Chủ Nhật, 12/02/2006 - 18:01

LHP Berlin 56:

Khá buồn tẻ vì thiếu nhiều “sao bự”
(Dân trí) - Sáng 10/2 (giờ VN), LHP Berlin 56 đã chính thức khai màn ở Berlinale Palast danh tiếng. Tuy nhiên, năm nay Berlinale khá buồn tẻ một phần do thời tiết quá xấu và thiếu vắng những minh tinh của Hollywood.

6 giờ chiều ngày 9/2, trước lễ khai mạc chính thức 2 giờ đồng hồ, đã có hàng trăm người đứng quanh khu vực trải thảm đỏ vào Berlinale Palast. Cả khu vực Potsdamer Platz, nơi tập trung hầu hết các nhà hát, bảo tàng, rạp chiếu phim quan trọng của Berlin sáng rực. Trước Berlinale Palast, chừng 300 tay máy đã đặt chỗ xong xuôi, ống kính đã sẵn sàng và chỉ chờ cho các ngôi sao bước lên thảm đỏ. Các kênh truyền hình cũng đã chọn xong góc máy và phân công người đứng chầu chực.

 

Năm nay, lần đầu tiên Berlinele được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn của Đức từ lúc19h30. Người ta kiên nhẫn đứng dưới trời mưa tuyết, bất chấp cái lạnh đến tê cứng cả hai bàn chân để được tận mắt nhìn thấy các ngôi sao lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ. Mặc dù lễ khai mạc thiếu vắng các sao bự, nhưng khoảng 1.000 người vẫn đội mưa đến quảng trường Potsdamer Platz để xem lễ khai mạc Berlinale năm nay.

 

Đúng 18h30, một chiếc Mercedes xuất hiện, ông Dieter Kosslick, chủ tịch LHP bước xuống khỏi xe. Các tay máy bắt đầu bấm máy loạn xạ.

 

Ngôi sao, thảm đỏ, paparazzi và đèn flash có lẽ là những gì thú vị nhất mà người ta chờ đợi ở các LHP và những lễ trao giải thưởng lớn. Nếu đứng ở xa thảm đỏ cũng có thể đoán được những nhân vật nào là quan trọng qua những ánh đèn flash. Sự xuất hiện của các diễn viên nước chủ nhà không được công chúng chào đón bằng những tiếng gào thét vì họ đã quen thuộc với sự xuất hiện ấy. Bù lại đám paparazzi luôn là trung tâm gây náo loạn bởi những tiếng hô lớn: Cười lên nào, Ở phía này, Hôn nào, Đứng sát vào chút nhé, ok... và cuối cùng là những ánh đèn flash.

 

Các tay phóng viên ảnh chen chúc trong một khoảng không gian chật hẹp trước lối vào nhà hát Potsdamer Platz, đứng thành nhiều tầng để cố vươn những ống kính to đứng ra phía trước. Bỗng chốc paparazzi trở thành đạo diễn, và nhân vật chính dĩ nhiên là các ngôi sao trên thảm đỏ. Chỉ khổ thân các nữ minh tinh, trời lạnh đến mấy cũng phải cố chịu đựng vài phút... chết rét để khoe những chiếc váy gợi cảm, xoay hết bên này bên kia và cố nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cũng có những người khá hứng thú với ánh đèn flash. Franka Potente, nữ diễn viên nổi tiếng của Đức mải mê làm người mẫu ánh đèn nên đi thẳng vào Berlinale Palast mà quên cả áo khoác!

 

Ngay sau lễ khai mạc mù mịt mưa và tuyết là buổi công chiếu bộ phim mở màn Snow Cake (đạo diễn Marc Evans) của Anh và Canada. Tuy nhiên Berlinale chỉ thực sự được kích hoạt khi tài tử George Clooney mang "Syriana" tới châu Âu vào ngày 10/2. Bộ phim không tranh giải Gấu vàng nhưng lại rất được chờ đợi vì nó tập hợp rất nhiều ngôi sao lừng danh của Hollywood, ngoài George Clooney còn có Matt Damon, Amanda Peet va Jeffrey Wright... Sáng 9/2 báo chí Đức đưa tin rầm rộ: George SE đến Berlin vào trưa 9/2 và được sắp xếp ở khách sạn sang trọng Grand Hyatt. Đây là một trong những nhân vật được chờ đợi nhất trên thảm đỏ lễ khai mạc Berlinale năm nay.

