguyễn Hằng