 

Cánh báo chí và các fan đã chờ đợi suốt 3 tiếng đồ hồ dưới cái lạnh 10 độ C của Berlin từ 5 giờ chiều ở khu vực trải thảm đỏ xung quanh Berlinale Palast với hi vọng được nhìn thấy nam tài tử điện ảnh 44 tuổi được đề cử 3 giải Oscar này. Hàng chục chiếc BMW và Mercedes đỗ trước lối vào của Berlinale Palast, nhưng George vẫn bặt vô âm tín.

 

Tâm điểm của thảm đỏ năm nay vẫn là vị bếp trưởng của Berlinale, Dieter Kosslick - nữ minh tinh hiếm hoi đến từ Hollywood. Từ năm 2000 trở lại đây chưa có năm nào Berlinale lại thiếu vắng các ngôi sao như năm nay. Năm ngoái Berlinale đón Will Smith, Eva Mendes. Ở các kỳ LHP trước đó là: Amanda Peet, Jack Nicholson, Diane Keaton, Robin Williams, Jude Law (2004), Nicolas Cage, Richard Gere, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Renee Wellweger, Drew Barrymore, Cameron Diaz (2003)…

 

Hi vọng trên thảm đỏ đêm bế mạc Berlinale 56 đêm 19/2 sẽ có Richard Gere, George Clooney (các ngôi sao dự kiến sẽ tham dự Gala Cinema For Peace - Điện ảnh vì hoà bình sẽ diễn ra vào ngày 13/2). Rất có thể, Sharon Stone, Heath Ledger của Brokeback Moutain (phim Candy) vàNatalie Portman (V for Vendetta) cũng sẽ tới Berlin trong những ngày tới.

 

Tuy nhiên, cũng vì thiếu các minh tinh Hollywood nên Lee Young-Ae được cánh săn ảnh chăm bẵm khá kỹ, vì cô không chỉ là đại diện của giới nghệ sĩ châu Á mà còn là một trong 8 thành viên ban giám khảo của giải Gấu vàng năm nay.

 

Theo đánh giá của báo chí Đức, thì Berlinale năm nay không có nhiều phim hấp dẫn và nghiêng về các chương trình hội thảo bên lề về làm phim, nên rất khó đoán được phim sẽ giành giải. Cách tốt nhất có lẽ là chờ đợi mà thôi!

 

Berlinale 56 - Những con số:

 

- 18.000 khán giả, các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, nhà báo tham gia.

- 10: số ngày diễn ra Berlinale 56 (9-19/2).

- 11.400 bộ phim được trình chiếu gồm: LHP trẻ em, hạng mục phim ngắn, tài liệu...

- 1.226 số phim chính thức tranh giải Gấu vàng - Golden Bear

- 1.315.000 số vé xem các bộ phim được trình chiếu trong LHP được bán ra.

 

- Phim dài nhất được trình chiếu: 278 phút (Die Kinder von Golzou - Đứa trẻ đến từ Golzou)

- Phim ngắn nhất: 36 giây (Five Ways to Kill Yourself - 5 cách để tự sát).

- Ngôi sao trẻ nhất: Alexandros Kavvouras - 4 tuổi (phim Okefti)

- Giá vé đắt nhất: 600 euro (12 triệu VND) cho Gala Cinema For Peace

 

-  Nặng 2,5kg, cao 12 cm là thông số của tượng Gấu vàng và bạc được trao trong các đêm trao giải.

- 20 năm là số tuổi của gấu Teddy từ khi chính thức được chọn làm biểu tượng của Berlinale (từ 1987).

-   Đạo diễn VN duy nhất có mặt tại Berlinale năm nay: Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

 

Hạnh Phương

(từ Berlin)